Là một trong những thành viên cùng ĐT Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010, Cesc Fabregas không khỏi đau lòng khi chứng kiến cách La Roja bị đá văng về nước trên đất Nga.
Tây Ban Nha thất bại 3-4 trước Nga ở loạt luân lưu sau khi hai đội hòa 1-1 trong 120 phút chính thức, qua đó bị loại ngay từ vòng 1/8 World Cup 2018. Đây là trận đấu mà La Roja kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng lại vô cùng bế tắc trước khung thành đội chủ nhà.
Chứng kiến thất bại của đội bóng quê hương, Fabregas không khỏi đau lòng: "Họ giữ bóng khá tốt, tôi cực kỳ hâm mộ tiqui-taca và những màn phối hợp đẹp mắt nhưng chẳng có cái gì xảy ra ở trận đấu đó. Ngoài pha đánh đầu của Diego Costa và cú sút của Isco, Tây Ban Nha chẳng tạo được tình huống nguy hiểm nào".
"Đã có những cơ hội khi Costa lao lên và để lại khoảng trống lớn phía sau. Nhưng những đồng đội thì quay lưng lại, họ chỉ muốn giữ bóng và kiểm soát. Tây Ban Nha cố kiểm soát để phòng ngự chứ không phải tấn công và đó là nguyên nhân dẫn đến kết quả tiêu cực", tiền vệ Chelsea nhận xét.
Sẽ là không công bằng nếu nói Tây Ban Nha bị loại khỏi World Cup 2018 hoàn toàn là do lỗi của David De Gea, nhưng quả thật có bằng chứng cho thấy thủ môn của M.U đã có một kỳ World Cup đáng thất vọng.
Trong vòng 10 năm trở lại đây bóng đá Tây Ban Nha vận hành theo một quy luật khá thú vị. Đó là cứ năm nào ĐTQG nước này thành công thì thành tích của các CLB xứ sở đấu bò lại không tương xứng và ngược lại.
Trung vệ ĐT Tây Ban Nha, Sergio Ramos trong phát biểu mới đây đã đánh giá siêu sao Lionel Messi ở đẳng cấp cao hơn so với huyền thoại Diego Maradona.
LĐBĐ Tây Ban Nha đang liên hệ với LĐBĐ Brazil nhằm tổ chức trận giao hữu vào cuối năm nay tại Albacete, quê nhà của Andres Iniesta để vinh danh tiền vệ kỳ cựu này.
Việc LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) sa thải HLV Julen Lopetegui ngay trước thềm World Cup 2018 khiến chủ tịch của Real Madrid, Florentino Perez vô cùng nóng mắt.
Tình hình tại đội tuyển Tây Ban Nha dường như chưa có dấu hiệu lắng dịu khi lại xuất hiện thông tin Sergio Ramos xô xát với Luis Rubiales, chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha.
Ngay sau khi bị ĐT Tây Ban Nha sa thải, HLV Julen Lopetegui đã lập tức rời Nga để bay tới Madrid tham dự lễ ra mắt CLB mới Real Madrid. Ông sẽ gắn bó với đội bóng Hoàng gia theo bản hợp đồng 3 năm.
Nhiều ý kiến cho rằng Atletico Madrid sẽ sụp đổ nếu chân sút chủ lực Antoine Griezmann gia nhập Barcelona. Tuy nhiên, tiền vệ Koke - đồng đội của tuyển thủ Pháp ở Rojiblancos - lại không nghĩ như vậy.
HLV Julen Lopetegui sẽ rời ĐT Tây Ban Nha sau World Cup 2018 để đảm nhiệm công việc tại Real Madrid. Vậy ai sẽ thay thế Lopetegui tại La Roja? Hãy cùng điểm lại những ứng cử viên hàng đầu cho vị trí HLV của ĐT Tây Ban Nha.
Ở tuổi 21, trong lần đầu hít thở bầu không khí V.League trong màu áo Hà Nội FC, hậu vệ Lê Văn Xuân đã đá chính 15/20 trận (ra sân 1.317 phút). Một con số quá ấn tượng và nó đưa cầu thủ gốc Thanh Hóa vào đội hình triển vọng năm 2021 của HLV Park Hang Seo.
Năm ngày sau khi mở tỷ số trong trận thắng 2-0 trên sân Sevilla ở La Liga, Ousmane Dembele lại mở đầu cho màn ngược dòng của Barca trước đội bóng Andalucia ở Cúp Nhà Vua. Dưới bàn tay của HLV Ronald Koeman, tiền đạo người Pháp đã trở thành một nhân tố quan trọng trên hàng công của Barca.
UAE tiến một bước dài trên hành trình sắm vai chủ nhà của vòng loại World Cup 2022 bảng G sau khi khẳng định, đáp ứng tất cả mọi điều kiện do AFC đề ra.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng ĐiểnThạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:(84.24)35541188 - (84.24)35541199 Fax:(84.24)35539898 Email:toasoan@bongdaplus.vn
Liên hệ Quảng cáo
Điện thoại: 0912 225 667 Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn