Marcelo và tương lai bất định

Trần Hòa
09:09 ngày 14-05-2020
Hôm 12/5 vừa qua, Marcelo bước sang tuổi 32. Sau gần 14 năm cống hiến cho Real Madrid, ngôi sao người Brazil đang phải đối mặt với tương lai bất định. Anh có thể rời Bernabeu ngay mùa Hè này, nhưng cũng có thể ở lại thêm một mùa giải nữa để vượt qua kỷ lục của huyền thoại Roberto Carlos.
Marcelo và tương lai bất định

Đầu năm 2007, khi mới 18 tuổi, Marcelo đã hành quân sang bên kia bờ Đại Tây Dương chinh phục châu Âu. Nơi anh đặt chân tới không phải một CLB bình thường, mà là đội bóng khổng lồ Real Madrid.

Hầu hết CĐV của Kền kền trắng lúc đó cũng thắc mắc Marcelo là ai, tại sao đội bóng lại chiêu mộ cậu bé gầy gò và đen đúa như vậy? Sau này, Marcelo cũng thừa nhận anh vẫn chỉ như một cậu bé, chứ chưa phải chàng trai trưởng thành khi gia nhập Real.

Cũng trên chuyến tàu vượt Đại Tây Dương sang Madrid lúc đó, Marcelo còn đi cùng 2 tài năng trẻ người Nam Mỹ, nhưng danh tiếng hơn anh nhiều là Fernando Gago và Gonzalo Higuain.

Real chỉ phải trả 6 triệu euro để chiêu mộ Marcelo, nhưng mất tới 13 triệu euro để có Higuain và 20 triệu nữa cho Gago. Có cảm giác hậu vệ trẻ người Brazil chỉ là món hàng theo kèm mà Real tiện tay mua trong hành trình sang Nam Mỹ chiêu mộ 2 ngôi sao trẻ đình đám người Argentina.

Hiển nhiên, tất cả đều nghi ngờ trước khả năng trụ lại Bernabeu của Marcelo. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra, Marcelo không chỉ trụ lại, mà còn trở thành biểu tượng mới của Real bên hành lang trái hàng thủ, nơi đã in hình bóng của Roberto Carlos trong suốt hơn một thập kỷ trước.

Cậu bé Marcelo chỉ mất mùa giải đầu tiên tại Real để học hỏi và trưởng thành. Anh lập tức được trọng dụng và trở thành trụ cột tại Bernabeu ở mùa bóng thứ hai, khi có tới 32 lần ra sân trên mọi đấu trường. Cái tên Marcelo từ đó nghiễm nhiên xuất hiện trong đội hình ra sân của Kền kền trắng.

Marcelo không có tốc độ kinh hoàng như Carlos. Tuy nhiên, anh lại sở hữu kỹ thuật chơi bóng thượng thừa, nền tảng thể lực sung mãn và vô cùng bền bỉ. Trong bất cứ tình huống nào bên cánh trái của Real người ta luôn thấy Marcelo, kể cả bên phần sân nhà cho tới vạch đường biên ngang phần sân đối phương. 

Tuy nhiên, không có gì tồn tại mãi mãi. Marcelo rồi cũng phải bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Hôm 12/5 vừa rồi đánh dấu sinh nhật thứ 32 của ngôi sao người Brazil. Anh cũng không còn sung mãn và kiệt xuất như trước. Marcelo dần mất vị thế, và phải chia sẻ vị trí đá chính với tân binh trẻ khỏe hơn nhiều là Ferland Mendy ở mùa này.

Thậm chí, phía trước Marcelo là một tương lai bất định, khi việc rời Real của anh đang được nói đến rất nhiều. Ít nhất người ta cũng cảm nhận được rằng, thời gian của Marcelo tại Real đang đếm ngược sau nửa đời phụng sự CLB này.

Thật đáng tiếc nếu Marcelo rời Real ở ngay mùa Hè này, khi anh đang tiến gần một cột mốc vĩ đại. Đó là vượt qua Roberto Carlos để trở thành cầu thủ nước ngoài thi đấu nhiều nhất trong lịch sử Kền kền trắng. Hiện anh có 505 trận trên mọi đấu trường cho Real, so với 527 của bậc tiền bối đồng hương, tức khoảng cách chỉ là 22 trận.

Những ngày gần đây, Marcelo đã trở lại tập luyện cùng với Real sau thời gian nghỉ cách ly đại dịch Covid-19. Ngôi sao người Brazil trông vẫn rất tuyệt, nhưng liệu anh có thể ở lại Real thêm một mùa giải nữa để xô đổ kỷ lục của Carlos thì chỉ thời gian mới có thể trả lời.

1.495 Marcelo mới thi đấu tổng cộng 1.495 phút trên mọi mặt trận mùa này, ít hơn nhiều so với người đang cạnh tranh suất đá chính với anh là Ferland Mendy (1.638 phút).

21 danh hiệu cùng Real Madrid
Sau gần 14 năm khoác áo Real Madrid, Marcelo giành tới 21 danh hiệu lớn, gồm 4 Champions League, 4 La Liga, 4 FIFA Club World Cup, 4 Siêu Cúp Tây Ban Nha, 3 Siêu cúp châu Âu và 2 Cúp Nhà Vua. Anh là cầu thủ giàu thành tích thứ ba trong lịch sử Kền kền trắng, chỉ kém Sergio Ramos và Francisco Gento (cùng 23 danh hiệu).

XEM THÊM

Pep Guardiola sẽ trở lại Barca vào năm sau?

Messi tiết lộ người khiến anh khâm phục nhất

'Messi là số 1 nhưng Maradona đến từ hành tinh khác'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Real săn tiền đạo dự bị cho Benzema Real săn tiền đạo dự bị cho Benzema

    Nhằm giúp cho Karim Benzama, người đã 33 tuổi, giảm bớt gánh nặng ghi bàn, Real Madrid đã bắt đầu lên kế hoạch săn tìm một trung phong để dự bị cho chân sút người Pháp.

  • Dembele lại vô kỷ luật tại Barca Dembele lại vô kỷ luật tại Barca

    Theo ESPN, BLĐ Barca tỏ ra rất thất vọng với Ousmane Dembele và Samuel Umtiti, sau khi cả hai cầu thủ này có những hành vi vô kỷ luật trong thời gian gần đây.

  • 80% khả năng James Rodriguez sẽ cập bến Atletico 80% khả năng James Rodriguez sẽ cập bến Atletico

    Theo truyền thông Colombia, Atletico Madrid đang đàm phán với Real Madrid về tương lai của James Rodriguez. Nguồn tin này thậm chí còn khẳng định “80% khả năng James sẽ trở thành cầu thủ của Atletico ở mùa Hè này”.

  • Barca quyết đổi cầu thủ để có Lautaro và Pjanic Barca quyết đổi cầu thủ để có Lautaro và Pjanic

    Sau khi Arthur từ chối rời Nou Camp, Barca đã chuyển hướng sang đổi trung vệ Jean-Clair Todibo lấy Miralem Pjanic của Juventus. Ngoài ra, đội bóng xứ Catalunya sẽ sử dụng Vidal, Semedo và cả Emerson nhằm giảm bớt chi phí trong vụ chiêu mộ Lautaro Martinez của Inter.

  • La Liga cho phép thay tới 5 cầu thủ mỗi trận: Không có cơ hội cho cầu thủ trẻ Barca La Liga cho phép thay tới 5 cầu thủ mỗi trận: Không có cơ hội cho cầu thủ trẻ Barca

    Bất chấp La Liga cho phép thay tới 5 cầu thủ mỗi trận ở 11 vòng đấu còn lại, cơ hội cho các cầu thủ trẻ của Barca cũng không nhiều. Nhiều khả năng chỉ có trung vệ trẻ Ronald Araujo được lợi nhờ chấn thương của Samuel Umtiti. Còn lại, sự cạnh tranh ở các tuyến khác vẫn rất khốc liệt.

  • Lodi, tân binh dính Covid-19 của Atletico là ai? Lodi, tân binh dính Covid-19 của Atletico là ai?

    Renan Lodi, 22 tuổi, tân binh của Atletico Madrid, người vừa dính Covid-19, là một trong những tài năng trẻ ấn tượng nhất tại La Liga 2019/20.

  • Ivan Saez, thần đồng Real giải nghệ ở tuổi 20 Ivan Saez, thần đồng Real giải nghệ ở tuổi 20

    Không có gì lạ khi một cầu thủ trẻ tài năng bị lạc trong hệ thống bóng đá, và Ivan Saez là một ví dụ hoàn hảo về một "mầm non" đầy triển vọng đã biến mất.

  • Luka Jovic chấn thương nặng vì ngã từ sân thượng, không phải do tập luyện Luka Jovic chấn thương nặng vì ngã từ sân thượng, không phải do tập luyện

    Luka Jovic đã bị nứt xương gót chân và phải nghỉ thi đấu 7 tuần, theo thông cáo từ bộ phận y tế Real Madrid. Và theo một nguồn tin khác, nguyên nhân cầu thủ này gặp chấn thương là... ngã từ sân thượng.

  • Jovic muốn có thêm cơ hội ở Real Jovic muốn có thêm cơ hội ở Real

    Vận đen vẫn chưa thôi đeo bám Luka Jovic. Nhưng tiền đạo trẻ người Serbia vẫn quyết tâm chứng tỏ mình, không chỉ trong phần còn lại của mùa giải này, mà cả trong mùa giải tiếp theo nữa.

  • Cầu thủ La Liga sẽ khóc ròng nếu cách ly tập trung 3 tháng Cầu thủ La Liga sẽ khóc ròng nếu cách ly tập trung 3 tháng

    Nếu La Liga trở lại theo đúng lộ trình, các đội bóng sẽ phải cách ly tập trung khoảng 3 tháng. Quãng thời gian dài xa gia đình có lẽ là màn tra tấn tinh thần với các cầu thủ. Đó là lý do họ đang gây sức ép đòi LFP phải có phương án để giãn cách ly.

  • 'La Liga phải thích nghi với hoàn cảnh' 'La Liga phải thích nghi với hoàn cảnh'

    Chủ tịch ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Tây Ban Nha (LFP), Javier Tebas, dự đoán sẽ có khoảng 25-30 ca dương tính ở La Liga. Mặc dù đến thời điểm hiện tại, con số ít hơn rất nhiều nhưng các nhà tổ chức hiểu rằng, họ vẫn phải rất chủ động tìm cách thích nghi với hoàn cảnh để kết thúc giải đấu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x