Sergio Ramos nổi nóng, đá dằn mặt đồng đội trong buổi tập |
---|
Ramos chủ động xin lỗi đàn em Reguilon
Trung vệ đội trưởng của Real Madrid, Sergio Ramos đã lên tiếng xin lỗi người đàn em Sergio Reguilon sau tình huống va chạm giữa 2 người trên sân tập mới đây.
Như đã biết, trong buổi tập cuối cùng của Real trước khi bước vào trận đấu gặp Viktoria Plzen tại vòng bảng Champions League, Ramos và người đàn em Reguilon đã có tình huống xô xát không đáng. Khi các cầu thủ Real đang chơi bóng ném, Reguilon lỡ tay đánh vào mặt Ramos trong nỗ lực ngăn đường chuyền. Tức giận về việc này, thủ quân của Real liền lấy bóng sút vào người đàn em 21 tuổi.
Mâu thuẫn chưa dừng lại, khi trò chơi kết thúc, Ramos vẫn không muốn tha cho đàn em. Thời điểm toàn đội tập trung trở lại, thủ quân Real ném cái nhìn bực bội và một lần nữa sút bóng vào người Reguilon.
Ramos xin lỗi công khai đàn em trên mạng xã hội
Reguilon trích lời xin lỗi của Ramos và hòa giải vấn đề
Sau tình huống không đúng mực này, Ramos đã lên tiếng xin lỗi người đàn em Reguilon trên mạng xã hội Twitter bằng thông điệp: "Lẽ ra tôi không nên làm vậy''.
Đáp trả lại lời xin lỗi của Ramos, Reguilon cũng nhanh chóng khép lại vụ việc bằng tuyên bố: "'Luôn sát cánh bên cạnh đội bóng và đội trưởng của tôi. Chúng ta hãy chiến thắng vào ngày mai''.
Kèm với thông điệp này, Ramos và Reguilon đã chụp chung một bức ảnh cùng các đồng đội, với biểu cảm đoàn kết chiến thắng.
Nguồn Bongdaplus
- 03:49 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Việt Nam cần đá nghiêm túc với Uzbekistan như một sự chuẩn bị cho tứ kết'
- 02:14 Arsenal vs Chelsea: Tạt nước lạnh vào ‘thùng thuốc súng’?
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam dùng đội hình nào, đá ra sao trước U23 Uzbekistan
- 08:10 Biến căng: Xavi chửi bới trọng tài không ra gì vì cho rằng thiên vị Real
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn