Femenia là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Hercules, nơi anh cũng đã từng được đôn lên chơi ở đội một. Cầu thủ chạy cánh này đã ra sân hơn 2/3 trận cho Hercules ở mùa 2010/11.
Nói về quyết định rời Barca để đến với Real, Kiko Femenia tỏ ra rất cởi mở : "Mục tiêu của tôi là trở lại hình ảnh của một Kiko trước khi tôi gia nhập Barca. Hai năm ở đó đã giết chết cảm xúc của tôi.
Không một ai gọi tôi trong suốt 3 năm tôi ở đó, không Zubi (Andoni Zubizarreta - GĐTT Barca), không ai cả. Họ không hỏi tôi lấy một câu rằng tôi thế nào. Tôi là một CĐV Real từ khi còn là đứa trẻ. Tôi không bao giờ có cảm giác được Barca cần. Real Madrid đang làm một công việc tuyệt vời. CLB theo sát tôi và bên cạnh tôi hàng ngày".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn