Zidane... tài thật!

Kinh Thi Kinh Thi
07:21 ngày 18-06-2020
Không tính Fernando Hierro (vốn là tiền vệ, về sau mới đá hậu vệ), Sergio Ramos đã trở thành hậu vệ ghi bàn nhiều nhất trên sân cỏ La Liga (vừa bắt kịp kỷ lục 67 bàn của Ronald Koeman, nhưng Ramos tất nhiên có thể độc chiếm kỷ lục chỉ trong nay mai).
Zidane... tài thật!

Lịch thi đấu, kết quả La Liga

Việc Ramos ghi bàn từ tình huống mở đã trở nên quen thuộc đến mức ít ai thấy ngạc nhiên nữa, khi Ramos băng băng tiến từ vị trí trung vệ lên vùng cấm địa đối phương, rồi nhận lấy đường chuyền của Eden Hazard và ghi bàn. Ở pha kiến tạo thành bàn duy nhất của Real Madrid, trong trận thắng Eibar 3-1, đấy là tiền đạo chuyền cho trung vệ ghi bàn!

Đâu phải đã hết. Chỉ vài phút sau bàn thắng mang tính cột mốc cho Ramos, là bàn cuối cùng của Real, cũng do một hậu vệ ghi được - lão tướng Marcelo bên cánh trái.

Đấy không phải là vì Real đã hết người ghi bàn. Dù sao đi nữa, các bàn thắng của Ramos, Marcelo, và cả tiền vệ Toni Kroos (mùa này khá hơn hẳn so với mùa trước), làm cho những ai hâm mộ Gareth Bale một lần nữa phải trải qua cảm xúc ngậm ngùi.

Ngay từ việc Bale vào sân, đã thấy “mất danh giá” rồi. Real thay cùng lúc 3 cầu thủ, rút khỏi sân những trụ cột như Hazard, Ramos. Đấy là hoàn cảnh mọi chuyện đã thật sự ngã ngũ: Real dẫn trước 3-0 và trận đấu chỉ còn nửa giờ. Bale vào sân, và giới hâm mộ trao đổi với nhau những câu bình luận online, đại loại như “đấy là cầu thủ dở nhất trận”, hoặc “chúng ta đang được xem một tay golf chơi bóng”.

Bale & Zidane

Ở châu Âu, đang có 463 cầu thủ ghi bàn ở giải VĐQG nhiều hơn Bale trong mùa bóng này. Tại La Liga, đang có 82 cầu thủ như thế. Với 1.138 phút thuộc 18 trận đấu ở cả La Liga lẫn Champions League, không thể nói Bale không có cơ hội ra sân trong mùa bóng này. Giá như anh không được ra sân! Đằng này, người ta dễ dàng chỉ vào cái tỷ lệ 2 bàn trong 1.138 phút, để dè bỉu ngôi sao Xứ Wales.

“Vấn đề Bale” ở Real Madrid thì ai cũng biết, từ khá lâu trước khi đại dịch bùng nổ rồi. Nào là “người thừa”, không xứng đáng lãnh lương ở Real. Nào là cầu thủ chỉ biết o bế ĐTQG và thích chơi golf... Đáng lưu ý ở chỗ: HLV Zinedine Zidane đáng lẽ phải là nhân vật quan trọng nhất trong việc giải quyết “ca khó” này, thì ông lại luôn khôn khéo lẩn trốn áp lực. Zidane thậm chí còn được tiếng “tạo điều kiện” cho Bale ra sân (chỉ có cổ động viên là ghét Bale thôi). Và đương nhiên, đâu ai dám nói Zidane đưa Bale ra sân để... hành hạ anh!

Một HLV vô địch Champions League 3 năm liên tiếp mà vẫn không có một chỗ đứng thật sự đáng tôn kính trong giới cầm quân, hẳn là phải có nguyên nhân. Dù sao đi nữa, Zidane vừa chứng tỏ “độ độc” trong việc xử lý một siêu sao. Đừng đùa!

XEM THÊM

Thấy gì từ chiến thắng 2-0 của Barca trước Leganes?

HLV Rubi của Betis sắp mất ghế

Messi bị tố cáo ngã vờ kiếm penalty, sắp bắt kịp kỷ lục của Ronaldo

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x