'Có thua, cũng phải thua theo cách của mình'
PV: Khi Fernando Hierro tìm đến và nói rằng, anh ấy muốn ông thay thế cho Luis Aragones, ông đã nghĩ gì? Fernando đã nói gì?
Del Bosque: Anh ấy nói rằng, Luis Aragones sẽ không tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữa, và rằng anh ấy đang đề nghị tôi là người thay thế. Tôi nói, cứ làm tới đi Fernando. Tôi theo dõi EURO 2008 từ nhà ở Madrid như một CĐV bình thường, cũng vui, cũng lo, cũng tận hưởng những thành công…
Nhưng trước đó ông đã biết là mình sẽ làm HLV trưởng? Hierro đã có đề nghị với ông từ trước EURO vì anh ấy biết rằng, Luis Aragones sẽ không tiếp tục dù điều gì xảy ra…
Không, không, không. Không hề có chuyện đó! Trước EURO, không có ai đưa cho tôi bất kỳ đề nghị nào. Cũng không ai nói gì với tôi, cho tới khi họ biết chắc rằng, Luis sẽ không tiếp tục. Khi thông tin xuất hiện, bạn bè và gia đình tôi đều nói, tiếp quản đội tuyển sau chức vô địch EURO 2008 là điều bất lợi cho tôi. Tôi nói không hề. Đội tuyển đang ở trong giai đoạn đẹp đẽ nhất.
Quá trình chuyển giao đã diễn ra rất mượt mà?
Đúng! Bởi vì chúng tôi có những cầu thủ hiểu rõ những gì họ vừa làm được, ý nghĩa của nó, và những gì họ có thể làm được. Đó là điều cốt lõi. Chúng tôi không thể dừng lại được.
Nhà vô địch EURO duy nhất bị loại bỏ trên hành trình World Cup là Senna…
Đấy là trường hợp khiến chúng tôi đau lòng nhất. Anh ấy là cầu thủ hay nhất, hoặc trong nhóm những cầu thủ hay nhất, ở EURO. Nhưng trước World Cup, thể lực của anh ấy có vấn đề. Anh ấy bị đau. Và đừng quên là lúc đó đội tuyển vừa chào đón thêm một thành viên rất quan trọng, Busquets. Ngoài ra, còn có Alonso, người chưa được đá chính trước đó.
Ông tự cho mình là lãnh đạo của nhóm cầu thủ đó?
Tôi không phủ nhận. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng, không hề có cái gọi là sự lãnh đạo độc đoán. Mỗi cầu thủ đều khác biệt, với tính cách, kinh nghiệm, kiến thức khác nhau. HLV cần cảm hứng từ họ. Lắng nghe họ không phải là một biểu hiện của sự yếu đuối. Ngược lại mới đúng.
Nói cách khác, ông chia sẻ vai trò lãnh đạo với các cầu thủ?
Ở đây có một số vấn đề cần phải minh định. Lắng nghe cầu thủ là một chuyện, nhưng làm theo lời họ hay không lại là chuyện khác. Các cầu thủ cần phải biết giới hạn của mình. Họ không thể đặt ra những câu hỏi kiểu, mister, tại sao lại không chơi như thế này thế kia… Lắng nghe các cầu thủ, xem họ thoải mái nhất ở đâu, họ đặc biệt chú ý tới điểm gì, là rất quan trọng. Nhưng từ đó mà làm theo điều họ muốn thì không. HLV phải là người đưa ra những quyết định cuối cùng.
Đội khởi đầu bằng thất bại trước Thụy Sỹ. Ngày tồi tệ nhất?
Không biết có phải là tồi tệ nhất không nhưng đúng là chúng tôi đã thấy rất bối rối. Sau trận, chúng tôi đã phải tự hỏi mình rằng liệu có nên thay đổi hay không. Nhưng rồi chúng tôi quyết định là không thay đổi gì hết. Nếu có thất bại, thì cũng phải thất bại theo kiểu của mình.
Buổi sáng hôm sau, khi chúng tôi xuống phòng ăn sáng, TV đang chiếu lại trận đấu. Một số cầu thủ nói với tôi rằng “Sếp ơi, chúng ta chơi đâu có tệ lắm. Sếp đã hơi bị bi quan trong buổi họp báo rồi.” Tôi đồng ý với họ về điều đó. Ấn tượng đầu tiên đã dẫn tôi đi sai đường.
Chúng ta đã nói nhiều về phong cách, về kiểm soát, tấn công, và dường như mọi người đều quên là đội chỉ để thua có hai bàn trong cả giải
Chúng tôi đều biết đội bóng cần phải chơi như thế nào. Ảnh hưởng của Barcelona là không phải bàn cãi vì số lượng cầu thủ của họ trong đội tuyển. Nhưng chúng tôi cũng chơi với hai “pivot”, những người rất quan trọng, như Busquets và Xabi Alonso. Đúc kết lại, tôi cho rằng có thể gói gọn lối chơi của Tây Ban Nha trong ba từ: kiểm soát, áp lực và chiều sâu. Khi tệ nhất, chúng tôi hơi thiếu chiều sâu một chút.
Trước trận chung kết, ông muốn nhấn mạnh điều gì với các cầu thủ?
Điều quan trọng nhất mà tôi nói với họ là chúng tôi là những cầu thủ bóng đá và cần phải tỏ ra lãng mạn một chút. Chúng tôi chuẩn bị chơi trận đấu quan trọng nhất cuộc đời, chắc chắn thế. Chúng tôi là những chiến binh, chúng tôi đại diện cho đất nước của mình, nhưng chúng tôi phải làm điều đó theo cách của mình, với những gì mà chúng tôi đã theo đuổi. Và tôi cũng nói với họ rằng bóng đá không phải là vấn đề sống-chết. Thắng hay thua thì cuộc sống vẫn tiếp diễn…
Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!
Del Bosque, HLV của những kỷ lục 23. “Điều hối tiếc duy nhất của tôi là không thể sử dụng cả 23 cầu thủ. Đó cũng là lý do tôi không thể ăn mừng quá đà. Tôi luôn có cảm giác là mình đã khiến nhiều người bị tổn thương,” HLV Vicente del Bosque chia sẻ. |
XEM THÊM
Kết quả Barca 2-0 Leganes: Messi lại lập công, Barca tái lập khoảng cách 5 điểm với Real
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn