
David de Gea là một trong những người đầu tiên công khai lên tiếng ủng hộ Kinsky sau sai lầm ở trận thua của Tottenham trước Atletico. Bởi chính anh hiểu rõ cảm giác chật vật trong những ngày đầu sự nghiệp.
De Gea mắc lỗi trong trận ra mắt Man United trước Man City tại Community Shield năm 2011, rồi tiếp tục gây thất vọng trong trận ra mắt Premier League một tuần sau đó.
Thực tế, HLV thủ môn Eric Steele, người đề xuất chiêu mộ anh, thừa nhận 6 tháng đầu của De Gea là “thảm họa”, và báo chí thì không ngừng chỉ trích.
Một nhà báo của The Times từng viết anh giống như “một đứa trẻ thắng cuộc thi để được bắt cho Man United”, trong khi người khác còn nói nặng hơn: “Cậu ta như tượng vậy. Không đủ thể chất. Giống Heurelho Gomes nhưng không có khả năng cản phá”.
Có lẽ De Gea đã bị thay thế nếu Anders Lindegaard thể hiện tốt hơn. Nhưng Alex Ferguson vẫn kiên nhẫn và quyết định đó đã được đền đáp khi De Gea trở thành một trong những thủ môn hay nhất thế giới trong nhiều năm.

Nếu Kinsky muốn tìm một câu chuyện truyền cảm hứng ngay tại Tottenham, anh có thể quay ngược thời gian 14 năm trước khi mình ra đời. Đó là lúc Thorstvedt gia nhập Spurs từ Gothenburg vào năm 1988 với giá 400.000 bảng, khi Terry Venables cần người thay thế Bobby Mimms.
Thủ môn 26 tuổi, đã có 51 lần khoác áo đội tuyển Na Uy, lập tức phải đối mặt với thử thách lớn trong trận gặp Nottingham Forest của Brian Clough. Cả nước Anh khi đó chứng kiến Thorstvedt mắc sai lầm trong trận ra mắt, khi để cú sút xa của Nigel Clough lọt qua tay, khiến Spurs thua 1-2.
“Tôi chỉ có thể nói đó là một cơn ác mộng”, Thorstvedt nhớ lại. “Tôi giơ tay xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng. Không có lý do gì để biện minh. Bóng đá Anh không làm tôi sốc, nhưng tôi khởi đầu rất khó khăn và mọi người đều hỏi: ‘Anh này là ai?’. Mọi thứ thực sự bấp bênh trong vài trận đầu, nhưng rồi chúng tôi bắt đầu thắng và mọi thứ ổn định”.
Và đúng như vậy. Thorstvedt sau đó chơi hơn 200 trận cho Spurs và giành FA Cup năm 1991.

Màn ra mắt chuyên nghiệp của Ramsdale thậm chí còn tệ không kém Kinsky, dù chỉ có 1.600 khán giả chứng kiến. Năm 2018, khi mới 19 tuổi, Ramsdale được Bournemouth cho Chesterfield mượn. Ngay trận đầu tiên, anh cùng đội thua 0-4 trước Accrington. Hai bàn đầu Ramsdale không thể làm gì, nhưng hai bàn sau là lỗi của anh, đặc biệt là pha phản lưới nhà sau một quả tạt đơn giản.
Mọi thứ sau đó có cải thiện, nhưng không đáng kể khi Chesterfield vẫn xuống hạng. Tuy nhiên, chỉ 3 năm rưỡi sau, Ramsdale đã gia nhập Arsenal và trở thành thủ môn đội tuyển Anh.

Nếu hỏi CĐV Scotland về khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Marshall, họ sẽ nhắc đến pha cản phá penalty trước Serbia giúp đội tuyển giành vé dự EURO 2020. Rất ít người còn nhớ đến màn ra mắt tệ hại của anh.
Trận đấu đó diễn ra năm 2004, khi Marshall còn khoác áo Celtic, trong trận giao hữu giữa Scotland và Hungary. Scotland thua 0-3 ngay trên sân nhà. Bàn thua thứ ba đến theo cách đáng quên khi cú phá bóng của Steven Pressley đập vào lưng Marshall rồi bay thẳng vào lưới.
Từ khởi đầu khiêm tốn đó, Marshall đã có gần 50 lần khoác áo đội tuyển và góp mặt tại một kỳ EURO sau 17 năm chờ đợi.

























