Sân Old Trafford bị dọa đánh bom
Trận MU tiếp đón Bournemouth ở vòng cuối giải Ngoại hạng Anh mùa 2015/16 từng bị hoãn khẩn cấp ngay trước giờ khởi tranh, khi một số CĐV đã có mặt trên các khán đài. Nguyên nhân là vì một gói đồ đáng ngờ bị bỏ lại trong toilet của sân Old Trafford, khiến nhà chức trách phải di dời khẩn cấp tất cả mọi người. Người ta nghi ngờ gói đồ này là “một thiết bị kích nổ nguy hiểm”.
Cuộc điều tra sau đó cho thấy đây không phải là một quả bom. Nhưng nó vẫn khiến cuộc chạm trán ở Old Trafford trở thành trận đấu đầu tiên ở giải đấu số 1 nước Anh bị hoãn vì lý do an ninh. Hai đội sau đó đá lại vào ngày 17/05/2016, và MU thắng 3-1 nhờ các bàn thắng của Wayne Rooney, Marcus Rashford và Ashley Young.
Hoãn vì... thiếu khung thành
Sự cố này diễn ra trước một trận đấu của giải South West Peninsula Division One East. Trận đấu giữa đội chủ nhà Teignmouth và Crediton United đã bị hoãn vì... thiếu một bộ khung thành. Lý do này nghe qua có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng thực ra nó cũng khá dễ lý giải nếu biết rằng giải đấu này chỉ xếp thứ 10 trong kim tự tháp của bóng đá Anh.
Nguyên nhân dẫn đến sự cố này là vì bộ khung thành mà Teignmouth đặt trước trên mạng không đến nơi theo đúng kế hoạch. BTC đã định chuyển trận đấu đến Crediton nhưng không thành, vì sân của đội khách cũng đang tổ chức sự kiện. Việc sử dụng các cây sào làm khung thành thì dĩ nhiên không khả thi. Thế là hai đội đành ngậm ngùi ra về vì một lý do lãng nhách.
Trùng với lễ hội phô-mai
Bóng đá là môn thể thao vua và ở quê hương của mình là nước Anh, nó càng chiếm một vị trí quan trọng. Bóng đá thậm chí thu hút sự chú ý hơn nhiều hoạt động khác trong cuộc sống. Nhưng có vẻ như điều này không phải lúc nào cũng đúng ở Somerset.
Năm 2015, đội bóng Frome Town từng hoãn trận đấu với Chippenham Town sang một ngày khác. Nguyên nhân là vì nó diễn ra trùng với thời điểm của lễ hội phô-mai nổi tiếng Frome Cheese Show. Sở dĩ như vậy là bởi lễ hội này có thể thu hút tới hàng nghìn người tham dự, trong khi một trận đấu của Frome Town thường chỉ có vài trăm CĐV. Đặt lên bàn cân thì rõ ràng, Frome Town biết phải làm gì nếu không muốn trận đấu diễn ra trong cảnh đìu hiu.
Dịch cúm đánh gục Boro
Ở đây chúng ta không nói về Covid-19. Ở Premier League mùa 1996/97, dịch cúm từng tấn công trung tâm huấn luyện của Middlesbrough, khiến đội chủ sân Riverside mất sạch các cầu thủ. Vì HLV Bryan Robson thậm chí không có đủ 16 cái tên khỏe mạnh để đăng ký theo quy định, đội bóng này đã xin hoãn trận đấu với Blackburn.
Nhưng BTC giải Ngoại hạng Anh đã không đồng ý. Họ thậm chí còn phạt Boro 50.000 bảng và trừ 3 điểm vì tự ý hủy bỏ trận đấu. Án phạt này đã để lại hệ lụy quá lớn khi cuối mùa giải ấy, đội chủ sân Riverside tụt hạng với... 2 điểm ít hơn vị trí an toàn. Đây quả là cái kết đắng ngắt với đội bóng lúc đó đang sở hữu hàng loạt ngôi sao trong đội hình như Juninho, Branco và Emerson.
Sân khấu ca nhạc đổ sập
Năm 2009, tổ ấm Velodrome của Marseille chuẩn bị đăng cai một buổi biểu diễn của Madonna. Chuyện này thực ra cũng khá bình thường, khi các siêu sao ca nhạc cũng thích tổ chức liveshow tại các SVĐ vì không gian mở và rộng lớn. Điều bất thường ở đây là trong lúc lắp đặt, một phần sân khấu để dành cho ban nhạc bất ngờ đổ sập xuống.
Sự cố này đã khiến các nhà chức trách vào vào cuộc để tiến hành điều tra nguyên nhân. Và tình cờ là ngay sau buổi biểu diễn này, Marseille chuẩn bị đá trận sân nhà thứ hai của mùa giải. Kết quả là đội bóng của thành phố cảng bỗng trở thành “vô gia cư”, và trận đấu của họ buộc phải dời sang một ngày khác vì một lý do chẳng liên quan gì đến bóng đá.
Chỉ một đội chịu ra sân
Một vụ việc hy hữu và khá hài hước đã diễn ra khi Estonia tiếp Scotland ở vòng loại World Cup 1998. Trận đấu này thực tế không bị hoãn, mà bị hủy chỉ sau có... 3 giây. Tất cả bắt đầu từ việc Scotland phàn nàn rằng SVĐ ở thủ đô Talinn của Estonia không có đủ ánh sáng nếu đá buổi tối. Vì thế, FIFA đã đồng ý đẩy giờ khởi tranh lên buổi chiều.
Chỉ có điều, Estonia lại không hài lòng với quyết định này và từ chối ra sân. Thế là một hình ảnh kỳ quặc đã diễn ra, khi Scotland ra sân, giao bóng rồi trọng tài lập tức thổi còi hết giờ và đội khách ăn mừng như... đúng rồi. Nhưng cuối cùng, Scotland vẫn không được tính điểm và trận đấu sau đó được tổ chức lại trên sân trung lập ở Monaco.