Adebayor, đằng sau nụ cười sân cỏ là nỗi buồn gia đình

Minh Huy
06:39 ngày 18-10-2020
“Tôi từng chôn chặt những câu chuyện về gia đình, nhưng đã đến lúc tôi phải chia sẻ với mọi người. Thực sự nó nên được giải quyết nội bộ và không công khai, song tôi làm thế để những gia đình khác có thể rút ra bài học. Tôi không viết những lời này để kiếm tiền”, Emmanuel Adebayor giới thiệu về cuốn sách mà anh đăng trên Facebook đầu tháng 5/2015.
Adebayor, đằng sau nụ cười sân cỏ là nỗi buồn gia đình

Adebayor có sự nghiệp rất đáng nể. Anh từng chơi cho nhiều đội bóng lớn như Monaco, Arsenal, Man City, Real hay Tottenham, rồi rơi vào cảnh thất nghiệp kể từ khi chia tay Olimpia (Paraguay) vào tháng 7/2020. Trong mắt NHM và các đồng đội, cuộc sống của Adebayor rất bình yên, vui vẻ và hạnh phúc. Đi tới đâu, cựu tuyển thủ Togo không chỉ luôn được đánh giá cao về tài năng, mà còn vì tính tình vui vẻ, lạc quan, hài hước. Thậm chí, Adebayor được coi là bậc thầy trong việc làm sôi động phòng thay đồ. “Đó là chàng trai tuyệt vời”, Mesut Oezil từng miêu tả về Adebayor khi cả hai cùng khoác áo Real.

Nhưng tới khi Adebayor đăng tải những bài viết trên Facebook bằng tiếng Anh và tiếng Pháp thì tất cả mới sững sờ về những vấn đề mà anh luôn phải đối mặt: đó là gia đình. Hóa ra, Adebayor từng nhiều lần có ý định tự sát vì quá chán nản với người thân. Adebayor có 6 anh, chị em và tất cả đều sống ăn bám vào anh. Họ xin tiền, bóc lột từng đồng của Adebayor, sống trong nhà của Adebayor và thậm chí dọa giết Adebayor. 

Khi cha qua đời, Adebayor tổ chức họp gia đình nhưng chỉ nhận lại những đòi hỏi vật chất từ các anh, chị em. Adebayor mệt mỏi vì phải làm việc chăm chỉ để vực dậy cả đại gia đình ăn bám, phá phách. Không ai thương cảm hay hiểu một chút về những gì anh phải trải qua để kiếm tiền nuôi gia đình. Đến khi không trụ nổi, Adebayor đành phải thường xuyên thay số điện thoại để cắt liên lạc với người thân mà không được. Cây muốn lặng mà gió chẳng yên.

Adebayer (giữa) cùng mẹ và các anh chị em ruột

Năm 17 tuổi, với khoản lương đầu tiên của một cầu thủ chuyên nghiệp, Adebayor xây nhà cho gia đình và nuôi sống họ. Adebayor được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi năm 2008. Nhân sự kiện này, Adebayor đã đưa mẹ lên nhận thưởng để cảm ơn bà vì tất cả. Cùng năm, Adebayor đưa mẹ tới London chăm sóc sức khỏe. Nhưng khi con gái anh chào đời, bệnh viện gọi cho bà để báo tin thì bà trách họ đã làm phiền mình… Năm 2013, Adebayor đưa tiền để mẹ khám bệnh tại Nigeria, song bà không đi mà lấy tiền tiêu xài. Adebayor cũng từng đưa cho mẹ một khoản tiền lớn để kinh doanh bánh kẹo và những sản phẩm khác, cho phép bà dùng tên anh để bán nhiều thứ. “Một đứa con trai có thể làm gì hơn nữa để giúp đỡ gia đình?”, Adebayor viết.

Vài năm trước, Adebayor mua một căn nhà gồm 15 phòng trị giá 1,2 triệu USD tại Ghana và cho chị gái Yabo cũng như anh trai cùng cha khác mẹ Daniel sống ở đó. Vài tháng sau Adebayor quay lại để nghỉ dưỡng thì thấy có quá nhiều xe hơi trước nhà. Hóa ra, Yabo đã đuổi Daniel ra khỏi nhà để cho thuê biệt thự kiếm tiền tiêu xài mà không nói gì với anh. “Khi tôi gọi điện cho chị ấy để tranh luận, Yabo chửi rủa tôi suốt 30 phút. Mẹ tôi cũng làm điều tương tự”, Adebayor tâm sự.

Trong khi đó, Kola - một người anh sống ở Đức - đã xin tiền Adebayor để thành lập công ty. Nhưng công ty ấy không hề tồn tại. Hè năm 2013, Adebayor còn bị người thân bắt chịu trách nhiệm cho cái chết của người anh trai bị bệnh nặng Peter vì không cho anh ta điều kiện sống tốt hơn. Và sự thực thì chính hai người anh này từng dọa giết Adebayor khi tiền đạo này còn khoác áo Monaco (2003-2006) do không nhận được tiền từ anh ngay lập tức để kinh doanh ô tô.
“Chúng tôi đã cãi nhau. Tôi thức dậy sau giấc ngủ ngắn và một con dao kề vào cổ tôi. Khi tôi mở mắt, hai anh trai của tôi đã ở đó. Họ la hét và nói rằng tôi lãng phí thời gian của họ. Tôi hỏi họ: Đó có phải là cách duy nhất để giải quyết vấn đề này không? Nếu vậy hãy giết tôi và lấy tiền đi. Sau đó họ mới cất con dao”, Adebayor nói thêm.

Em trai ăn cắp đồ và áo đấu
Qua lời kể của Adebayor, em trai Rotimi từng đánh cắp chiếc đồng hồ Cartier trị giá 45.000 euro và lấy chiếc áo đấu có chữ ký của Zinedine Zidane mà anh luôn xem như báu vật để đem bán lấy tiền tiêu xài.

Họ khiến tôi muốn tự tử nhiều lần. Thật không thể chịu đựng được khi bạn làm việc chăm chỉ để gia đình thoát nghèo đói, nhưng họ vẫn chống lại bạn. Tôi thường xuyên phải đổi số điện thoại để tránh bị làm phiền.  Emmanuel Adebayor.
 

XEM THÊM

Firmino ghi bàn dễ như ăn cơm sườn

Robinho bị Santos thanh lý, chuẩn bị nhận án 9 năm tù

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x