Là một người sống phóng khoáng, Alves cảm thấy rất khó chịu với phong cách của thành phố Paris. Hậu vệ 36 tuổi hiện đang thi đấu cho Sao Paulo nhớ lại chuyện cũ:
"Đấy là một thành phố đầy áp lực, tôi không hề thích nó. Nếu bạn đến Paris trong một tuần, đó sẽ là chuyến đi của đời bạn. Nhưng nếu lâu hơn thì chỉ thấy mệt mỏi mà thôi.
Paris gợi nhắc tôi một chút về Sao Paulo nhưng ở đó họ cực kỳ phân biệt chủng tộc. Quá nhiều ở đó như vậy. Họ không nói gì với tôi bởi vì tôi sẽ chửi lại họ ngay, nhưng tôi nhìn thấy những điều đó từ bạn của mình".
Trong suốt sự nghiệp thi đấu, Alves nhiều lần hứng phải những hành vi phân biệt chủng tộc, một trong số đó là vụ bị ném chuối ở sân của Villarreal lúc còn thi đấu cho Barcelona. Alves bức xúc:
"Tôi đã gặp điều đó vài lần ở Tây Ban Nha. Bạn phải cố gắng xử lý nó với chút hài hước. Chúng ta không thể thay đổi mọi thứ dễ dàng và nếu bạn không coi đó là vấn đề quan trọng, chúng sẽ không đạt được mục đích của mình".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn