Tối thứ Ba vừa qua, lúc Herrera đang dừng đèn đỏ ở công viên Bois de Boulogne, phía Tây của Paris, thì bất ngờ một cô gái "bán hoa" đã đột nhập vào phía sau xe và lấy đi điện thoại cùng ví tiền của anh.
Herrera sau đó nhận được hướng dẫn phải đến một địa điểm nhất định thì mới lấy lại được điện thoại của mình. Herrera làm theo yêu cầu trên và cuối cùng cũng lấy lại được điện thoại.
Chuyện chưa dừng lại ở đó, vào khoảng 20h00, Herrera đã gọi điện trình báo cho cảnh sát địa phương biết chuyện, tố cáo rằng anh đã bị mất 200 euro trong ví.
Đây không phải lần đầu tiên một ngôi sao PSG bị kẻ cắp hỏi thăm. Ngay trong chiến thắng 2-1 của PSG trước Nantes vào tháng 3 vừa qua, Di Maria được thông báo rằng nhà của mình đã bị trộm. Cầu thủ người Argentina được tạo điều kiện thay ra ở phút 62 và tức tốc quay về nhà.
Gia đình của Di Maria bị giữ làm con tin nhưng may mắn không có tổn thất về người. Chiếc két sắt trong nhà cựu thành viên Real Madrid đã bị khoắng đi. Trong cùng đêm đó, nhà của Marquinhos cũng bị "hỏi thăm".
Cha của Marqinhos đã bị những kẻ đột nhập đánh nhiều lần vào mặt và ngực để tra khảo về nơi cất giấu tài sản. Sau khi có được thông tin cần có, đám đạo chích đã nhốt cha của Marqinhos và hai chị gái của cầu thủ này vào trong một căn phòng ở tầng hầm. Ước tính số tài sản bị vơ vét từ vụ đột nhập nhà Marquinhos lên tới hàng chục nghìn euro.