
Cúp Nhà vua Saudi Arabia đã xác định hai cái tên góp mặt ở trận đấu cuối cùng, và kịch bản diễn ra đúng chất “điên rồ” của bóng đá Trung Đông. Al Hilal và Al Kholood đều phải bước qua loạt luân lưu cân não để giành quyền vào chung kết, hứa hẹn một màn so tài đầy bất ngờ.
Ở trận bán kết tâm điểm, Al Hilal chạm trán Al Ahli trong cuộc đối đầu cân bằng. Đội bóng của HLV Simone Inzaghi sớm tạo lợi thế nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Karim Benzema. Cựu tiền đạo Real Madrid thực hiện đường kiến tạo đẳng cấp để Theo Hernandez băng lên dứt điểm mở tỷ số.
Bàn thắng mang đậm dấu ấn của hai cựu sao Real Madrid giúp Al Hilal nắm thế chủ động. Tuy nhiên, Al Ahli không dễ khuất phục. Ivan Toney ghi bàn gỡ hòa, kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu. Trên chấm 11m, kịch tính được đẩy lên cao trào. Chính Toney lại trở thành tội đồ khi thực hiện không thành công, bên cạnh Galeno. Trong khi đó, các cầu thủ Al Hilal tỏ ra bản lĩnh hơn khi sút thành công toàn bộ lượt đá, qua đó giành vé vào chung kết.
Ở trận bán kết còn lại, bất ngờ lớn đã xảy ra khi Al Kholood, đội bóng chỉ đang đứng thứ 14 tại giải VĐQG Saudi Arabia loại Al Ittihad sau màn rượt đuổi nghẹt thở.
Al Kholood hai lần bị dẫn trước nhưng vẫn kiên cường bám đuổi. Đáng chú ý, cựu ngôi sao của Tottenham, Steven Bergwijn đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 111, đưa trận đấu vào loạt luân lưu. Tại đây, Houssem Aouar và Moussa Diaby lần lượt sút hỏng khiến Al Ittihad chính thức dừng bước.
Một bên là ứng viên hàng đầu với dàn sao đẳng cấp, một bên là ngựa ô thực thụ, trận chung kết giữa Al Hilal và Al Kholood hứa hẹn sẽ rất khó lường. Nhưng với phong độ hiện tại cùng bản lĩnh đã thể hiện, Al Hilal rõ ràng đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua tới danh hiệu.
























-ngay-19-3-2026.jpg)


