Ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của một kỹ sư
Bahader ví bóng đá và công việc thiết kế những công trình xây dựng lớn như hai chương lớn nhất của cuộc đời ông. “Tôi không nhớ nổi những quyển sổ ghi chép các bản đồ, bản thiết kế các công trình... Tôi làm công việc này hơn 55 năm qua. Đó là tình yêu. Nhưng tôi cũng không thể sống thiếu niềm đam mê bất tận. Đó là bóng đá”, Bahader chia sẻ trên tạp chí Sofoot. Chính vì đam mê ấy, bên cạnh công việc hàng ngày của một kỹ sư, ông của 6 đứa cháu nhỏ vẫn tham gia tập luyện ở chính ngôi nhà thân yêu.
Ngay cả khi gặp những vấn đề về đầu gối trong suốt thời gian chơi bóng nghiệp dư, Bahader vẫn không từ bỏ khát vọng, giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và ghi bàn. “Dù trên sân bóng hay ở các công trình, bạn vẫn luôn phải đưa ra những quyết định đôi khi chẳng dễ dàng. Với kinh nghiệm sống, tôi muốn đưa ra những lời khuyên bổ ích trong phòng thay đồ, cách tiếp cận một trận đấu, nhãn quan chiến thuật và cả cách di chuyển trên sân...”, Bahader nhấn mạnh về lợi ích của một... người già chơi bóng.
Ở tuổi 75, nhưng Bahader cảm thấy ông như chưa tới 50. Ông hiện có 6 đứa cháu và chính chúng tập luyện hàng ngày cùng ông. “Rõ ràng ở tuổi 75, tôi cần chú ý nhiều đến sức khỏe, cách luyện tập, sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình chưa tới 50 tuổi. Tôi làm tất cả nhưng tuyệt đối không bao giờ quên niềm đam mê lớn nhất là bóng đá. Tôi may mắn có một khu vườn rất lớn để luyện tập hàng ngày. Các cháu trai của tôi giúp tôi luyện sút bóng, kiểm soát bóng và rê dắt bóng. Thậm chí tôi cũng xây dựng một sân tập ở sa mạc Cairo. Chúng tôi cũng có một trang trại nhỏ và phòng tập thể thao tiện nghi để rèn thể lực”, Bahader chia sẻ.
Những trải nghiệm ở tuổi... U80
Nhưng làm thế nào để một ông lão như Bahader có thể luyện tập như những cầu thủ khác? Bahader đã nhấn mạnh vào sự giúp đỡ của các con cháu cũng như nỗ lực tập luyện của bản thân. Bahader muốn chứng tỏ ông có những thế mạnh khác mà cầu thủ trẻ không phải ai cũng có, đó là ý chí và ý thức tập luyện để duy trì thể lực cũng như phong độ trên sân. Nhiều người nói tuổi của Bahader nếu làm HLV cũng đã giải nghệ rồi chứ đừng nghĩ chuyện làm cầu thủ.
“Tôi không xem tuổi của tôi như một hạn chế, mà là niềm tự hào lớn. Tôi tự hào vì chiến thắng được mọi lời tiên đoán không thể chơi trọn 90 phút. Nhưng tôi đã chơi đủ, dù bị chấn thương nhẹ và đã lo lắng không thể đá hết trận. Nhưng bạn thấy đấy, tôi vẫn sẽ chơi bằng ý chí và đôi chân vững chắc “, Bahader kể về trải nghiệm trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên.
Nhưng làm thế nào để một ông lão như Bahader có thể thu hút được sự chú ý của các nhà tuyển dụng? Bahader đam mê bóng đá và rất kiên trì. Hàng ngày, ông đăng tải rất nhiều clip chơi bóng và luyện tập cùng các cháu lên mạng xã hội. Những clip đó nhanh chóng lan rộng trên các báo mạng và khiến nhiều đội bóng Ai Cập chú ý. Đã có nhiều đội đề nghị ký hợp đồng chuyên nghiệp với Bahader, song ông chọn October 6 vì đội bóng này gần nhà và có sức hút riêng.
Trong CLB October 6, hầu hết các cầu thủ đều ở độ tuổi 20-26. Nhưng khi thấy Bahader sống trẻ trung, cư xử với họ như đồng trang lứa, các đồng đội của ông lại thấy điều đó thật tuyệt vời. “Tôi hơi giống ông của cả đội. Nhưng tôi cư xử với các đồng đội như lúc tôi đang ở tuổi đó vậy. Thành thật mà nói, tôi không chơi bóng như một ông lão đã 75 tuổi. Tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp. Với tôi, tuổi tác chỉ là một con số”, Bahader kết luận.
Vinh dự của cả Ai Cập Bahader thần tượng nhiều danh thủ 1. Ezzeldin Bahader (sinh ngày 3/11/1945) chỉ cần chơi thêm 1 trận nữa để phá kỷ lục của Isaak Hayik (73 tuổi 95 ngày, chơi 2 trận trọn vẹn), qua đó được sách Guinness công nhận là cầu thủ già nhất thế giới. |
XEM THÊM
Ilicic, cầu thủ của những cú hat-trick