
Chinedu Ozor, tân binh của Katsina United, đã đổ gục xuống trong trận giao hữu tiền mùa giải với Niger Tornadoes tại Nigeria. Sau khi được đưa đi cấp cứu, các bác sĩ tại bệnh viện gần đó xác nhận anh đã tử vong. Ozor sau đó được chuyển tới nhà xác, trong sự bàng hoàng của đồng đội và người thân.
Thế nhưng, câu chuyện không dừng lại ở đó. Khi đang ở nhà xác, Ozor được cho là bất ngờ có dấu hiệu cử động ở bàn tay. Khỏi phải nói, những người có mặt ở đây kinh ngạc ra sao, và nhanh chóng đưa anh trở lại Bệnh viện Đa khoa Katsina. Tại đây, cầu thủ này được chăm sóc đặc biệt để giành giật sự sống.
Cần biết, trước đó, CLB chủ quản Katsina United đã phát đi thông báo chia buồn, xác nhận Ozor qua đời sau trận giao hữu vừa qua. Đội bóng cũng gửi lời chia buồn tới gia đình và những người thân của cầu thủ này.
Nasir Gide, phát ngôn viên của Katsina United, cho biết các bác sĩ ban đầu xác nhận Ozor đã tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện. Vì thế, thông tin Ozor sống lại trong nhà xác đã gây xôn xao.

Câu chuyện này khiến làng bóng đá Nigeria không khỏi sửng sốt, đồng thời thắp lên hy vọng về một phép màu dành cho cầu thủ Ozor.
Tuy nhiên, CLB Katsina United đã đăng tải thông tin khẳng định Chinedu Ozor đã thật sự ra đi mãi mãi chứ không phải đang được cứu chữa để duy trì sự sống.
"Chúng tôi đã nghe những thông tin nói về việc Ozor tỉnh táo trở lại hoặc hồi sinh. Chúng tôi hiểu rằng trong hoàn cảnh thế này, mọi người đều mong chờ điều đó là có thật. Bản thân chúng tôi cũng vậy. Nhưng thật đáng buồn, những thông tin này không hề chính xác", đại diện Katsina United chia sẻ.






















