Chuyện gì xảy ra với 'hiện tượng YouTube' Mastour?

ĐIỆP ANH
09:53 ngày 30-07-2021
Hachim Mastour từng là hiện tượng YouTube, từng được coi là Quả bóng vàng tương lai. Vậy mà giờ, ở tuổi 23, Mastour lại đang bơ vơ, không được đội nào thu nhận. Chuyện gì đã xảy ra với cựu thần đồng của Milan này?
Chuyện gì xảy ra với 'hiện tượng  YouTube' Mastour?

Phú quý giật lùi

Ngày 26/7 vừa qua, CLB Reggina thuộc giải Serie B ra thông báo khiến không ít người hâm mộ giật mình. Reggina chấm dứt hợp đồng với tiền vệ tấn công Hachim Mastour. Điều đó có nghĩa thần đồng từng được bao ông lớn ở châu Âu thèm khát một thời bây giờ đến đấu trường Serie B cũng không thể trụ lại. Điều đó là minh chứng tiếp theo cho thấy Mastour càng lớn càng thui chột.

Cách đây gần 10 năm, thời buổi mạng xã hội còn chưa bùng nổ như bây giờ, Mastour đã được xếp vào hàng hiện tượng YouTube. Thậm chí một số người còn phong thần đồng người Morocco này là “huyền thoại YouTube”. Những clip ghi lại cảnh Mastour làm xiếc với trái bóng thu hút biết bao người hâm mộ dán mắt vào xem.

Năm 2012, khi đó đang trong lò đào tạo của Reggiana, Mastour thành hiện tượng nổi tới mức cả Juventus, Barcelona, Real và Man City đều muốn đưa thần đồng 14 tuổi này về với lò của mình. Cuối cùng, qua sự mai mối của cựu HLV Arrigo Sacchi, Mastour lựa chọn về với Milan. Để có được hiện tượng YouTube này, Milan phải trả cho phía Reggiana mức phí 500.000 euro. Thời điểm ấy, rất nhiều người đánh giá đó là cái giá quá hời cho một “Quả bóng vàng tương lai”.

Mastour từng được đóng quảng cáo chung với Neymar

Trận cuối cùng của mùa giải 2013/14, Mastour được HLV của Milan khi đó là Clarence Seedorf đôn lên đội Một của Milan. Anh được ngồi dự bị khi Milan đá trận hạ màn với Sassuolo. Nếu được tung vào sân, dù chỉ vài giây, Mastour sẽ lập kỷ lục trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Milan thi đấu tại Serie A. Nhưng đã không có kỳ tích nào xảy ra. Seedorf “nhốt” nguyên Mastour trên ghế dự bị suốt cả trận này.

Hè 2015, Mastour được Malaga mượn theo hợp đồng 2 năm. Tuy nhiên suốt cả mùa giải 2015/16, anh chỉ được ra sân tại La Liga đúng 1 lần và trong… 5 phút. Hè 2016, Mastour bị Malaga trả về Milan trước hạn. Anh bị đem cho CLB Zwolle của Hà Lan mượn tiếp. Cả mùa 2016/17, Mastour cũng chỉ có 5 lần ra sân tại giải VĐQG Hà Lan mà không để lại được bất cứ dấu ấn gì.

Năm 2018, Milan chia tay Mastour theo dạng mãn hạn hợp đồng. Anh được CLB Lamia của Hy Lạp thu nhận với mức lương 200.000 euro/năm. Lần này Mastour cũng chỉ có 4 lần ra sân tại giải VĐQG Hy Lạp với dấu ấn tiếp tục bằng 0.

Tháng 10/2019, Mastour ký hợp đồng 3 năm với Reggina, khi đó đang chơi ở giải Serie C. Không tìm được chỗ đứng trong đội hình Reggina, Mastour bị đem cho đội bóng khác ở Serie C là Carpi mượn. Kết thúc mùa giải 2020/21, Mastour không được Carpi thu nạp hẳn. Trở lại Reggina không được bao lâu thì Mastour vừa bị thanh lý hợp đồng trước hạn.

Mastour được Milan chiêu mộ với rất nhiều kỳ vọng

Nguyên nhân vì đâu?

14 tuổi, Mastour khiến cả thế giới say mê. 14 tuổi, Mastour được những đội bóng danh tiếng nhất châu Âu theo đuổi. 14 tuổi, Mastour được dự đoán là Quả bóng vàng tương lai. Rồi Mastour từng được “chung mâm” với đàn anh Neymar khi cả hai quay clip “múa bóng” quảng cáo cho hãng Red Bull. Vậy mà gần chục năm qua, Mastour cứ mãi vạ vật với kiếp bị cho mượn, bị đội này đẩy đi, đội kia đẩy về. Và 23 tuổi, Mastour đã lâm vào cảnh “không chốn dung thân”. Vì đâu mà Mastour lại phú quý giật lùi như vậy?

Có một sự thật không thể chối cãi, Mastour nổi lên từ YouTube và hầu như chỉ hợp với những clip mang tính biểu diễn trên YouTube. Đúng là Mastour tâng bóng rất siêu, rê bóng rất dẻo. Nhưng khi thực chiến trên sân đấu, Mastour quá yếu. Sức tranh chấp của anh gần như bằng không. Chính vì quá yếu đuối mà sau những tình huống va chạm, kể cả là trên sân tập, Mastour rất dễ dính chấn thương.

Nhưng giờ Mastour không có đội nào thu nhận

Nói về Mastour, cựu HLV của Milan, Gennaro Gattuso cho biết: “Tôi từng trao đổi khá nhiều với Mastour. Tôi thẳng thừng phàn nàn cậu ấy chuyện nổi nhờ các clip trên YouTube hơn là nhờ thi đấu. Chỉ đến khi tôi dọa bẻ răng cậu ấy nếu cậu ấy cứ mải mê vào YouTube thì cậu ấy mới chịu nỗ lực tập luyện hơn. Nhưng ngay cả khi ấy, Mastour vẫn chỉ thể hiện được sức chiến đấu như của ông lão U50 chứ không phải của cầu thủ tuổi 20”.

Thế là Mastour bị rơi vào vòng luẩn quẩn. Yếu đuối nên ít được tung vào sân và càng ít ra sân lại càng yếu đuối.

1 bàn thắng duy nhất

Tính đến nay Mastour đã khoác áo tổng cộng 6 CLB khác nhau. Nhưng anh mới chỉ ghi được duy nhất 1 bàn trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình. Đó là pha lập công cho Carpi trong trận đấu với Sambenedettese tại giải Serie C 2020/21 vào ngày 24/1 năm nay.

Kỷ lục gia

Không thể lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất lịch sử Milan thi đấu tại Serie A, Mastour lập được kỷ lục trở thành tuyển thủ trẻ nhất trong lịch sử ĐT Morocco. Ngày 12/6/2015, anh trình làng ĐT Morocco khi mới 16 tuổi 11 tháng 28 ngày.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x