Có lẽ nhờ đại dịch Covid-19 mà NHM bóng đá nói chung mới biết rằng có một CLB khác trên thế giới này cũng có cái tên gần giống với Real Madrid, chỉ khác được thay bởi chữ Z ở phía sau. Đó là CLB Real Madriz ở thành phố Somoto tại quốc gia xa xôi Nicaragua nằm ở Trung Mỹ, giáp với Costa Rica và Honduras.
Không phải mối đe dọa Covid-19 chưa xuất hiện tại nơi đây, mà bởi Real Madriz nói riêng, các CLB tại giải VĐQG Nicaragua nói chung, đang nuôi trong mình niềm tự hào duy trì ngọn lửa cuối cùng của bóng đá thế giới. “Tình hình ở đây cũng rất đáng lo ngại, nhưng Real Madriz phải sống!”, huyền thoại sống của CLB, Ramon Mendoza tuyên bố.
Xưa kia, Nicaragua chỉ là một bộ lạc nhỏ tại Trung Mỹ, trước khi trở thành thuộc địa của Tây Ban Nha. Chính vì vậy, người dân Nicaragua không chỉ nói tiếng Tây Ban Nha, như hầu hết các quốc gia tại Trung Mỹ và Nam Mỹ, mà còn chịu ảnh hưởng rất nhiều từ văn hóa và sở thích của người Tây Ban Nha.
Real Madriz đúng là lấy tên theo Real Madrid để thể hiện sự tôn sùng với CLB số một hành tinh. Tuy nhiên, Madriz không phải cái tên họ tự đặt ra. Đây là tên của phủ Madriz, một trong 15 phủ của Nicaragua, nơi Real Madriz đóng quân. Trong đó, thành phố Somoto là thủ phủ. Phủ Madriz cũng không phải được nhái theo tên của thủ đô Madrid ở Tây Ban Nha, mà được đặt theo tên cựu tổng thống có công rất lớn với quốc gia này là Jose Madriz.
“Những cầu thủ tốt nhất của chúng tôi chỉ nhận lương 350 USD mỗi tháng và quỹ lương cả năm của đội chỉ là 20.000 USD”, một thành viên trong BLĐ Real Madriz cho biết trên tờ El Mundo của Tây Ban Nha.
Real Madriz chỉ là một đội bóng còn rất non trẻ. Camilo Velasquez, một nhà báo thể thao uy tín tại Nicaragua, chia sẻ: “Real Madriz thành lập vào năm 1996, ban đầu mang tên Madriz FC. Không lâu sau đó, họ điền thêm tên Real vào để bày tỏ sự ngưỡng mộ với các nhà siêu vô địch của châu Âu là Real Madrid”.
Real Madriz quả thật quá nhỏ bé so với Real Madrid. Nhưng NHM Real Madriz chắc chắn yêu mến CLB của mình và cuồng nhiệt với bóng đá không kém gì các CĐV Kền kền trắng. Tiền đạo của Real Madriz, Marel Alvarez không thể quên ngày 21/1/2018, trong trận đấu khánh thành sân Solidaridad. “Bầu không khí lúc đó rất ấn tượng. Nhiều CĐV phải đứng ngoài sân cổ vũ vì họ không có vé vào xem. SVĐ mới với ánh đèn rực rỡ, song chỉ có 3.000 chỗ ngồi. Chúng tôi thắng 2-1, với 2 bàn thắng của tôi. Sau trận, khi ra đường họ còn cho tôi tiền, mời tôi uống bia”. Alvarez còn nói thêm: “Tại Somoto, bóng đá là cuộc sống.
Người dân nói về nó hàng ngày. Ai cũng thường xuyên đá bóng. Trong trận derby giữa Real Madriz và Ocotal, cả thành phố sẽ mặc trang phục thi đấu của 2 CLB”.
Tất nhiên, trang phục thi đấu chính thức của Real Madriz giống y hệt Real Madrid, gần như hoàn toàn là màu trắng. Real Madriz đã sử dụng nó trong suốt 2 thập kỷ qua. Họ cũng nhái y hệt trang phục thi đấu sân khách của Real Madrid theo từng mùa.
Trong cuộc sống bình thường, thế giới bóng đá thường xuyên nói về Real Madrid. Và giờ trong đại dịch Covid-19, người ta vẫn còn một Real để nói đến. Đó là Real Madriz, dù nhỏ bé song đầy kiêu hãnh và khát vọng.
Nicaragua “miễn nhiễm” với Covid-19 Nicaragua, nhỏ bé nhưng rất yêu bóng đá Dù là quốc gia rộng nhất khu vực Trung Mỹ, song Nicaragua chỉ có dân số hơn 6 triệu người, đứng thứ 155 về mật độ dân số trên thế giới. Nicaragua cũng không phải là nền bóng đá mạnh của khu vực. ĐTQG nước này chỉ đang đứng thứ 151 trên BXH của FIFA, kém ĐT Việt Nam tới 57 bậc. Nicaragua tất nhiên chưa từng dự VCK World Cup, thậm chí còn chưa từng vượt qua vòng bảng Gold Cup. Tuy nhiên, người dân Nicaragua hâm mộ bóng đá không kém bất cứ quốc gia nào. 7. Real Madriz đang chỉ đứng thứ 7/10 tại giải VĐQG Nicaragua mùa này, với 13 điểm sau 12 vòng đấu. Vào rạng sáng nay, họ vừa có trận đấu trên sân của Deportivo Las Sabanas. |
XEM THÊM
Barca tiết kiệm được bao nhiêu tiền sau khi giảm 70% lương cầu thủ?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn