
Rời châu Âu đầy khắc nghiệt để chuyển sang chơi bóng tại Trung Đông, Cristiano Ronaldo chắc cũng hy vọng có thêm một vài danh hiệu “giắt túi” ở một giải đấu “ao làng” như Saudi Pro League. Nhưng đến thời điểm hiện tại, sau gần 3 năm chơi bóng ở Saudi Arabia, CR7 thất vọng toàn tập. Các danh hiệu dường như luôn tìm cách chạy trốn tuyển thủ Bồ Đào Nha.
Không như kỳ phùng địch thủ Lionel Messi, người rời châu Âu để sang Mỹ chơi bóng là lập tức có thêm Cúp (Concacaf League Cup 2023), Cristiano Ronaldo vô cùng lận đận. Danh hiệu duy nhất mà anh có được cùng Al Nassr sau gần 3 năm gắn bó là Arab Club Champions Cup 2023. Tuy nhiên, đó lại là giải đấu không được FIFA công nhận, nên giải thưởng mà CR7 có được chẳng khác gì chiếc Cúp giao hữu.
Theo thống kê, tính từ thời điểm gia nhập Al Nassr đến nay, Ronaldo đã thất bại ở 13 giải đấu liên tiếp. Mới nhất, chủ nhân của 5 danh hiệu Quả bóng vàng và đồng đội đã phải dừng bước ở vòng 1/8 Kings Cup – giải đấu tương đương Cúp Quốc gia của Saudi Arabia. Dù có lợi thế được thi đấu trên sân nhà, nhưng Al Nassr đã bị đối thủ Al Ittihad đánh bại với tỉ số 2-1.

Đây là trận đấu mà Cristiano Ronaldo thi đấu vô cùng nhạt nhòa. Anh gần như không có pha uy hiếp khung thành đáng kể nào trong suốt thời gian thi đấu, ngoại trừ tình huống góp mặt trong bàn thắng san bằng cách biệt 1-1 của đồng đội Angelo ở phút 30. Trong khi đó, đồng đội cũ của CR7 tại CLB Real Madrid, tiền đạo Karim Benzema lại thi đấu rực sáng. Cựu tuyển thủ Pháp chính là cầu thủ ghi bàn mở tỉ số ở trận đấu này.
Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu với Al Ittihad, Cristiano Ronaldo thất vọng tới mức đã từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào của phóng viên. Anh đi thẳng về phía phòng thay đồ, mặt hầm hầm tức giận. Thái độ đó của tuyển thủ Bồ Đào Nha là có thể hiểu và thông cảm. Anh đã chờ đợi quá lâu mà vẫn chưa thể có được một danh hiệu đáng kể nào tại xứ sở dầu mỏ. Như vậy ở mùa này, CR7 và đồng đội chỉ còn cơ hội giành Cúp ở 2 mặt trận Saudi Pro League và AFC Champions League Two.

Việc liên tiếp thất bại ở 13 giải đấu lớn cùng Al Nassr để tay trắng vẫn hoàn trắng tay có vẻ như là một điều bất công rất lớn đối với Cristiano Ronaldo. Bởi từ khi sang Trung Đông chơi bóng, ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn giữ được phong độ ghi bàn đáng nể. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã ghi tổng cộng 106 bàn thắng cho Al Nassr, chỉ sau 120 lần ra sân. Điều này càng khiến một người không cam chịu thất bại như Ronaldo cảm thấy vô cùng cay đắng.
Nếu không phải vì chế độ đãi ngộ quá cao, không biết liệu Cristiano Ronaldo có chịu ở lại quá lâu với Al Nassr hay không? Đây rõ ràng không phải là đội bóng có thể mang đến cho chủ nhân của 5 Quả bóng vàng những danh hiệu. Ở mùa giải này, Ronaldo đến nay đã ghi 6 bàn và có 1 kiến tạo sau 7 trận cho Al Nassr. Anh đang cố tìm cách duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 40 nhằm hướng đến kỳ World Cup 2026 cùng ĐT Bồ Đào Nha.

























