
Cristiano Ronaldo đón sinh nhật lần thứ 41 vào hôm nay, 5/2, trong bối cảnh anh đang trải qua giai đoạn khó khăn hơn tại Al Nassr, khi vắng mặt trong trận đấu vừa qua vì không hài lòng với khoản đầu tư của PIF (Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia) vào đội bóng. Sự bất mãn của tiền đạo này tập trung vào điều mà anh cho là sự đối xử không công bằng giữa Al Nassr và các câu lạc bộ khác cũng nằm dưới sự kiểm soát hoặc ảnh hưởng của cùng một quỹ, chẳng hạn như Al Hilal, đối thủ chính của Al Nassr.
Theo các nguồn tin, Ronaldo và huấn luyện viên Jorge Jesus đã yêu cầu tăng cường lực lượng đáng kể hơn trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, nhằm củng cố đội bóng trong cuộc đua giành chức vô địch. Nhưng cuối cùng những yêu cầu này đã không thành hiện thực, trong khi các câu lạc bộ đối thủ lại chiêu mộ được những bản hợp đồng chất lượng hơn. Điều này càng làm gia tăng sự bất mãn của Cristiano Ronaldo.

Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi cầu thủ người Brazil, Anderson Talisca, tuyên bố anh bị loại khỏi Al Nassr vì ghi nhiều bàn thắng hơn Cristiano Ronaldo. “Họ đuổi tôi đi vì tôi ghi quá nhiều bàn thắng và điều đó thật đáng xấu hổ; họ thậm chí còn yêu cầu tôi rời đi vì lý do đó”, cầu thủ này chia sẻ trên Instagram. Cầu thủ người Brazil hiện đang khoác áo Fenerbahce, đội bóng mà anh đã ra sân 55 trận, đồng thời ghi được 29 bàn thắng và có 6 pha kiến tạo.




















_m.jpg)

-ngay-5-2-2026.jpg)


