Đám tù nhân trong lồng ngục vàng Neymar, Pogba, Coutinho và Bale

Kỳ Lâm
14:35 ngày 08-08-2019
Thị trường chuyển nhượng Hè 2019 sẽ đóng cửa ở Anh vào lúc 18h00 ngày thứ Năm, trong khi vẫn hoạt động đến ngày 23/8 tại Italia và ngày 2/9 tại Tây Ban Nha, Pháp và Đức.
Đám tù nhân trong lồng ngục vàng Neymar, Pogba, Coutinho và Bale
Như vậy, những cánh chim đang gào thét tự do như Neymar, Paul Pogba, Philippe Coutinho hay Gareth Bale sẽ ở lại lồng son nếu như không giải quyết được tương lai trước các hạn lịch kia. Thời gian ngày càng cạn kiệt và sự lựa chọn của 4 tù nhân giá cao kia ngày một ít đi.

Đương nhiên, PSG, Man United, Barcelona và Real Madrid chẳng bao giờ để 4 kẻ nổi loạn kia ra đi với mức giá rẻ cả. Bất cứ CLB nào muốn mua đều phải chuẩn bị sẵn sàng một lượng ngân quỹ lớn đủ để khiến đám đại gia kia gật đầu. Đấy là một thách thức thật sự, bất kể họ là 4 danh thủ tài năng xuất chúng.

Neymar, người vừa trải qua một mùa giải đáng quên tại PSG, với những chấn thương và rắc rối ngoài sân cỏ, quyết tâm trở lại Tây Ban Nha. Ngay cả HLV Thomas Tuchel cũng thừa nhận rằng Neymar tuyên bố muốn ra đi vào tháng 7, trước cả khi Copa America 2019 diễn ra.

Lương cao, giá cao khiến không ai dám rước Neymar
Lương cao, giá cao khiến không ai dám rước Neymar

Hồi tháng 3, tờ Marca tiết lộ rằng Neymar vẫn mơ ước được ký hợp đồng với Real Madrid. Đến mùa Hè, những tin đồn Neymar về Real Madrid hạ nhiệt, nhưng anh lại tuyên bố muốn trở lại Barcelona. Đây là lúc phát sinh vấn đề. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG không để Neymar tẩu thoát nếu không nhận được ít nhất 222 triệu euro, con số mà họ trả cho Barca năm 2017.

Sự thật là, đến thời điểm này, không có CLB nào sẵn sàng đáp ứng mức giá PSG đòi hỏi cho Neymar. Trong trường hợp có ai đáp ứng được mức giá của PSG thì vẫn phải đối mặt với yêu cầu về mức lương 34 triệu euro/năm của Neymar, người chắc chắn không chịu giảm lương để ra đi.

Paul Pogba cũng ở tình huống tương tự. Man United quyết tâm không để mất ngôi sao duy nhất của họ khi HLV Ole Gunnar Solskjaer muốn xây dựng đội hình xung quanh tiền vệ ma thuật này. "Tôi tin rằng Pogba sẽ ở lại Man United mùa này", Solskjaer nói cách đây vài ngày.

M.U định giá Pogba 200 triệu euro để ngăn cản tẩu thoát
M.U định giá Pogba 200 triệu euro để ngăn cản tẩu thoát

Bốn năm trước, khi Pogba chọn trở về M.U, anh đã từ chối chuyển đến Real Madrid. Tuy nhiên, hiện nay, Pogba khẳng định rằng muốn đến Real. Có điều, khi TTCN tại Anh chuẩn bị đóng cửa trong vòng vài tiếng nữa, có vẻ như ý muốn của Pogba đã bị đập nát.

Phản ứng của Man United trước phát ngôn của Pogba và tay cò Raiola trước tiên là từ chối đàm phán về khả năng ra đi, sau đó đặt mức giá bán ngôi sao này lên 200 triệu euro, một mức giá vượt xa giá trị thị trường của anh ta. Mức lương 14 triệu euro mỗi năm là điều mà Real Madrid có thể đáp ứng nhưng ông chủ Perez từ chối mua ngôi sao này với mức giá gần gấp đôi năm 2016.

Một trường hợp khác là của Philippe Coutinho, nhà ĐKVĐ Copa America 2019. Barcelona sẵn sàng bán tiền vệ này vì họ đang cần tiền hơn bao giờ hết. Coutinho sẽ phải đối diện với tình huống như sau: Anh muốn ở lại, trong khi Barca đang tìm cách thu lại càng nhiều càng tốt khoản chi phí 150 triệu euro đã trả cho Liverpool hồi tháng 1/2018.

Barca muốn bán Coutinho để cắt lỗ
Barca muốn bán Coutinho để cắt lỗ

Tuy nhiên, đây chính là rắc rối bởi tiền vệ này đã từ chối nhiều lời mời từ nước Anh, khi anh khẳng định không muốn thi đấu cho CLB Premier League nào khác ngoài Liverpool. Những tín hiệu từ Serie A đều không khả thi bởi không có ai đủ năng lực tài chính để đáp ứng yêu cầu của Barca.

Tù nhân giá cao cuối cùng là Gareth Bale, một phiên bản Coutinho khác. Bale thà ở lại CLB ngồi chơi hưởng lương cao còn hơn phải ra đi bất chấp HLV Zinedine Zidane đang làm hết sức để tống cổ ngôi sao người xứ Wales này ra khỏi đội hình cho đỡ ngứa mắt.

Đã hơn 2 tuần kể từ khi Zidane nói: “Nếu hắn ta ra đi vào ngày mai, tất cả sẽ tốt hơn. Không có gì là cá nhân. Đã đến lúc bạn cần phải thay đổi. Bale ra đi, cả nhà cùng vui. Ra đi là quyết định đúng đắn của HLV và cả cầu thủ, những người hiểu rõ câu chuyện”.

Bale đang bị Zidane tìm mọi cách tống khứ
Bale đang bị Zidane tìm mọi cách tống khứ

Bale thực sự đã suýt lên đường khi CLB Jiangsu Suning đến trải thảm đỏ. Nhưng gia đình của Bale, cùng lòng tham của chủ tịch Perez khiến mọi thứ đổ bể.

Đầu tiên, Real đòi 90 triệu euro cho Bale, xấp xỉ số tiền họ trả cho Tottenham Hotspur năm 2013 và cao hơn giá trị thị trường của anh. Người Trung Quốc lắc đầu và vụ Bale rơi vào trạng thái bế tắc. Không người mua nào đưa ra được mức giá làm thỏa mãn Real, chưa kể mức lương 17 triệu euro/năm của anh cũng là một thách thức lớn. Hiện giờ, Bale chỉ còn 2 lựa chọn: PSG hoặc Bayern Munich.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x