Bóng Đá Plus trên MXH

Deschamps: 'Không có Argentina thì Pháp đã lập nên kỳ tích'

06 giờ trước
Với 2 chức vô địch World Cup trên cả tư cách cầu thủ lẫn HLV, Didier Deschamps xứng đáng là một huyền thoại vĩ đại của bóng đá thế giới. Nhưng để đạt được những thành công ấy, “DD” cũng từng phải vượt qua rất nhiều khoảnh khắc đen tối, như ông chia sẻ với trang FIFA.com.

    Deschamps không chỉ có niềm vui, mà còn nếm trải cả nỗi thất vọng cùng ĐT Pháp.

    - Phóng viên: Cùng với Mario Zagallo và Franz Beckenbauer, ông là một thành viên của bộ ba danh giá từng vô địch World Cup cả với tư cách cầu thủ lẫn HLV. Điều này có ý nghĩa ra sao với ông?

    - Didier Deschamps: Tôi rất tự hào về điều đó, dù đáng buồn là Mario và Franz đã không còn ở bên chúng ta nữa. Không phải ai cũng vinh dự có được cơ hội giành chiến thắng ở giải đấu lớn nhất của bóng đá, trên cả hai cương vị cầu thủ và HLV. Dĩ nhiên, đó là những vai trò khác nhau, nhưng cảm giác vui sướng thì tương tự dù bạn đứng trên sân hay trong khu vực kỹ thuật.

    - Việc bỏ lỡ World Cup 1994 tại Mỹ chắc hẳn là một trong những khoảnh khắc đau đớn nhất sự nghiệp của ông nhỉ?

    - Ở thời điểm ấy thì đúng như vậy. Dù mọi thứ đã trôi qua từ lâu, nhưng chúng tôi không thể quên rằng ĐT Pháp đã không thể giành vé dự hai kỳ World Cup liên tiếp vào năm 1990 và 1994, và đó là một giai đoạn đặc biệt khó khăn với bóng đá Pháp. Tôi là một cầu thủ thuộc thời kỳ đen tối ấy, và đến giờ nó vẫn lưu lại trong tâm trí tôi những ký ức tồi tệ.

    Rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời sau này đã làm giảm bớt nỗi buồn, nhưng những ký ức đau đớn ấy không dễ bị xóa nhòa. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể học hỏi từ những trải nghiệm tiêu cực kiểu như thế. Tôi đã làm được điều đó, và không ít đồng đội của tôi trong đội bóng thất bại ấy sau này vẫn góp mặt trong đội hình vô địch World Cup 1998 tại Pháp.

    - Khi nhìn lại kỳ World Cup ấy, điều gì xuất hiện đầu tiên trong tâm trí ông?

    - Chức vô địch World Cup đầu tiên của chúng tôi có ý nghĩa rất lớn lao, khi nó để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân Pháp và cả thế giới bóng đá. Những CĐV trẻ tuổi có thể sẽ ấn tượng hơn với thắng lợi trên đất Nga năm 2018, nhưng bạn sẽ không bao giờ quên được lần đăng quang đầu tiên của mình. Việc đứng trên đỉnh thế giới và trải nghiệm niềm vui vô bờ bến cùng tất cả các CĐV đã tạo nên những kỷ niệm khó phai.

    Chức vô địch World Cup 1998 mà Deschamps là đội trưởng ĐT Pháp đã để lại dấu ấn đậm nét với người dân xứ sở lục lăng.

    - Nhưng 4 năm sau, Pháp lại dừng chân ngay tại vòng bảng của World Cup 2022. Ông nghĩ sao về giải đấu đáng thất vọng ấy?

    - Giành được thành công ở cấp độ cao nhất của bóng đá quốc tế vốn đã rất khó, tiếp tục đứng trên đỉnh cao còn khó khăn hơn. Chúng tôi đã được tận hưởng chiến thắng tại World Cup 1998 và EURO 2000. Và nếu nhìn vào đội tuyển Tây Ban Nha từng vô địch các giải lớn vào các năm 2008, 2010 và 2012, bạn sẽ nhận ra họ phải mất tới 12 năm mới lại đăng quang tại EURO 2024. 

    Sau thất bại trong trận chung kết EURO 2016, chúng tôi đã vô địch World Cup 2018 và tiến rất sát đến việc bảo vệ vương miện năm 2022. Khi đã giành được các danh hiệu, bạn sẽ quen dần với nó và sự kỳ vọng cũng tăng lên. Và một khi đã lọt vào trận chung kết, bạn phải nắm lấy cơ hội vì không ai biết bao giờ nó mới lặp lại.

    - Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của ông trên cương vị HLV của ĐT Pháp là giành vé dự World Cup 2014 ở Brazil. Trận play-off lượt về với Ukraine hẳn là một trong những ký ức đẹp nhất của ông?

    - Vâng, trận đấu đó là một trong những ký ức đẹp nhất của tôi vì nếu chúng tôi không thắng, có lẽ tôi không thể ngồi đây để chia sẻ với anh về những gì diễn ra sau đó. ĐT Pháp phải giành quyền tham dự mọi giải đấu lớn. Chưa kể kỳ World Cup ấy còn diễn ra tại Brazil, nơi bóng đá có ý nghĩa rất lớn lao với người dân. Trận play-off lượt về với Ukraine có thể coi là một bước ngoặt với Les Bleus. Vì nếu chúng tôi không giành vé, mọi chuyện có thể đã rất khác.

    - Vậy cảm giác của ông ra sao khi lần thứ hai nâng cao Cúp Vàng năm 2018?

    - Cảm giác vui sướng lúc nào cũng giống nhau. Bạn có thể vô địch Champions League cùng CLB của mình, nhưng không gì sánh được với World Cup. Một khi đã giành được Cúp Vàng, bạn sẽ đứng trên đỉnh cao trong 4 năm, và có vinh dự trở thành một phần của lịch sử với tư cách nhà vô địch thế giới.

    Deschamps đi vào lịch sử khi tiếp tục vô địch World Cup 2018 trên cương vị HLV của ĐT Pháp.

    - Ông nhớ trận đấu nào nhất tại World Cup 2018?

    - Mặc dù mọi trận đấu đều quan trọng, nhưng nếu phải chọn ra một bước ngoặt thì đó sẽ là chiến thắng 4-3 trước Argentina ở vòng 1/8. Đó là vòng mở màn của giai đoạn knock-out, và chúng tôi phải chạm trán một đối thủ nặng ký trong bối cảnh nhiều CĐV trên khán đài cổ vũ cho Argentina hơn là Pháp. Sau đó, chúng tôi đã tiếp tục vượt qua Uruguay, Bỉ và Croatia, nhưng chính thắng lợi trước Argentina đã giúp chúng tôi đi đúng hướng.

    - Vậy ông nghĩ gì về kỳ World Cup 2022 ở Qatar và thất bại trong trận chung kết?

    - Lọt vào trận chung kết luôn là một thành tích tuyệt vời, nhưng đi kèm với nó là nỗi thất vọng dai dẳng vì thua trận. Chúng tôi đã giành quyền vào chung kết để bảo toàn vương miện sau chiến thắng năm 2018, dù nhiều người sớm gạch tên ĐT Pháp khỏi danh sách ứng cử viên. Vì tính đến thời điểm đó, thành tích tốt nhất của đội ĐKVĐ là vòng 1/8, trong khi phần lớn bị loại từ vòng bảng.

    Bằng một cách nào đó, chúng tôi đã lọt vào chung kết, sau những trận đấu khiến nhịp tim của các CĐV tăng vọt và họ như đi trên một chuyến tàu lượn cảm xúc. Tôi không phải mẫu người hay tiếc nuối, và sẽ là phi lý nếu cứ nghĩ mãi về những khoảnh khắc như vậy sau những thành công có được cùng ĐT Pháp. Nhưng dù sao, chúng tôi đã tiến sát đến việc thiết lập một kỳ tích nếu không có Argentina.

    - Kỳ World Cup nào để lại dấu ấn đậm nét nhất với ông khi còn nhỏ?

    - Tôi sinh năm 1968, nên chỉ có những ký ức mơ hồ về giải đấu ở Argentina năm 1978. Nhưng đến năm 1982, tôi đã 14 tuổi và nhớ rất rõ về kỳ World Cup đó. Tôi đã có những kỷ niệm đẹp về hành trình lọt vào bán kết của ĐT Pháp, nơi chúng tôi bị Đức đánh bại trong một trận đấu khó quên. Lúc đó tôi vẫn còn là một cầu thủ trẻ đang ấp ủ giấc mơ chuyên nghiệp, và hoàn toàn bị mê hoặc bởi Les Bleus.

     

    PHƯƠNG MINH (theo FIFA.com) • 06 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay