Sau một mùa giải đầu tiên đầy hứa hẹn với chức vô địch Cúp Liên đoàn và suất dự Champions League, Ten Hag đã trải qua mùa giải thứ hai vô vàn khó khăn tại Man United.
Mùa 2023/24 diễn ra trong bối cảnh đầy bất ổn khi Sir Jim Ratcliffe cùng tập đoàn INEOS hoàn tất việc mua lại 27% cổ phần của CLB, và tìm cách cải tổ bộ máy thể thao. Trên sân cỏ, màn trình diễn của MU lại thiếu đột phá.
Dù Ten Hag đã giúp MU đăng quang FA Cup mùa hè năm ngoái trước đối thủ không đội trời chung là Man City, song thành tích đó vẫn không đủ để giữ chiến lược gia người Hà Lan ở lại Old Trafford sau khởi đầu tệ hại ở mùa 2024/25.
Chưa đầy 3 tháng sau khi mùa giải mới khởi tranh, vị thế của Ten Hag không thể cứu vãn và ông bị sa thải sau thất bại 1-2 trước West Ham. Người thay thế HLV 55 tuổi là Ruben Amorim.
Giờ đây, Ten Hag mới có cuộc phỏng vấn đầu tiên về quãng thời gian tại Old Trafford. Đoạn trailer phát hành gần đây cho thấy Ten Hag chia sẻ về điều ông nhớ nhất ở MU và kế hoạch tiếp theo của mình.
"Tôi đã tự quyết định rằng 'Được rồi, tôi sẽ không làm gì cho đến ngày 1 tháng 7'", cựu thuyền trưởng MU nói trên podcast SEG Stories. "Nếu có một điều tôi nhớ nhất, thì đó là Old Trafford. Bạn luôn làm việc hướng tới một mục tiêu phía trước, nhưng bạn không bao giờ thực sự chạm tới nó. Chúng tôi đã có nhiều khoảnh khắc thăng hoa, nhưng vẫn luôn có chỗ để cải thiện. Làm tốt là chưa đủ, bạn luôn có thể làm tốt hơn nữa".
Người hâm mộ MU trên toàn thế giới chắc chắn sẽ háo hức nghe những suy nghĩ của Ten Hag về quãng thời gian ở Old Trafford cũng như tình hình hiện tại của đội bóng. Bài phát biểu đầy đủ của ông sẽ sớm được truyền thông đăng tải.
Kể từ khi Amorim tiếp quản, tình hình của MU vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Họ hiện đứng thứ 15 ở Premier League và chỉ xếp trên West Ham - đội bóng đã khiến Ten Hag mất việc - nhờ hiệu số bàn thắng bại.
Tương lai của Ten Hag tiếp sau đây vẫn còn là dấu hỏi.