Ngày 25/5/2021, Robert Lewandowski ghi bàn thắng thứ 41 tại Bundesliga 2020/21 cho Bayern, qua đó chính thức xô đổ kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải ở giải đấu danh giá nhất nước Đức của huyền thoại Mueller (40 bàn ở mùa 1971/72). Nhưng cho dù Lewy đã xô đổ cột mốc ghi bàn của Mueller thì còn rất nhiều kỷ lục khác mà ông vẫn đang nắm giữ. Với người Đức và bóng đá Đức, Mueller là số 1 không phải tranh cãi, là Vua dội bom kinh hoàng nhất mọi thời đại, là tượng đài vĩnh hằng…
Chỉ tiếc rằng sau khi treo giày, Gerd Mueller lại gặp nhiều khó khăn với chứng trầm cảm, nghiện rượu và bệnh Alzheimer. Ông bắt đầu mất trí nhớ gần 10 năm trước. Vào cuối năm 2011, những rò rỉ thông tin đầu tiên chứng tỏ rằng trí nhớ của nhà vô địch thế giới năm 1974 thực sự có vấn đề và ông cảm nhận rõ rệt sự khởi đầu của căn bệnh Alzheimer sau thời gian dài trầm cảm và nghiện rượu, đến mức Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeness và Franz Beckenbauer phải đưa ông vào trại cai nghiện. Đến mùa Thu năm 2013, tình trạng của Mueller xấu đi đáng kể và ông đã không thể tìm thấy phòng khách sạn của mình trong những lần đội dự bị của Bayern thi đấu trên sân khách.
Để tránh rủi ro đáng tiếc, lãnh đạo Hùm xám xứ Bavaria quyết định không để ông xuất hiện trở lại trên sân tập và tập trung vào việc chữa trị bệnh tật. Rất may mắn, trong quá trình đấu tranh với bệnh tật, Gerd Mueller nhận được tình yêu bao la, vĩ đại của vợ ông, bà Uschi. Kể từ khi phát bệnh cho đến lúc ông trút hơi thở cuối cùng, bà luôn đồng hành, sát cánh bên chồng. Trong sáu năm rưỡi đầu tiên, bà Uschi luôn đến thăm ông mỗi ngày ở Viện dưỡng lão cách nhà 25km. Bà trò chuyện với ông, mỉm cười với ông, chứng tỏ với ông những dấu hiệu tình yêu của hai người, nhưng Mueller không hề phản ứng lại. Ông đang ở một nơi nào đó trong thế giới của riêng mình.
Bà Uschi chia sẻ rằng, trong những ngày cuối tháng 5 vừa qua, khi báo chí liên tục nói về những kỷ lục bàn thắng của ông, bà đã đọc tin tức về Bayern cho ông, nhưng Gerd Mueller chỉ im lặng và ngủ suốt cả ngày. Trong một lần xuất hiện hiếm hoi trên truyền thông gần nhất vào năm 2003, Mueller từng nhấn mạnh rằng ông rất tiếc khi những trung phong như con cáo trong khu cấm địa đã biến mất. “Những con cáo trong vòng cấm đã không còn tồn tại. Chỉ có Thomas Mueller là món quà từ thiên đường”, Gerd Mueller từng nuối tiếc. Ông rất ngạc nhiên khi không có tiền đạo nào tại giải VĐQG Đức đánh bại được kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của mình. “Anh ấy không bao giờ đố kỵ với lớp trẻ. Gerd chẳng chút buồn phiền khi một ai đó lập nên kỷ lục mới, mà trái lại, anh ấy sẽ là người đầu tiên tới chúc mừng hậu bối”, bà Uschi cho biết thêm.
Chứng nghiện rượu của Gerd Mueller đến vào những năm cuối sự nghiệp tại Fort Lauderdale Strikers (1979-1981) trên đất Mỹ. Đối mặt với khoảng trống mênh mông của cuộc sống không bóng đá, cựu huyền thoại người Đức đã mở một nhà hàng ở Florida, nhưng ai cũng hiểu đó chỉ là lớp vỏ bọc để ông mượn rượu quên đi “nhân tình thế thái” và sự thật về cuộc sống hậu sân cỏ. Trở lại Đức ba năm sau, ông liên tục làm tổn thương những người đồng đội cũ, đến mức Uli Hoeness cảm thấy cầm phải tìm cho Gerd Mueller một chỗ trong trại cai nghiện. “Bạn đang ở trên đỉnh, đang bay cao trên bầu trời. Và rồi bạn ngã, gục ngã hoàn toàn. Đột nhiên thấy mình rơi xuống địa ngục trần gian. Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều và đã chẳng thể thoát khỏi chúng nếu không có sự giúp đỡ của bạn bè”, Gerd Mueller từng tâm sự.
Nhưng những năm dài nghiện rượu, trầm cảm đã ảnh hưởng rất nhiều đến Gerd Mueller và căn bệnh Alzheimer khiến ông không còn nhớ chút gì, từ những kỷ niệm tuổi thơ, thời oanh liệt sân cỏ đến buổi xế chiều của cuộc đời.
Vĩnh biệt Gerd Mueller, một huyền thoại!
“Hãy yên nghỉ nhé, người anh em”
Sau khi chân sút huyền thoại Gerd Mueller qua đời, “Hoàng đế” Franz Beckenbauer (áo sẫm) tiết lộ mối quan hệ đặc biệt giữa 2 người. “Gerd là một chàng trai tốt tính và tinh tế hơn rất nhiều những gì mọi người thường nghĩ về cậu ấy. Gerd và tôi thân nhau như anh em ruột thịt vậy. Tôi từng sợ hãi khi phải đọc tin tức tồi tệ về Gerd, nhưng chúng tôi đã cùng nhau đối mặt. Hãy yên nghỉ nhé Gerd, người anh em của tôi”, Beckenbauer không giấu nổi xúc động.
861. Trong suốt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Gerd Mueller đã in dấu giày vào 861 bàn thắng (722 bàn, 139 pha kiến tạo) sau tổng cộng 779 trận đấu từ cấp độ CLB cho đến ĐTQG.
Vài nét về Gerd Mueller
Sinh ngày 3/11/1945 tại Noerdlingen (Đức)
Quốc tịch: Đức
Mất ngày: 15/8/2021
Vị trí thi đấu: Tiền đạo
Các CLB đã thi đấu:
Noerdlingen (1963-1964), Bayern (1964-1979), Fort Lauderdale Strikers (1979-1981).
ĐTQG: Tây Đức (62 lần và 68 bàn thắng)
Thành tích nổi bật: 4 chức vô địch Bundesliga, 4 Cúp Quốc gia Đức, 3 chức vô địch Champions League, 1 chức vô địch EURO, 1 chức vô địch World Cup; Quả bóng Vàng 1974, Cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức các năm 1967, 1969.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn