Thomas Frank, ông giáo làng nhấn chìm Arsenal là ai?

Cẩm Chi
14:13 ngày 15-08-2021
Thất bại muối mặt của Arsenal trong ngày mở màn Premier League mùa giải mới ghi đậm dấu ấn của HLV Thomas Frank. Thật khó tin khi biết HLV trưởng Brentford vốn chỉ là dân tay ngang đến với bóng đá. Ông chưa bao giờ chơi bóng chuyên nghiệp và ban đầu tới Anh để làm một công việc vô cùng khiêm nhường: Săn sóc viên.
Thomas Frank, 'ông giáo làng' giúp Brentford đánh bại Arsenal là ai?

Ông giáo nhậu cùng CĐV

Một HLV có thể mang bê bối nặng nề nếu bị bắt gặp nhậu nhẹt dưới phố, nhưng Thomas Frank dường như là ngoại lệ hiếm hoi. Tháng 11 năm ngoái, ông vô tư cụng ly cùng CĐV Brentford trong một quán rượu ở phía Tây London. Frank đến tham dự một buổi giao lưu trực tuyến với NHM và tự cho phép bản thân thoải mái một chút trước khi lên sóng.

Chẳng ai phàn nàn Thomas Frank cầm cốc bia lên nốc cạn một hơi dày, ngay cả khi Brentford vừa thua 0-1 trên sân nhà trước Huddersfield. Đó đơn giản chỉ là một cú sảy chân ngoài ý muốn trong một năm mà “Những chú ong” chơi hay chưa từng có trong lịch sử. Họ nổi lên như một hiện tượng của Championship và sau đó thăng hạng Premier League.

“Ông bắt đầu gắn bó với bóng đá từ khi nào?”, một CĐV hỏi. Đôi mắt hơi mơ màng vì ngụm bia vừa nhấp, Frank bắt đầu nhìn xa xăm như thể lục lại những ký ức xưa cũ còn trong tâm trí. Có vẻ, ông hơi mặc cảm khi bị so sánh với Solskjaer và Arteta, những danh thủ một thời.

Frank chưa bao giờ chơi bóng chuyên nghiệp. Ông cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện theo nghiệp bóng đá vì nghĩ bản thân không có tài năng. HLV trưởng Brentford từng có thời gian bỏ bóng đá theo nghiệp đèn sách. Ông là một trong những HLV giàu bằng cấp ngoài ngành nhất Premier League: Cử nhân Giáo dục Thể chất, Cử nhân Kinh tế, giảng viên Trường Kinh doanh Ishoj.

Có học hàm giáo sư, nhưng đam mê với trái bóng lại khiến ông giáo trẻ chuyển qua nghiệp gõ đầu... cầu thủ. Công việc huấn luyện đầu tiên của Frank là vị trí HLV trưởng đội U8 và U12 Frederiksvaerk BK, một CLB nghiệp dư ở Đan Mạch. Thực chất ông làm việc ban đầu cũng chỉ cho vui nhưng càng làm, Frank càng bị công việc cuốn đi.

Từ Frederiksvaerk BK, Frank trải qua một vài đội bóng khác trước khi đảm nhiệm vị trí HLV trưởng đội U12 Đan Mạch. Làm lâu thành quen, Frank được đôn lên đội U16, U17, U19. Đó là bước đệm giúp ông được mời làm HLV trưởng CLB Brondby, đội bóng Peter Schemeichel từng thi đấu. Đó là tiền đề đưa người đàn ông vô danh tới sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh sau này, là Premier League.

HLV Thomas Frank bất ngờ dẫn dắt tân binh Brentford đánh bại Arsenal trong ngày ra quân

Săn sóc viên làm HLV

Kết thúc công việc ở Brondby, Frank không mất nhiều thời gian để tìm tới bến đỗ mới. Ông có mối quan hệ rất thân thiết với Robert Rowan, cố giám đốc Kỹ thuật CLB Brentford. Chính Rowan là người chủ động đưa Frank về làm trợ lý HLV trưởng, vì ông nhìn ra tố chất thiên tài của vị thuyền trưởng người Đan Mạch trong khả năng đào tạo cầu thủ trẻ.

“Tôi muốn cậu làm phó tướng cho Dean Smith (HLV trưởng Brentford hồi ấy, hiện là HLV trưởng Aston Villa) và chăm sóc các cậu bé giúp tôi”, Rowan nhắn nhủ Frank. Ban đầu ông nhận trách nhiệm chăm sóc tâm lý cho các cầu thủ, rồi dần dần làm công việc chuyên môn. Khi Smith rời đội, Rowan tin tưởng trao ấn kiếm vào tay vị HLV trẻ tuổi.

Dưới thời Frank, Brentford thi đấu bùng nổ nhờ sức mạnh ý chí, chứ không hẳn bởi từng cá nhân trong đội đều xuất sắc. Một cầu thủ như Said Benrahma thậm chí còn sẵn sàng ra sân thi đấu vì CLB chỉ một ngày sau khi biết tin cha mới qua đời. Ghi một hat-trick giúp Brentford nhấn chìm Hull City với tỷ số 5-1 hôm đó, Benrahma nói những bàn thắng anh ghi không chỉ dành cho cha, mà còn vì Frank nữa.

“HLV trưởng đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong quãng thời gian khó khăn nhất. Chưa từng có ai tin tưởng tôi như thế, vì vậy tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì Frank”, Benrahma chia sẻ. Frank đón nhận những lời tha thiết đó của cậu học trò bằng thái độ bình thản. Với ông, bóng đá chỉ là một góc nhỏ trong cuộc sống, và HLV cần thu phục nhân tâm nhờ sống đúng với con người mình: chỉn chu, nghiêm túc, luôn hỗ trợ mọi người.

Cứ cho đi trước khi nhận lại, đó là tôn chỉ của Frank với nghiệp huấn luyện và phép màu đã đến. Brentford lên thi đấu ở Premier League và làm nên câu chuyện cổ tích ngay trong ngày khai mạc. Họ không chỉ thắng, mà còn thắng thuyết phục, chính trực và mạnh mẽ đúng như con người của Frank.

Bị chủ tịch chơi xấu

3 năm làm việc ở Brondby, Frank có thành tích không tồi. Ông giúp CLB có vị trí giành vé dự vòng loại Europa League, nhưng cuối cùng phải ra đi vì không được lòng ban lãnh đạo. Trong một buổi bàn luận ở diễn đàn người hâm mộ Brondby, chủ tịch CLB khi ấy đã dùng tài khoản của con trai ông để vào mắng nhiếc Frank hết lời. Sau khi biết tin, Frank lập tức từ chức.

Thầy của Eriksen

Trong thời gian làm HLV trưởng đội U16 và U17 Đan Mạch, Frank từng dẫn dắt nhiều mầm non tương lai của bóng đá nước này. Một trong số họ là tiền vệ Christian Eriksen giai đoạn 2008-2009.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Danh hài Chí Tài: Học lén Hoàng Thiên & sợ chơi bóng đá Danh hài Chí Tài: Học lén Hoàng Thiên & sợ chơi bóng đá

    Chí Tài xuất thân là một nhạc sĩ, anh từng là trưởng một ban nhạc đắt show tại Sài Gòn và hải ngoại từ những năm 1978. Thế rồi, bỗng dưng người ta biết tới một Chí Tài với vai trò là một diễn viên hài kịch. Nhưng dù có bận rộn cỡ nào đi chăng nữa, Chí Tài vẫn không quên công việc quan trọng nhất của mình. Đó là tập luyện thể thao hằng ngày.

  • Mino Raiola - Tào Tháo của túc cầu giáo Mino Raiola - Tào Tháo của túc cầu giáo

    Ai điều khiển những vụ bom tấn trên TTCN? Cò. Ai làm loạn giá cầu thủ? Cò. Ai xúi bẩy cầu thủ nổi loạn để đòi tăng lương hay chuyển nhượng? Cò. Ai khiến các HLV căm thù bậc nhất? Cò. Trên đời này, cầu thủ sợ ai nhất? Cò. Nhưng trong giới cò còn có những siêu quyền lực, có khả năng khuynh đảo thiên hạ.

  • Sean Connery qua đời ở tuổi 90: Từ chối M.U trước khi trở thành 'Điệp viên 007' Sean Connery qua đời ở tuổi 90: Từ chối M.U trước khi trở thành 'Điệp viên 007'

    Hôm thứ Bảy vừa rồi (31/10), “Điệp viên 007” Sean Connery qua đời ở tuổi 90. Và dù thành công rực rỡ trong sự nghiệp diễn xuất của mình, ít ai biết rằng nam tài tử người Scotland từng là một cầu thủ bán chuyên nghiệp, và từng được Sir Matt Busby mời về Man United.

  • Diễn viên Tiến Lộc: Cầu thủ đi đóng MV, quảng cáo, phim ảnh là chuyện bình thường Diễn viên Tiến Lộc: Cầu thủ đi đóng MV, quảng cáo, phim ảnh là chuyện bình thường

    Diễn viên Tiến Lộc là một gương mặt quen thuộc của điện ảnh phía Bắc. Tiến Lộc đã góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng. Mới nhất, anh nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả khi đảm nhận vai khách mời trong bộ phim được nhiều khán giả yêu thích "Nhà trọ Balanha".

  • Trẻ em không được… chơi bóng đá   Trẻ em không được… chơi bóng đá  

    Trẻ em không được ăn thịt chó, ấy là câu của ông Nam Cao. Không ngờ câu nói ấy lại nổi tiếng đến mức cũng có ngày việc giết mổ đánh chén thịt chó được “luật hoá”. Thế còn, tại sao trẻ em không được chơi bóng đá? Đơn giản thôi, tất cả nhằm bảo vệ bảo trẻ em.  

  • Phỏng vấn giả tưởng HLV Park Hang Seo: 'Tết mà Son thì hay gì bằng' Phỏng vấn giả tưởng HLV Park Hang Seo: 'Tết mà Son thì hay gì bằng'

    Đầu xuân Canh Tý 2020, phóng viên báo Bóng đá thực hiện cuộc phỏng vấn thú vị với HLV trưởng ĐT Việt Nam - Park Hang Seo.

  • Năm Canh Tý, nói chuyện chú chuột Năm Canh Tý, nói chuyện chú chuột

    Chẳng phải ngẫu nhiên mà chuột là loài vật được xếp đứng đầu trong 12 con giáp. Có lẽ không phải bởi vẻ ngoài bé nhỏ, mà chuột thể hiện sự tinh khôn, lanh lợi, thoắt ẩn thoắt hiện nhưng rất kiên trì bền bỉ.

  • Andre Agassi & nỗi niềm... ghét tennis Andre Agassi & nỗi niềm... ghét tennis

    Andre Agassi có được nhiều thành công trên sân banh nỉ mà biết bao người mơ ước. Dù vậy, Agassi lại tự nhận từng có giai đoạn chán ngấy tennis - môn thể thao đã mang lại cho anh tiền tài và danh vọng.

  • Đã đến lúc thưởng thức nước sốt 10.000 Hòn Đảo Đã đến lúc thưởng thức nước sốt 10.000 Hòn Đảo

    ​​​​​​​Hà Lan ngoài sữa tươi và những chế phẩm từ sữa, họ còn có một thứ nước sốt thần thánh đặt gọi là sốt Hà Lan hay mỹ miều hơn là sốt 10.000 hòn đảo để ghi nhớ những nguyên liệu Á đông có trong thứ sốt này. Những nguyên liệu, gia vị đó mọc trên 10.000 hòn đảo, tức Nam Dương, nơi từng là thuộc địa của Hà Lan. 

  • Con dao hai lưỡi của Quỷ Đỏ Con dao hai lưỡi của Quỷ Đỏ

    Tính nhị nguyên chi phối cuộc sống mạnh mẽ. Sáng và tối là 2 bộ mặt của thần thời gian. Tuyệt vọng và hy vọng là trạng thái thường trực của con người. Dũng cảm và ngây dại là đặc tính của tuổi trẻ.

  • Lin Dan - Xie Xingfang: Cặp thanh mai trúc mã & cái kết buồn của chuyện tình đẹp Lin Dan - Xie Xingfang: Cặp thanh mai trúc mã & cái kết buồn của chuyện tình đẹp

    Một thời gian dài mối tình lãng mạn giữa Lin Dan và Xie Xingfang, không chỉ trong nội bộ làng cầu lồng, mà được cả thế giới ngưỡng mộ. Thế nhưng, vì “tình yêu vĩnh cữu” chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, họ đã không có cái kết viên mãn như mộng tưởng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x