Mohamed bỗng dưng im lặng cả tuần vừa qua, trái với hình ảnh thường thấy của ông. Sáng sớm Chủ nhật, trước khi Monterrey bước vào trận chung kết lượt về tranh chức vô địch quốc gia Mexico (Apertura) với đại kình địch Club America, người ta thấy Mohamed đến nhà thờ Basilica de Guadalupe để cầu nguyện.
Khi được cánh phóng viên hỏi về trận đấu sắp tới, vị HLV của Monterey không nói gì. Để rồi đến khi Leonel Vangioni thực hiện lượt sút luân lưu quyết định mang về chức vô địch Apertura cho Monterey, Mohamed dù muốn cũng không thể thốt lên lời nào nữa. Trong vòng vây ăn mừng của các trợ lý, chiến lược gia 49 tuổi nhòa lệ, tay nắm chặt những hạt cầu nguyện.
Đó từng là một nhiệm vụ dang dở của Mohamed. Thuyền trưởng người Argentina đã đưa Tijuana vô địch Apertura năm 2012, đưa Club America vô địch Apertura năm 2014 nhưng thất bại trong cả 2 lần có cơ hội trước đó cùng Monterey trong giai đoạn 2015-2018, đặc biệt là trận thua trước đối thủ không đội trời chung Tigres khiến mọi chuyện càng trở nên khó khăn.
Nhưng đó chỉ là phần nổi của câu chuyện. Trong thời gian còn làm cầu thủ, Mohamed từng thi đấu cho chính Monterrey trong giai đoạn 1998-2000. Con trai của ông, Farid cũng dành tình yêu cho đội bóng kể từ lúc đó. Nhưng thảm kịch đến với nhà Mohamed vào năm 2006 khi gia đình ông bay tới Đức để cổ vũ ĐT Argentina tại World Cup. Trên đường cao tốc từ Dresden tới Frankfurt, xe ô tô chở bố con ông và 3 người bạn bị đâm. Vì tai nạn này mà cậu bé qua đời. Còn ông thì nằm viện 1 tháng điều trị và suýt mất 1 chân.
Ngày Farid đáng thương rời khỏi cuộc đời này, Mohamed đã hứa với con trai sẽ trở lại Monterrey và giúp đội bóng vô địch. Ông chỉ thành công ở lần thứ 3 có cơ hội, và cũng là lần khó tin nhất. Khi trở lại Monterrey lần thứ 2 vào giữa mùa này, Mohamed phải tiếp nhận một đội bóng chỉ đứng thứ 14 và hơn nhóm xuống hạng vài điểm.
Dù vậy, Mohamed vẫn biết phải làm những gì. Ông lập tức tống một vài kẻ hèn nhát lên ghế dự bị và đưa sự ngạo nghễ trở lại Monterrey. Đội bóng trải qua chuỗi 5 trận bất bại để cán đích ở vị trí thứ 8, vừa đủ để vào vòng play-off cạnh tranh chức vô địch. Mạch trận điên rồ của Monterrey vẫn chưa dừng lại khi họ loại ứng viên số 1 Santos Laguna ở tứ kết và tiếp đó là Necaxa ở bán kết.
Chỉ vài ngày sau khi trở về từ FIFA Club World Cup, thầy trò Mohamed bước vào trận chung kết lượt đi và giành thắng lợi 2-1 trước Club America. Nhưng trận lượt về diễn ra trên sân của đối thủ và biệt danh của Club America thì là "Vua ngược dòng" với thành tích bất bại ở Estadio Azteca.
Lời đồn không sai, Monterrey để thủng lưới bàn đầu tiên chỉ sau 6 phút lăn bóng và cho đến tận phút 80, tỉ số đã là 2-0 cho đội chủ nhà. Nhưng rồi người hùng Funes Mori một lần nữa tỏa sáng như ở trận lượt đi để đưa trận đấu tiến vào loạt luân lưu định mệnh và Monterrey cuối cùng cũng đăng quang ở trận chung kết thứ 3 cùng Mohamed.
Không gì có thể diễn tả được cảm xúc của Mohamed - người đã thừa nhận có những ngày trong sự nghiệp chói lọi của mình, ông cảm thấy nỗi buồn lấn át hết niềm vui. Nhưng sáng 30/12 theo giờ Việt Nam, rốt cuộc Mohamed đã có thể mỉm cười, nhiệm vụ của ông hoàn thành, lời hứa với thiên thần Farid đã được giữ.
XEM THÊM
Monterrey 3-2 Al Sadd: Đội bóng của Xavi lỡ cơ hội đối đầu với Liverpool ở bán kết
Monterrey 1-2 Liverpool: Firmino kéo Binh đoàn đỏ vào chung kết FIFA Club World Cup
Monterrey 2-2 Al-Hilal: Hạ Al-Hilal, Monterrey về ba tại FIFA Club World Cup
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn