Động thái trên của Alba được cho là khá bất ngờ, bởi hồi tháng 5 vừa qua anh mới gia hạn hợp đồng với Inter Miami đến năm 2027. Pha "quay xe" đột ngột vừa rồi cũng đồng nghĩa với việc, Alba trở thành cựu cầu thủ Barca thứ 2 sau tiền vệ phòng ngự Sergio Busquets đang đá mùa giải cuối cùng cho Inter Miami.
Ngoài Busquets và Alba, trong đội hình Inter Miami hiện còn 2 người cũ của Barca là Luis Suarez và chính Messi. Với việc đã chơi tới hơn 400 trận cùng Alba ở cả Barca lẫn Inter Miami, cũng dễ hiểu khi Messi rơi vào trạng thái hụt hẫng khi biết cả 2 không còn nhiều thời gian sát cánh với nhau.
Thông qua mạng Instagram, ngôi sao người Argentina phát đi thông điệp: "Cảm ơn Alba, tôi sẽ nhớ cậu rất nhiều. Sau chừng ấy thời gian gắn bó với nhau, tôi cảm thấy thật lạ khi sắp tới sẽ phải chơi bóng mà không thấy cậu ở bên để sẵn sàng hỗ trợ".
"Tôi không nhớ rõ mình đã ghi bao nhiêu bàn thắng sau những pha kiến tạo của cậu, nhưng con số chắc chắn phải lớn tới mức điên rồ. Alba này, cậu mà nghỉ thì bây giờ ai sẽ chuyền bóng để cho tôi có cơ hội đánh bại thủ môn đối phương nữa đây?".