Ông thầy cá tính Jose Mourinho mới đây đã chia sẻ về một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất trong sự nghiệp của mình. Đó cụ thể là trận bán kết lượt về Champions League 2009/10 lịch sử, nơi Inter Milan của “Người đặc biệt” đã loại đội bóng hùng mạnh Barcelona của Pep Guardiola khi đó.
Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha không giấu nổi niềm tự hào về thành tích này, ông mô tả trận đấu tại Camp Nou là " thất bại đẹp nhất" trong cuộc đời. Inter đến Barcelona với lợi thế dẫn trước 3-1 ở lượt đi tại San Siro. Tuy nhiên, thử thách ở Camp Nou không thể phức tạp hơn: phút 28, Thiago Motta bị đuổi khỏi sân, khiến đội bóng của Mourinho phải chơi với 10 người sau đó.
Mặc dù bị áp đảo về số lượng, Inter vẫn kiên cường chống lại sức tấn công dữ dội của Barcelona, chỉ để thủng lưới một bàn do công của Gerard Pique và giành được một suất vào chung kết tại Madrid.
“Đó là thất bại đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi. Chúng tôi hoàn toàn xuất sắc về chiến thuật, cảm xúc và khả năng phục hồi”, Mourinho nhớ lại. Mourinho nhấn mạnh rằng trận đấu đó là ví dụ hoàn hảo cho thấy văn hóa chiến thuật và sức mạnh tinh thần của một đội bóng có thể đóng vai trò quyết định trong những thời khắc quan trọng. “Trong những khoảnh khắc khó khăn, bạn mới thấy được sức mạnh thực sự của một nhóm. Chúng tôi đã có một kế hoạch và, ngay cả khi thiếu một cầu thủ, chúng tôi vẫn thực hiện nó một cách hoàn hảo”, Mourinho nhấn mạnh. Đêm đó tại Camp Nou đã củng cố danh tiếng của huấn luyện viên người Bồ Đào Nha như một trong những chiến lược gia giỏi nhất của bóng đá thế giới.