
Neymar thừa nhận sự nghiệp quốc tế của anh đã “kết thúc” sau thất bại tệ hại của Brazil trước Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026. Bất chấp cha mình khuyên ngăn, tiền đạo Santos vẫn giữ nguyên quan điểm. “Tôi đã cống hiến máu, cuộc đời và luôn chiến đấu vì màu áo vàng, nhưng tôi không nghĩ mình còn muốn tiếp tục”, Neymar nói.
Tương lai của Neymar thậm chí có thể kết thúc hoàn toàn sau khi hợp đồng với Santos đáo hạn vào tháng 12. Anh chưa quyết định sẽ giải nghệ, ở lại hay ra đi. “Tôi vẫn còn thời gian đến tháng 12. Tôi sẽ hoàn thành hợp đồng và tôn trọng chiếc áo Santos, sau đó mới nghĩ tiếp”, ngôi sao 34 tuổi chia sẻ.
Neymar khẳng định anh vẫn cảm thấy khỏe mạnh và muốn tiếp tục cải thiện dù đang ở cuối sự nghiệp. Anh cũng nói mình không có gì phải phàn nàn về hành trình đã qua. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: những gì Neymar để lại trong những năm cuối lại ngày càng giống một chuỗi tranh cãi hơn là những khoảnh khắc ma thuật.
Màn trở lại Santos sớm trở nên tồi tệ
Neymar trở lại Santos vào tháng 1/2025 sau quãng thời gian thất vọng tại Al-Hilal và được chào đón như người hùng tại Vila Belmiro. Tuy nhiên, anh mới ghi 14 bàn và có 4 kiến tạo sau 29 lần ra sân tại Serie A Brazil, đồng thời bỏ lỡ tới 36 trận trên mọi đấu trường vì chấn thương và quản lý thể lực.
Neymar từng góp công giúp Santos tránh xuống hạng mùa trước, nổi bật với cú hat-trick vào lưới Juventude. Nhưng kể từ khi tái hợp thần tượng cũ, Santos chưa thực sự tiến bộ. Đội bóng hiện đứng thứ 15, chỉ hơn nhóm xuống hạng nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Neymar đã cải thiện thể trạng nhưng vẫn chỉ tạo ảnh hưởng từng thời điểm. Điều khiến anh xuất hiện trên mặt báo thường xuyên hơn lại là những hành vi thiếu kiềm chế thay vì màn trình diễn trên sân. Với Santos đang vật lộn trụ hạng, đây là sự phân tâm không cần thiết.
Rắc rối trong phòng thay đồ
Tháng 5, Neymar từng xảy ra xô xát với Robinho Jr, cầu thủ mới 18 tuổi và là con trai cựu tiền đạo Robinho. Vụ việc kết thúc bằng một cái tát. Robinho Jr xác nhận Neymar đã lập tức nhận ra mình đi quá giới hạn và xin lỗi.
Neymar sau đó cũng công khai xin lỗi, nhưng đồng thời cho rằng những va chạm như vậy là một phần của bóng đá. Cách giải thích ấy càng khiến cựu sao PSG bị chỉ trích vì dường như chưa thực sự nhận trách nhiệm cho hành động của mình.
Hai tháng sau, Neymar tiếp tục vướng tranh cãi khi bị cho là đã chỉ trích hai cầu thủ trẻ Gabriel Bontempo và Joao Ananias trong phòng thay đồ sau trận hòa Chapecoense. Neymar phủ nhận và gọi thông tin này là “những lời dối trá ác ý”, nhưng câu chuyện vẫn cho thấy những vấn đề trong nội bộ Santos.
Chọc tức đối thủ rồi tự biến mình thành trò cười
Mới nhất, Neymar lại trở thành tâm điểm sau chiến thắng sít sao của Santos trước Remo tại Copa do Brasil. Tiền đạo 34 tuổi vào sân từ ghế dự bị và kiến tạo để Rony ghi bàn quyết định, giúp Santos đi tiếp sau trận hòa 0-0 ở lượt đi.
Đáng nói, Santos phải rất vất vả mới đánh bại Remo, đội thi đấu thiếu người từ hiệp một và mới trở lại hạng đấu cao nhất Brazil sau 32 năm. Đây rõ ràng không phải chiến thắng để ăn mừng quá đà, nhưng Neymar vẫn không bỏ qua cơ hội khiêu khích đối thủ.

Trong khu vực trả lời phỏng vấn, Neymar liên tục hét “bị loại rồi!” và thực hiện điệu nhảy chế nhạo trước khi vào phòng thay đồ Santos. Chủ tịch Remo Antonio Carlos Teixeira nổi giận, gọi Neymar là “kẻ vô dụng” và chỉ trích việc thần tượng hóa một cầu thủ có hành vi như vậy.
Neymar sau đó giải thích trên Instagram rằng đối thủ xúc phạm anh, anh ăn mừng và họ tức giận. Nhưng phản ứng ấy chỉ khiến Neymar tự hạ mình xuống cùng một cấp độ với những người công kích anh. Một cầu thủ ở tuổi 34 đáng lẽ phải đủ trưởng thành để bỏ ngoài tai những lời khiêu khích từ khán đài.
Ngay cả Brazil cũng từng thất vọng vì Neymar
Ở World Cup 2026, Neymar cũng để lại hình ảnh đáng quên trong trận Brazil thua Na Uy 1-2. Được Carlo Ancelotti tung vào sân phút 67, anh gần như không tạo ảnh hưởng cho đến khi Brazil được hưởng phạt đền ở những giây cuối.
Sau khi sút thành công, Neymar quay sang khiêu khích thủ môn Orjan Nyland. Anh được cho là đã nói “Tôi là số một”, đồng thời chỉ tay vào ngực và cười khi Brazil vẫn cần ghi thêm bàn. Đó là khoảnh khắc thể hiện rõ sự thiếu tập trung khi đội tuyển đang cần một bàn thắng.

Thực tế, Neymar đã không còn là “số một” ở bất kỳ cấp độ nào trong nhiều năm. Anh rời PSG năm 2023 và từ lâu đã đánh mất vị thế trong nhóm cầu thủ ưu tú nhất thế giới. Brazil thậm chí có thể đã chơi tốt hơn nếu không tung anh vào sân, khi Neymar không hỗ trợ phòng ngự và khiến hệ thống tấn công mất cân bằng.
Di sản đứng trước nguy cơ bị hủy hoại
Neymar từng là cầu thủ đẳng cấp thế giới, mang đến niềm vui cho hàng triệu người. Nhưng tiền đạo này chưa bao giờ đủ tận tâm để vươn tới vị thế của những cầu thủ vĩ đại nhất. Những chấn thương liên miên và việc chưa bao giờ đứng cao hơn vị trí thứ ba trong cuộc đua Quả Bóng Vàng là minh chứng.
Giờ đây, Neymar đứng trước lựa chọn cuối cùng. Anh có thể khép lại sự nghiệp với tư thế của một thiên tài từng làm say mê cả thế giới, hoặc tiếp tục những tranh cãi để rồi được nhớ đến như một ngôi sao luôn gây rối ở những năm cuối.
Neymar từng khiến bóng đá đẹp hơn. Nhưng nếu không thực sự trưởng thành trong những tháng cuối cùng, chính anh có thể là người làm xấu đi cái kết của một sự nghiệp từng rất vĩ đại.
























