Đánh bại Ukraine ngay trên sân của đối thủ với tỷ số 2-1 ở lượt trận thứ 3, song Đức vẫn chưa làm vui lòng người hâm mộ khi HLV Joachim Loew bố trí một chiến thuật rất thiếu năng động và kém hiệu quả. Cả hai bàn thắng của Đức ở trận này đều mang dấu ấn của may mắn. Bàn đầu tiên là tình huống trung vệ Antonio Ruediger bất ngờ có pha đi bóng và chuyền vào như một tiền vệ cánh, để Serge Gnabry đánh gót cho một trung vệ khác là Matthias Ginter sút tung lưới Ukraine. Đến bàn thứ hai, may mắn còn rõ hơn, khi thủ thành Georgi Bushchan bên phía chủ nhà để bóng tuột khỏi tay, “dâng” cho Leon Goretzka cơ hội nâng tỷ số lên 2-0.
Ngoài 2 tình huống ăn bàn ấy, Đức chơi rất kém hiệu quả khi các chân sút đắt giá của Loew chỉ tạo điều kiện để thủ thành Bushchan tỏa sáng, dù “người gác đền” này thủng lưới tới 11 bàn ở 2 trận trước đó (gặp Pháp và Tây Ban Nha). Đã vậy, sau khi bị Ukraine gỡ lại 1 bàn ở phút 75, Đức còn co về chống đỡ rất tội nghiệp.
Không quá khi nói rằng, Đức đã đánh mất oai phong của đội bóng giàu thành tích nhất châu Âu. Bởi đằng sau chiến thắng nhạt nhòa trước Ukraine còn là một thống kê đáng xấu hổ: Đấy mới là chiến thắng đầu tiên của Đức tại UEFA Nations League.
Trải qua 2 kỳ giải với 6 trận đấu, đội tuyển giàu thành tích nhất châu Âu mới biết đến chiến thắng. Ở Nations League 2018/19, Đức đứng bét bảng 1 của League A khi hòa 2 và thua 2 trận. Đến mùa giải 2020/21 này, họ cũng khởi đầu hết sức nhọc nhằn bằng 2 trận chia điểm trước Tây Ban Nha và Thụy Sĩ.
Nguyên nhân của sự kém cỏi ấy nơi ĐT Đức, như giới mộ điệu nước này chỉ ra từ lâu, nằm ở chính Loew. Nhà cầm quân 60 tuổi đang ngày càng cùn mòn ý tưởng, không đem đến những đột phá cho Mannschaft trong bối cảnh các đối thủ tiến bộ không ngừng. Các cầu thủ Đức hầu như không mang được phong độ cao mà họ đang có tại CLB lên tuyển khi mà Mannschaft vẫn “mắc kẹt” trong thứ bóng đá lai căng giữa Tiqui-taca và Catenaccio.
Lần này, gặp lại Ukraine trên sân nhà, Đức được kỳ vọng sẽ xóa đi hình ảnh xộc xệch mà họ đang khoác trên mình. Song điều đáng lo là phong độ sân nhà lại không ủng hộ thầy trò Loew. 4 lần gần nhất thi đấu trên sân nhà, Đức thắng được 1 còn lại hòa tới 3 trận. Họ thậm chí còn thủng lưới tới 8 bàn ở 4 trận sân nhà kể trên. Dễ hiểu khi sự bế tắc trong lối chơi dẫn tới những bối rối trong khía cạnh phòng ngự. Và Ukraine, đội đã ghi 3 bàn trong 3 trận sân khách gần nhất ở Nations League, hoàn toàn có thể tận dụng điểm yếu đó của Đức để tìm kiếm ít nhất là 1 bàn danh dự, hoặc thậm chí là 1 điểm, để rời Leipzig đêm nay.
3 - Đức tuy chưa thua Ukraine lần nào, nhưng cũng không quá áp đảo đối thủ này. Trong 7 lần đụng độ trong lịch sử, họ đã hòa Ukraine tới
3 lần.
THÔNG TIN XUNG QUANH
- Đức: Vắng Gosens, Kimmich, Hofmann, Schulz, Halstenberg và Kehrer vì chấn thương. Kroos bị treo giò.
- Ukraine: Vắng Tymchyk, Kravets và Korniienko vì chấn thương.
- Đức hòa 1 và thua 5 theo kèo châu Á ở 6 trận gần đây. Họ cũng chỉ thắng kèo châu Á ở 2/8 trận sân nhà gần nhất.
- Ukraine thắng kèo châu Á ở 4/7 trận vừa qua.
ĐẶC BIỆT
Chẵn bàn thắng
4/6 trận gần nhất và 8/10 trận sân nhà vừa qua của Đức trên mọi đấu trường khép lại với tổng bàn thắng là số chẵn. Cả 4 trận sân khách mới đây của Ukraine cũng có số bàn thắng chia hết cho 2.
Tỷ lệ châu Á FT: 0:1 1/2
Tài xỉu: 3 1/4
DỰ ĐOÁN: 1-1
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn