Lên tuyển, Lukaku cừ hơn cả Messi và Ronaldo

Vịnh San
08:52 ngày 16-10-2020
Dĩ nhiên, thật khó để nói Romelu Lukaku cùng đẳng cấp với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Nhưng có một chi tiết mà tiền đạo người Bỉ tự hào làm tốt hơn bộ đôi nói trên, đó là hiệu suất làm bàn ở ĐTQG.
Lên tuyển, Lukaku cừ hơn cả Messi và Ronaldo

Đầu mùa Hè 2018, thông qua báo điện tử The Players Tribune, Romelu Lukaku nói rằng mục tiêu của anh là trở thành cầu thủ Bỉ xuất sắc nhất trong lịch sử. Không phải giỏi hay tuyệt vời, mà là tốt nhất. 

Vài tuần sau, Lukaku có bàn thắng thứ 31 để vượt qua Bernard Voorhoof và Paul Van Himst, vươn lên đứng đầu danh sách ghi bàn nhiều nhất của ĐTQG Bỉ. Và anh vẫn không dừng lại. Đêm thứ Tư, trong lần đầu tiên đeo băng đội trưởng, tiền đạo 27 tuổi lập cú đúp vào lưới Iceland. Bỉ leo lên ngôi đầu bảng 2 Nations League 2020/21, trên Anh và Đan Mạch. Còn Lukaku, giờ đã có 55 bàn thắng để tiếp tục khẳng định vị thế chân sút vĩ đại nhất. 

Trong sự nghiệp đã diễn ra được một thập kỷ, Lukaku trải qua không ít thăng trầm. Thậm chí trong thời gian cuối khoác áo M.U, Lukaku rơi vào tình trạng tồi tệ. Lần đầu tiên anh gặp khó khăn trong việc ghi bàn, để rồi bị chế nhạo và cuối cùng, rời khỏi Old Trafford như một kẻ bỏ đi. Tuy nhiên bất kể điều gì xảy ra, mỗi khi ra sân để đại diện cho đất nước, đó chắc chắn là một Lukaku đầy sung mãn. 

Và theo thời gian, đặc biệt khi chơi với cái đầu thư thái cùng trái tim hạnh phúc như bình luận của HLV Roberto Martinez sau thời điểm Lukaku chuyển đến Inter, người ta đã thấy một tiền đạo có sức công phá khủng khiếp. Anh ta là cơn ác mộng cho mọi hàng thủ và luôn biết làm thế nào để biến ưu thế đó thành bàn thắng.

Thời gian này, ít cầu thủ nào hiệu quả hơn Lukaku. Như trong chiến thắng trước Iceland, anh ghi 2 bàn chỉ với 2 cú sút. Bàn đầu tiên đến từ tình huống đè mặt hậu vệ, khống chế đường chuyền dài của Toby Alderweireld rồi xoay người, đẩy bóng thêm một nhịp để có góc sút ưng ý giữa vòng vây 3 cầu thủ Iceland. Bàn thứ hai, Lukaku tự mình kiếm về quả phạt đền. Sau đó, anh bước lên, đánh lừa thủ môn đối phương và tự tin đưa bóng vào lưới theo cái cách đã làm trước tuyển Anh cách đây 3 ngày. 

Lukaku là tác giả cú đúp bàn thắng giúp Bỉ hạ Iceland 2-1 rạng sáng qua

Bây giờ sau 87 trận, hiệu suất tổng thể của Big Rom là 0,63 bàn/trận. Trong tốp 10 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ĐTQG Bỉ, không một ai đến gần với con số này. Tốt nhất là huyền thoại Voorhoof cũng chỉ ghi trung bình 0,49 bàn/trận, còn người duy nhất có khả năng đe dọa kỷ lục của Lukaku là đồng đội Eden Hazard chỉ đạt 0,3 bàn/trận (32 bàn/106 trận). 

Đừng nói là người Bỉ, ngay cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cũng không tốt hơn Lukaku. Với ĐTQG, hiệu suất bình quân của Ronaldo là 0,61 bàn/trận trong khi Messi là 0,51. Ở tuổi 27 giống như Lukaku, thành tích của hai siêu sao này còn thấp hơn nữa. Ronaldo chỉ ghi 37 bàn sau 100 trận, bình quân 0,37 bàn/trận. Messi có 45 bàn sau 97 trận, đạt 0,46 bàn/trận. 

Cả về số lượng lẫn hiệu suất, họ đều kém Lukaku một khoảng cách xa. Chưa hết, 61,8% trong tổng số 55 bàn của Big Rom là ở các trận chính thức. Con số này thấp hơn Ronaldo (83,1%) nhưng cao hơn nhiều so với Messi, người chỉ đạt 52,1%. Điều này cho thấy quyết tâm giúp Bỉ ghi dấu ấn trên trường quốc tế của Lukaku. 

“Tôi không cần phải nói dối về tham vọng tạo nên kỷ lục cá nhân, nhưng ưu tiên hàng đầu của tôi luôn là đưa đội tuyển đến chiến thắng. Nations League mang đến động lực cho tôi. Ngay cả khi giải đấu này khiến mật độ thi đấu trở nên dày đặc, đây vẫn là cơ hội tuyệt vời để Bỉ có được một chiếc cúp”, tiền đạo 27 tuổi nói sau khi đánh bại Iceland. 

Suốt chiều dài 116 năm tồn tại, Bỉ vẫn chưa giành được danh hiệu nào để trang hoàng cho phòng truyền thống. Với Lukaku, họ có rất nhiều hy vọng. 

Lukaku ngày một khủng khiếp
22 trận kể từ khi phá kỷ lục của Voorhoof và Van Himst, Lukaku ghi thêm 24 bàn nữa. Có nghĩa là hơn 2 năm qua, cứ mỗi lần khoác áo Bỉ, anh luôn có nhiều hơn 1 bàn thắng (chính xác là 1,09 bàn/trận). Hiệu suất này cao gấp bội so với 0,47 bàn/trận của 65 trận trước đó.

“Tôi phải cảm ơn HLV khi cho tôi cơ hội đeo băng đội trưởng. Tôi biết vai trò của mình trong đội bóng. Tôi chỉ nỗ lực hết sức mình và cố gắng cổ vũ đồng đội, để ngay cả trong lúc khó khăn, tất cả vẫn đi đúng hướng để theo đuổi chiến thắng”, Lukaku nói.

Roberto Martinez giải thích vì sao sớm “nhả” De Bruyne

HLV Roberto Martinez mới đây đã lên tiếng giải thích lý do tại sao tiền vệ Kevin de Bruyne (ảnh) sớm rời đại bản doanh của ĐT Bỉ và vắng mặt trong trận thắng 2-1 vừa qua của Bỉ trước Iceland. Theo Martinez, tiền vệ của Man City gặp vấn đề về thể lực, bởi vậy Martinez không muốn tình hình trở nên nghiêm trọng hơn đối với anh. Đồng thời, Martinez phủ nhận thông tin cho rằng ông chịu áp lực từ Man City trong việc sớm “nhả” De Bruyne để giúp đội bóng này chuẩn bị cho trận đại chiến gặp Arsenal cuối tuần này.

XEM THÊM

Dzeko ghi bàn, Bosnia suýt chút nữa đánh bại Italia

Sao Tottenham tỏa sáng giúp Hà Lan nhọc nhằn vượt Ba Lan

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x