Nhìn lại bán kết World Cup 2006: Azzurri trả thù cho chú gấu Bruno

Tiến Sĩ
17:50 ngày 24-03-2020
Chiến thắng của Azzurri trong trận bán kết World Cup 2006 cũng được xem là sự báo thù cho chú gấu Bruno, một biểu tượng được người dân Italia yêu quý nhưng đã bị thợ săn vùng Bavaria giết chết.
Nhìn lại bán kết World Cup 2006: Azzurri trả thù cho chú gấu Bruno

Cái chết của chú gấu lang thang

Trong gần 1 thế kỷ, loài gấu ở dãy Alps đã tuyệt chủng, kể từ khi cá thể cuối cùng bị bắn hạ vào năm 1904. Italia đã nhập một đôi gấu từ Slovenia trong nỗ lực làm tái sinh loài gấu Alps. Chú gấu JJ2 (người Italia đặt tên là Bruno), là 1 trong 20 gấu con được đôi gấu từ Slovenia sinh ra tính tới năm 2006. 

Cuộc đời của Bruno vẫn diễn ra yên bình ở vùng Trentino miền Đông Bắc Italia, nếu chú gấu đực 2 tuổi này không rời công viên hoang dã Brenta và bắt đầu hành trình lang thang. Bruno đi xuyên qua Áo và điểm cuối hành trình là cánh rừng ở bang Bavaria (Đức). Đó là chú gấu hoang dã đầu tiên đặt chân đến vùng Bavaria sau 136 năm. 

Trong hơn 1 tháng ở Bavaria, Bruno đã bơi lội ở hồ, ăn mật ong rừng và giết vài chú cừu béo của người dân địa phương. Tuy vậy, chú gấu đực nặng xấp xỉ 1 tạ này đã không có bất kỳ hành vi nào mang tính đe dọa, khiêu khích trong một vài lần gặp phóng viên và người dân địa phương. 

Bruno được nhồi bông để trưng bày trong bảo tàng ở Munich

Tuy nhiên, việc một chú gấu hoang dã xuất hiện ở Đức đúng thời gian nước này đang đăng cai VCK World Cup 2006 đã gây lo ngại Bruno có thể làm nguy hại đến công tác an ninh. Một nhóm người Phần Lan được thuê để tìm cách bẫy hoặc bắt sống Bruno, nhưng họ đã bỏ cuộc sau 2 tuần, chú chó săn của nhóm này chết vì kiệt sức trong nỗ lực theo dấu vết Bruno.

Cơ quan bảo vệ môi trường bang Bavaria tuyên bố Bruno có thể bị bắn hạ, với 3 thợ săn chuyên nghiệp được trao nhiệm vụ. 4h50 rạng sáng ngày 26/6/2006, tức 3 ngày sau khi nhóm người Phần Lan bỏ cuộc, Bruno bị thợ săn giết chết.

Cái chết của Bruno không đến mức khiến quan hệ ngoại giao Đức - Italia căng thẳng, nhưng truyền thông hai nước từng đấu khẩu với nhau. Các tờ báo có ảnh hưởng lớn về xã hội như La Repubblica, Il Giornale… đều đăng bài thương tiếc Bruno và chỉ trích quyết định tàn nhẫn của nhà chức trách bang Bavaria, đồng thời nêu ra cách ứng xử ôn hòa của các nước Italia, Áo và Thụy Sĩ quanh vấn đề động vật hoang dã. Phía truyền thông Đức một mặt lấy làm tiếc vì cái chết của Bruno, nhưng cũng lý giải an ninh của VCK World Cup và người dân phải được đặt lên hàng đầu.

Màn trả thù trên sân cỏ của người Italia

4 ngày sau cái chết của Bruno, Đức vượt qua Argentina ở tứ kết World Cup. Nhưng điều đáng nói là sau trận, kênh Sky Italia đã đưa ra đoạn video ghi lại cảnh tiền vệ Torsten Frings (Đức) đấm Julio Cruz (Argentina), khiến tiền vệ quan trọng bậc nhất của ĐT Đức lúc đó bị treo giò trận bán kết. 

Oan gia ngõ hẹp, chỉ 8 ngày sau cái chết của chú gấu Bruno, Đức và Italia đụng độ nhau ở bán kết World Cup 2006 trong một trận cầu vốn đã biết trước sẽ đi vào lịch sử. Đúng vào ngày hôm đó (4/7/2006), một đảng chính trị với tôn chỉ hoạt động bảo vệ động vật, thiết lập quan hệ tốt đẹp giữa con người và động vật được ra đời tại Italia, do chính trị gia Cristiano Ceriello đứng đầu. Buổi họp báo ra mắt tại Rome kết thúc bằng việc tất cả mọi người ở lại hội trường để cùng… theo dõi trận bán kết World Cup. 

Italia đã vượt qua Đức ở bán kết trong trận cầu có nhiều cảm xúc

Sau bàn ấn định chiến thắng 2-0 của Alessandro Del Piero ở phút cuối hiệp phụ thứ nhì, ống kính camera của kênh Sky Italia lướt qua một nhóm tifosi đang ăn mừng với hình ảnh chú gấu Bruno quấn quốc kỳ Italia và những thông điệp bảo vệ loài gấu. Đó là những tifosi tới từ vùng Trentino, đã vượt quãng đường hơn 900km tới Dortmund bằng xe bus để cổ vũ Azzurri trong trận bán kết. Dọc hành trình, nhóm này được ủng hộ bởi chính một số người Đức yêu quý động vật và phản đối quyết định của bang Bavaria.

Giới bảo vệ động vật ở Italia vốn đã rất… hả hê sau khi Frings bị treo giò, lại càng hân hoan sau tiếng còi mãn cuộc trận bán kết với phần thắng thuộc về đội bóng áo thiên thanh, họ tin rằng đó là “quả báo” mà người Đức phải gánh chịu vì cái chết của chú gấu Bruno tội nghiệp.

Xác của Bruno trong viện bảo tàng
Ngay sau khi Bruno bị sát hại, nhiều blogger và ngay cả vài cơ quan truyền thông chính thức của Italia đã bực tức nói rằng người Đức chỉ muốn bộ da gấu của Bruno. Bộ trưởng bộ môi trường Italia lúc đó, ông Alfonso Pecoraro Scanio lên tiếng yêu cầu nhận lại xác Bruno. Để đáp lại, chính quyền bang Bavaria quyết định biến xác Bruno thành thú nhồi bông và được trưng bày tại bảo tàng Con người và Tự nhiên của thành phố Munich. 

Cannavaro hối tiếc vì từ chối ủng hộ Bruno 
Chủ tịch Quỹ quốc tế bảo vệ thiên thiên (WWF) tại Italia, ông Fulco Pratesi từng đề nghị ĐT Italia mặc chiếc áo thun tưởng nhớ Bruno ở trận tứ kết World Cup 2006 gặp Ukraine. Tuy nhiên, thủ quân Fabio Cannavaro đã từ chối. “Tôi quá lo nghĩ về giải đấu và không biết mình có đủ thẩm quyền nhận lời hay không nên đã từ chối. Nếu có đủ thời gian và sự bình tĩnh, lẽ ra tôi phải nhận lời”, Cannavaro nói.

300. Khoảng 300 CĐV Đức dự trận bán kết World Cup 2006 tại Dortmund đã mặc áo có dòng chữ: “Wir alle sind Bruno” (chúng ta đều là Bruno) nhằm tưởng nhớ chú gấu và nêu thông điệp bảo vệ động vật hoang dã. 

XEM THÊM

Đội hình dị: Những cầu thủ có tên trùng người nổi tiếng

Solskjaer & giới mộ điệu tiếc thương 'phù thủy chân trái' qua đời ở tuổi 35

Truy tìm thần tượng của các... thần tượng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x