Những chấn thương kỳ lạ nhất

TÙNG LÂM
15:51 ngày 29-06-2022
Cách đây ít ngày, tiền vệ người Brazil Lucas Paqueta khiến ban lãnh đạo của Lyon ngã ngửa khi thông báo anh sẽ phải thực hiện ca tiểu phẫu ở ngón tay vì một tai nạn trong khi… thả diều. Điều đáng nói là những chấn thương lãng xẹt và chẳng liên quan gì tới bóng đá như của Paqueta lại không hề hiếm gặp trong giới cầu thủ.
Những 'chấn thương' kỳ lạ nhất

1. Chấn thương… tinh hoàn vì nhảy cầu

Thorsten Legat là cựu ngôi sao của Werder Bremen, từng cùng các Nhạc công thành Bremen lên ngôi ở Cúp C2 năm 1992. Sau khi giải nghệ, cựu tiền vệ người Đức, nay đã 53 tuổi, chuyển sang chơi nhiều môn thể thao khác nhau. Dù chơi toàn môn mạo hiểm, song Legat hầu như chưa dính phải chấn thương nặng nào. Tuy nhiên, Legat đang đứng trước nguy cơ phải giải nghệ vì một tai nạn hết sức khó tin. Trong lúc tập nhảy cầu, không hiểu Legat tiếp nước thế nào mà dập cả tinh hoàn! Bác sỹ kết luận là không còn cách nào khác ngoài cắt bỏ và cấy tinh hoàn giả cho Legat. Thật may là anh đã kịp có 2 cậu con trai!

2. Gãy ngón tay khi ăn mừng

Bàn thắng ở những phút cuối trận đấu với Newcastle cuối mùa giải trước của Alex Iwobi đã giúp Everton giành được ba điểm quyết định trong cuộc đua trụ hạng. Không có gì đáng ngạc nhiên khi ngoài sân, HLV Frank Lampard, ban huấn luyện và các cầu thủ Everton ăn mừng điên cuồng. Nhưng cái giá phải trả cũng khá đắt. Sau khi cơn hưng phấn trôi qua, HLV Lampard mới biết một ngón tay của mình đã bị gãy. “Tôi cũng không biết bị lúc nào, chỉ tới khi thấy đau mới để ý” ông nói, “mà tôi cũng chả quan tâm. Ba điểm là trên hết”.

3. Vỡ hàm vì ăn… cà rốt

Rami Kaib, cầu thủ người Thụy Điển của Heerenveen, từng phải nghỉ thi đấu mấy tuần vì vỡ xương hàm. Điều đáng nói là tai nạn xảy ra trong lúc anh đang cố cắn một củ cà rốt cứng. Một tiếng “rắc” vang lên và thế là Kaib phải nhập viện. Thực tế là trước đó, hàm của Kaib đã bị tổn thương sau một pha va chạm trong trận. Củ cà rốt nói trên chỉ là giọt nước làm tràn ly thôi.

4. Đứt gân vì xe ba bánh

Thời còn thi đấu, tuyển thủ Anh David Batty nổi tiếng là cầu thủ chơi rắn. Nhưng rắn mấy thì cũng không đọ được với chiếc xe ba bánh của cô con gái ba tuổi của ông. Đó là vào năm 1999, khi Batty đang điều trị một chấn thương mắt cá thì bị cô con gái lao cả xe ba bánh vào chân. Sau cú va chạm, Batty đứt luôn gân Achilles, do đó phải nghỉ thêm mấy tuần.

5. Tai họa từ lọ sốt salad

Dave Beasant là một thủ môn nổi tiếng, với sự nghiệp bắt bóng chuyên nghiệp kéo dài tới 35 năm. Ông chỉ chính thức treo găng khi đã 55 tuổi! Trong sự nghiệp, Beasant từng thi đấu cho Wimbledon, Chelsea, Tottenham, Southampton… Thành tích ấn tượng nhất của ông chắc chắn là cùng Wimbledon giành FA Cup vào năm 1988. Còn điều ngớ ngẩn nhất từng xảy ra với ông hẳn là khi ông làm rơi lọ sốt salad vào ngón cái làm dập hết gân. Chấn thương này cơ bản khép lại sự nghiệp của ông trong màu áo Chelsea.

6. Rách dây chằng vì… nước tiểu chó

Chó là người bạn trung thành nhất của con người, nhưng đôi khi bạn bè cũng gây họa. Năm 1999, tiền vệ Darren Barnard, người lúc đó đang khoác áo Barnsley, dính phải một chấn thương ngoài trí tưởng tượng liên quan tới người bạn bốn chân này. Chính xác hơn thì anh đã bị trượt chân khi giẫm vào bãi nước tiểu của chú chó cưng, trượt ngã và… rách dây chằng đầu gối. Vì chấn thương này, Barnard phải ngồi ngoài 
5 tháng.

7. Mất World Cup vì chai nước cạo râu

Santiago Canizares đã phải chờ đợi rất lâu mới có được vị trí số 1 trong khung gỗ của đội tuyển Tây Ban Nha. Thế nhưng trước giải đấu lớn đầu tiên (và duy nhất) mà anh có cơ hội bắt chính là World Cup 2002, Canizares lại tự loại mình ra khỏi cuộc chơi vì một chấn thương lãng xẹt. Anh đánh rơi lọ nước cạo râu xuống chân, làm đứt luôn cả gân bàn chân. 

8. Gãy ngón chân vì cố đánh thức Gascoigne

Trước World Cup 1990, tiền vệ Bryan Robson có nhiệm vụ đánh thức ngôi sao thừa tài nhưng cũng chẳng thiếu tật Paul Gascoigne. Sau một hồi vật vã thử đủ cách mà không thành, Robson quyết định dùng tới cách cuối cùng: lật giường lên để hất Gascoigne xuống. Kết quả là Gascoigne phải dậy thật, nhưng Robson cũng bị vỡ ngón chân, do cạnh giường đè lên.

9. Vỡ đầu vì sốc nhiệt

Trong khi đang đi nghỉ Hè ở Bali, trung vệ Chris Smalling lúc còn thuộc biên chế M.U bất ngờ phải nhập viện khẩn cấp. Ban đầu thông tin nói rằng anh bị trúng độc do sứa chích khi đang đi lướt sóng. Nhưng hóa ra không phải. Smalling bị sốc nhiệt, bất tỉnh ngã đập đầu xuống đất.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x