Bóng Đá Plus trên MXH

Ousmane Dembele: ‘Những gì tôi đang trải qua thật phi thường’

01 giờ trước
Khi kết thúc bài phát biểu nhận giải thưởng Quả bóng vàng 2025, Ousmane Dembele đã không kìm nén được cảm xúc mà bật khóc nức nở, khiến mẹ anh phải từ dưới khán phòng bước lên an ủi con trai.

    Ousmane Dembele liên tục phải kìm nén xúc động khi lên phát biểu tại Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025

    Dembele đã trở thành chủ nhân của Ballon d’Or 2025 một cách rất xứng đáng. Sau khi nhận danh hiệu từ Ronaldinho - một cựu cầu thủ PSG và Barca, tiền đạo người Pháp ngại ngùng đứng trước micro, trước khán phòng nhà hát Chatelet chật kín.

    Sau bài phát biểu dài để cảm ơn PSG, cảm ơn chủ tịch Nasser al-Khelaifi vì đã ký hợp đồng với anh vào năm 2023, NHM, HLV và các đồng đội, tiền đạo ngôi sao 28 tuổi của PSG đã không thể kìm được nước mắt khi nói về gia đình mình.

    Đây sẽ là hình ảnh ấn tượng của buổi lễ trao giải Quả bóng vàng lần thứ 69. Sau khi đăng quang, Dembele đã bước lên sân khấu Nhà hát Chatelet để có một bài phát biểu cảm ơn dài. Anh nói về những gì mình đang trải qua thật phi thường, khó tin và ngoạn mục.

    Cuối bài phát biểu, tiền đạo của PSG đã không giấu được cảm xúc khi nói về vai trò của gia đình và những người thân thiết trong sự nghiệp của anh. Giọng anh nghẹn ngào khi nhắc đến mẹ mình - bà Fatimata - người đã có mặt trong khán phòng nhà hát và cùng anh bước lên sân khấu sau khi người dẫn chương trình Kate Scott tinh tế mời bà lên an ủi con trai.

    Dembele hai tay lau nước mắt

    Dembele không ít lần ôm mặt rơi vài giọt nước mắt, bối rối gãi đầu khi nhớ lại những khoảnh khắc khó khăn nhất trong sự nghiệp, những chấn thương và những giai đoạn nghi ngờ từ giới chuyên môn, NHM và chính bản thân anh, sự giúp đỡ của người đại diện Moussa Sissoko và cả người bạn thân nhất của anh, Moustapha Diatta. Những tiếng hô vang "Quả bóng vàng Ousmane" từ khán giả cuối cùng cũng vang lên, khép lại bài phát biểu đầy cảm xúc của anh.

    “Những gì tôi đang trải qua thật phi thường. Tôi không thể nói nên lời. Tôi hơi lo lắng và bối rối, như bạn biết đấy. Đây là một năm tuyệt vời với PSG và Ronaldinhoo mang đến cho tôi một phần thưởng thật phấn khích. Tôi muốn cảm ơn tất cả. PSG, các đội bóng cũ của tôi trước đây gồm Rennes, Dortmund, Barca, các đồng đội, bạn bè, quê hương, cảm ơn HLV trưởng ĐTQG và PSG của tôi…

    Mẹ anh lên sân khấu ôm con trai an ủi

    Đặc biệt, tôi muốn cảm ơn gia đình, nhất là mẹ tôi và những người luôn bên tôi, ủng hộ, đồng hành cùng tôi trong những giai đoạn khó khăn. Cảm ơn người đại diện của tôi, Moussa Sissoko, người luôn tin tưởng tôi. Anh từng nói rằng một ngày nào đó tôi sẽ giành Ballon d’Or. Anh ấy đã luôn giúp đỡ và động viên tôi.

    Cảm ơn người bạn thân nhất của tôi, Moustapha Diatta. Từ lúc còn là những đứa trẻ 4-5 tuổi, chúng ta đã cùng nhau trải qua mọi thứ, chúng ta làm mọi thứ cùng nhau, đồng hành khắp mọi nơi, trên mọi nẻo đường. Và đến cuối, chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau nhé, bạn thân yêu.

    Một lần nữa, cảm ơn tất cả mọi người và chúc một buổi tối tốt lành!”, Dembele kết thúc bài phát biểu của mình trong nghẹn ngào. Anh không ngừng ôm mặt khóc nức nở cho đến khi mẹ anh lên sân khấu an ủi con trai.

    Người bạn thân nhất của anh ngồi dưới cũng không ngừng rơi nước mắt

    Dembele trưởng thành hơn từ khi lập gia đình và sinh con

    DI ĐAN • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay