Bóng Đá Plus trên MXH

Premier League kiện FIFA và cuộc chiến ‘giải cứu thế giới’
MINH HUY • 10:01 ngày 24/07/2024
Lịch thi đấu dày đặc khiến các cầu thủ không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục, trong khi FIFA vẫn chưa chấp thuận yêu cầu về “kỳ nghỉ 28 ngày”, buộc Premier League cùng FIFPRO và La Liga tham gia khiếu nại tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới.

    Premier League quyết định tham gia kiện FIFA

    Chúng ta hãy nhìn Harry Kane mệt mỏi đến thế nào khi đá tại EURO 2024, nhìn Antonio Rudiger gần như không thể đứng dậy để cản phá quả tạt vào của Dani Olmo để Mikel Merino ghi bàn ở phút áp chót trong hiệp phụ thứ hai giúp Tây Ban Nha loại Đức tại tứ kết EURO 2024, nhìn Toni Kroos ngồi thụp xuống xoa bóp đôi chân bị chuột rút để thực hiện quả đá phạt cuối cùng của trận tứ kết cũng là trận cuối cùng trong sự nghiệp của anh…

    Còn rất, rất, rất nhiều hình ảnh tại EURO 2024 khiến giới mộ điệu phải xót xa, thắt tim. HLV Luis de La Fuente từng đề nghị UEFA nên sửa luật: tiến hành đá luân lưu 11 mét ngay sau 90 phút ở các vòng knock-out, trừ trận chung kết. “Điều đó sẽ giúp ích cho giải đấu vì các cầu thủ sẽ sung sức hơn và thi đấu ở các trận đấu loại trực tiếp trong trạng thái tươi mới hơn”, ông nhấn mạnh.

    De La Fuente hoàn toàn có lý do để đưa ra lời đề nghị ấy. Bởi, phần lớn các cầu thủ dự EURO 2024 đều đã thi đấu hơn 50 trận ở mùa 2023/24. Ilkay Gundogan đã chơi tổng cộng 66 trận. Nếu ĐT Đức vào tới chung kết, anh phải cày kéo tới 68 trận. Cầu thủ 17 tuổi Lamine Yamal cũng đã ra sân 65 trận. Top 3 cầu thủ phải cày ải nhiều nhất là Phil Foden, với 64 trận.

    Kroos bị chuột rút tại tứ kết EURO 2024 ở cuối trận thua Tây Ban Nha

    Đứng trước tình trạng các cầu thủ ngày càng bị vắt kiệt sức ấy, Premier League đã tham gia vào đơn khiếu nại FIFA về lịch thi đấu dày đặc lên Ủy ban châu Âu. Cùng với FIFPRO (Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới) và La Liga, Premier League quyết tâm chống lại vấn nạn lịch thi đấu đang làm kiệt sức cầu thủ. Cuộc chiến nóng bỏng giữa Premier League, La Liga và FIFA liệu có giải cứu được thế giới bóng đá đang than trời vì lịch thi đấu?

    Cần nhấn mạnh rằng, sắp tới, thay vì một lịch thi đấu dễ thở hơn, thì các trận đấu ngày một chồng chéo, tăng lên đáng kể. Real Madrid là một ví dụ cụ thể và điển hình. Với tư cách là đội ĐKVĐ Champions League, La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha, Los Blancos sẽ phải đá tới 72 trận đấu ở mùa 2024/25. Một con số khủng khiếp.

    Champions League phiên bản mới có tới 36 đội tham dự vòng bảng, thay vì 32 như trước đây. Theo đó, số trận vòng bảng sẽ là 8 trận, thay vì 6 trận, cộng với một vòng loại trực tiếp trước khi bước vào vòng 1/8. Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin “vô tư” phát biểu rằng thể thức mới sẽ mang lại sự cân bằng phù hợp, tạo nên doanh thu ổn định đồng thời tăng độ phủ sóng của các giải đấu bằng tiền thay vì sức khỏe.

    Việc FIFA tổ chức Club World Cup 2025 như một cúp thế giới thu nhỏ gây tranh cãi lớn

    Trong khi FIFA cũng phấn khích ra mặt vì có “đồng minh”. Từ năm 2025, Club World Cup sẽ được tổ chức với 32 đội, World Cup 2026 sẽ có 48 đội tuyển thay vì 32 quốc gia.

    Các Công đoàn cầu thủ Anh, Pháp, Italia đã đệ đơn kiện lên Tòa án Thương mại Brussels vào tháng 6 năm nay. “Các giải đấu hàng đầu châu Âu và FIFPRO đã thông báo cho Ủy ban châu Âu về quyết định của họ và mong muốn được hợp tác chặt chẽ. Hành vi của FIFA vi phạm luật cạnh tranh của EU, tạo ra xung đột lợi ích, làm tổn hại đến hệ sinh thái và lực lượng bóng đá”, Maheta Molango, thành viên của hội đồng quản trị FIFPRO, nhấn mạnh.

    Trong khi các giải đấu quốc nội cố gắng giảm tải số trận (Pháp khai tử cúp Liên đoàn vào năm 2019, giảm số đội dự Ligue 1 từ 20 xuống còn 18 bắt đầu từ mùa 2023/24) thì FIFA lại liên tục gia tăng số trận ở các giải đấu của mình. “Ở Anh, chúng ta đã thấy những thay đổi lớn tại FA Cup. Nhưng cơ bản vẫn nằm ở các giải đấu của FIFA. Nếu họ không lên lại lịch thi đấu tại FIFA Club World Cup 2025 tại Mỹ, chúng tôi sẽ không nhượng bộ”, ông Molango cho biết thêm.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay