Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, Ronaldo cùng Messi và Neuer đã lọt vào “chung kết” Quả bóng vàng 2014. Một danh sách rút gọn “cũ mèm” ngoại trừ Neuer, nhưng sự xuất hiện của thủ môn ĐT Đức cũng chẳng thể uy hiếp chiến thắng đang đến gần Ronaldo.
NHÂN TỐ MỚI NEUER
Chỉ vài giờ trước khi FIFA công bố danh sách rút gọn, hãng tin RIA Novosti (Nga) đã tiết lộ ba cái tên Ronaldo, Messi, Neuer theo nguồn tin mật họ lấy từ…FIFA. Việc FIFA để rò rỉ tin tức khiến buổi lễ công bố Top 3 QBV giảm không ít giá trị. Nhưng suy cho cùng, điều đó chẳng còn quan trọng khi bộ ba nói trên đã được dự báo từ trước. Ronaldo và Messi với phong độ, thành tích vượt trội so với phần còn lại tiếp tục có tên trong danh sách cuối cùng. Như vậy trong 7 năm gần đây thì có tới 6 lần cặp siêu sao này góp mặt trong Top 3. Sự thống trị đến nhàm chán của Ronaldo, Messi khiến mọi sự chú ý dồn về Manuel Neuer. Thủ thành Bayern Munich là nhân tố mới toanh, là thủ môn đầu tiên lọt vào Top 3 QBV kể từ Buffon năm 2006.
Không ai có thể phủ nhận Neuer xứng đáng lọt vào chung kết cùng Ronaldo và Messi. Thủ môn 28 tuổi đã duy trì phong độ ổn định đáng ngạc nhiên trong một năm qua, góp công lớn vào cú đúp của Bayern Munich (Bundesliga, Cúp quốc gia Đức) và đặc biệt là chức vô địch World Cup 2014 cùng ĐT Đức. Trên cái nền ổn định đó, Neuer cũng không thiếu những màn trình diễn xuất thần trước Algeria hay Pháp tại giải đấu ở Brazil. Có điều, thiệt thòi lớn nhất của Neuer chính là vị trí thi đấu. Một thủ môn sẽ không thể ghi bàn, kiến tạo và gây ấn tượng mạnh bằng các cầu thủ tấn công. Trong lịch sử QBV mới chỉ có duy nhất thủ môn huyền thoại Lev Yashin giành chiến thắng vào năm 1963.
“Những pha cứu thua sẽ chẳng bao giờ được nhớ tới”, Neuer đã nói vậy trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây. Có lẽ thủ môn của Bayern Munich đã chuẩn bị tinh thần thất bại trước Messi và Ronaldo.
THỜI CỦA RONALDO
Trên thực tế, cuộc đua cuối cùng vẫn thuộc về Ronaldo và Messi. Họ đã so kè nhau quyết liệt trong vòng nửa thập kỷ trở lại đây cho vị trí cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Messi từng 4 lần đánh bại Ronaldo vào các năm 2009, 2010, 2011 và 2012. Trong khi đó, ngôi sao người BĐN hai lần vượt qua Messi để giành Bóng vàng vào năm 2008 và mới nhất là 2013.
Năm ngoái, Ronaldo không có một danh hiệu cấp CLB nào nhưng vẫn đoạt QBV nhờ kỷ lục ghi bàn. Năm nay cầu thủ người Bồ Đào Nha còn có thành tích dồi dào hơn khi vô địch Champions League, Siêu cúp châu Âu và Cúp Nhà Vua. Trên hành trình đưa Real Madrid giành cú Decima, chức vô địch Cúp C1/Champions League thứ 10, Ronaldo còn đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải Champions League với 17 bàn thắng. Ngoài ra, Ronaldo còn đoạt ngôi Vua phá lưới La Liga mùa trước với 31 bàn và đang tiếp tục dẫn đầu danh sách lập công mùa này (20 bàn). Có thể nói cả về phong độ cá nhân lẫn đóng góp cho CLB, cầu thủ 29 tuổi đều thể hiện vô cùng xuất sắc.
World Cup 2014 là nốt trầm trong một năm đỉnh cao của Ronaldo. Dù vậy, cầu thủ người BĐN vẫn để lại ấn tượng sâu đậm hơn hẳn kỳ phùng địch thủ Messi. Ngôi sao của Barca dù vẫn chơi tốt song không còn chói sáng như các năm trước. Messi đã đoạt QBV World Cup 2014 nhưng anh không thể giúp ĐT Argentina lên ngôi tại Brazil. Mới đây, Messi đã vượt qua huyền thoại Zarra để trở thành tay săn bàn số một trong lịch sử La Liga, cũng như vượt qua kỷ lục 71 bàn của Raul tại Champions League. Dù vậy, những điểm nhấn này chưa đủ để cái tên Messi lấn lướt Ronaldo trong một năm mà ngôi sao người BĐN gặt hái nhiều danh hiệu.
Vì thế sẽ không bất ngờ nếu vào ngày 12/1 tới đây, cái tên được vinh danh sẽ lại là Ronaldo.
Tỷ lệ cược QBV
Ngay sau khi FIFA công bố Top 3 QBV, các nhà cái đã công bố tỷ lệ cược cho người chiến thắng. Không có gì ngạc nhiên khi Ronaldo vẫn là ứng viên hàng đầu với tỷ lệ đặt 7 ăn 1, tiếp theo là Messi (2 ăn 15) và Neuer thấp nhất (1 ăn 9).
1. Cristiano Ronaldo: 1/7 (*)
2. Leonel Messi: 15/2
3. Manuel Neuer: 9/1
*(đặt 7 ăn 1, theo Sky Bet)
THÀNH TÍCH CỦA 3 ƯCV TRONG NĂM 2014
- Cristiano Ronaldo (Real/Bồ Đào Nha)
* Vô địch Champions League, Cúp Nhà Vua, Siêu Cúp châu Âu
* Chiếc giày vàng châu Âu (31 bàn), Vua phá lưới La Liga (31 bàn), Vua phá lưới Champions League (17 bàn)
* Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA
* Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga
* Cầu thủ xuất sắc nhất LFP
* Tiền đạo xuất sắc nhất LFP
- Lionel Messi (Barcelona/Argentina)
* Á quân World Cup 2014
* Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2014
* Vua phá lưới Cúp Nhà Vua (5 bàn)
* Phá kỷ lục ghi bàn ở Champions League (74 bàn) và La Liga (253 bàn)
- Manuel Neuer (Bayern/Đức)
* Vô địch World Cup 2014
* Vô địch Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức
* Thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2014
* Cầu thủ xuất sắc nhất Đức
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
FIFA vừa cho công bố danh sách đề cử vị trí tiền đạo cho đội hình xuất sắc nhất 2014. Trong danh sách này tất nhiên không thể thiếu những cái tên nổi bật như Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Lionel Messi (Barcelona) hay Sergio Aguero (Manchester City).
Gần như chắc chắn, cầu thủ đoạt Quả bóng vàng FIFA năm nay sẽ không mang quốc tịch của đội bóng đã vô địch thế giới- Đức. Đấy phải chăng là một nghịch lý khi giải thưởng của FIFA lại không thể vinh danh người giỏi nhất ở FIFA World Cup?
Những lùm xùm đằng sau Quả bóng vàng FIFA, mà vụ Cristiano Ronaldo giành chiến thắng năm ngoái sau khi FIFA gia hạn thời gian chốt phiếu bầu là mới nhất. Liệu điều đó có lặp lại năm nay?
Đúng như nhận định từ trước khi FIFA công bố, danh sách rút gọn 3 cầu thủ cuối cùng cho đề cử Quả bóng Vàng 2014 thuộc về những ngôi sao Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Manuel Neuer.
Thierry Henry vừa chơi trận cuối cùng tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) và cũng có thể là cuối cùng của đời cầu thủ. Chỉ còn thiếu một tuyên bố chính thức để “Con trai thần gió” khép lại 20 năm làm mưa làm gió trên các sân cỏ thế giới.
Vào lúc 23 giờ hôm nay 01/12 (giờ Việt Nam), FIFA sẽ công bố danh sách ứng viên rút gọn Quả bóng vàng 2014. Theo đó, FIFA sẽ chọn ra 3 người xuất sắc nhất trong số 23 cái tên đã công bố trước đó.
Chân sút huyền thoại của Arseal, Thierry Henry đã không thể giúp New York Red Bulls (NYRB) vượt qua New England Revolution của tiền đạo gốc Việt, Lee Nguyễn ở trận bán kết MLS diễn ra vào rạng sáng nay.
Cầu thủ chạy cánh Bukayo Saka tiết lộ, chính nỗi đau để mất chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước vào tay Man City đang thúc đẩy anh và các đồng đội ở Arsenal sẽ chiến đấu hết mình.
Stephen Ireland, ngôi sao của Man City và là niềm hy vọng của bóng đá CH Ireland, từng “khai tử” 3 người bà của mình vào năm 2007, với mục đích tránh phải lên ĐTQG thi đấu và để đi chăm sóc bạn gái mới bị sảy thai. Tuy nhiên, đấy không phải lời nói dối duy nhất của anh ta nhằm “trốn việc quan đi gặp gái”.
HLV Luis Enrique nhấn mạnh trong cuộc họp báo trước trận bán kết lượt về rằng PSG muốn lội ngược dòng thành công trước Dortmund thì cả Kylian Mbappe cũng phải phòng ngự.
Từ vị thế của cầu thủ giành đến 82% lượng phiếu bầu năm ngoái, Erling Haaland đã không nhận được bất kỳ lá phiếu nào ở giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm nay do Hiệp hội Nhà báo bóng đá Anh (FWA) bầu chọn.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn