Rafaela Pimenta, nữ tướng kế thừa đế chế của Raiola

Lộc Trần
17:18 ngày 20-10-2022
Ít ai ngờ rằng, một cựu giảng viên luật ở Sao Paulo, một người không có cả trang Wikipedia cho riêng mình, và trên tất thảy, một người phụ nữ, lại là đối tác làm ăn thân thiết nhất của cố “siêu cò” Mino Raiola trong hơn 20 năm qua. Nhưng đã đến lúc “nữ tướng” Rafaela Pimenta bước ra từ tấm màn nhung và cho cả thế giới biết mình là ai.
Rafaela Pimenta, nữ tướng kế thừa đế chế của Raiola

Nén nỗi đau sau cái chết của Raiola

Pimenta lần đầu gặp Raiola vào 21 năm trước tại Brazil. Lúc đó, cả hai tham gia một dự án giúp Rivaldo và Cesar Sampaio thành lập một đội bóng mang tên Guaratingueta. Vai trò của Pimenta là tham vấn luật vì bà biết rõ những thay đổi nhỏ nhất trong luật thể thao ở Brazil. Raiola có đôi mắt sắc sảo và nhận ra ngay nét đặc biệt trong cách làm việc của Pimenta. Cả hai sớm hợp tác với thương vụ đầu tiên là đưa tiền vệ Fabio Montezine tới Udinese vào năm 2001.

Nếu Raiola là người trực tiếp đàm phán thì Pimenta có xu hướng ẩn mình trong “cánh gà”. Vì thế, không nhiều người biết đến sự hiện diện của nữ nhân 49 tuổi. Nhưng để hiểu về năng lực của Pimenta, hãy nghe câu chuyện sau. “Khá thú vị khi Mino từng kể với tôi rằng mọi người nghĩ rắc rối đã hết khi ông ấy bước ra khỏi phòng đàm phán. Nhưng chỉ 5 phút sau, họ sẽ gọi cho Mino và bảo ông ấy đến đón người phụ nữ này ngay lập tức. Bà ta thật không thể chấp nhận được. Và đó là tôi”, Pimenta cười lớn.

Từ cá tính đến cách làm việc, Pimenta rất giống với Raiola. Giữa họ hình thành một mối quan hệ sâu sắc. Vậy nên khi nghe tin Raiola qua đời, cảm giác như có sét đánh ngang tai Pimenta. Thời điểm đó, tháng 4 năm nay, Pimenta đang ở trong văn phòng của Man City để đàm phán đưa Erling Haaland sang. Đột nhiên, chuông điện thoại của Pimenta kêu lên, Joan Laporta gọi tới và báo tin Raiola qua đời.

Sau đó, một loạt yếu nhân như Txiki Begiristain, Ferran Soriano, Nasser Al-Khelaifi, Jonathan Barnett, Paul Pogba... đòi Pimenta xác nhận thông tin. Bà cố gắng bình tĩnh, nhưng chỉ đến khi mẹ mình gọi đến, Pimenta mới vỡ òa trong nước mắt và nghẹn ngào: “Đủ rồi đấy, hãy dừng lại đi”. Pimenta chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng “Đấy chỉ là tin giả thôi, hãy bình tĩnh” nhưng chính bà lại không thể bình tĩnh. 

Tuy vậy, trấn tĩnh một lúc, Pimenta nói với những người trong văn phòng: “Nghe này, tôi phải hoàn thành hợp đồng của Erling. Tôi đã ở đây nguyên một tuần và không thể hỏng việc được. Mino đang rất mệt, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Mọi người trong phòng lúc đó nhìn tôi và nói sẵn sàng làm mọi thứ phải làm”.

Đấy thực sự là tin giả nhưng 3 ngày sau, Raiola đã không thể chống lại được số phận và bước sang thế giới bên kia. “Chưa bao giờ tôi dám tưởng tượng ngày Mino không còn trên đời. Nhưng tôi đã đi thẳng từ tang lễ tới văn phòng bởi tôi biết rằng vũ trụ không dừng lại, và đó là việc Mino muốn”, Pimenta buồn bã.

Bà Pimenta đã cố gắng kế thừa và phát huy di sản mà Raiola để lại

Chống lại định kiến giới tính

Người trong ngành có thể chấp nhận một gã trông như... du côn kiểu Raiola làm đại diện, nhưng một phụ nữ thì sao? Pimenta nhớ lại thời điểm khó khăn khi Raiola hấp hối: “Có người gọi cho thân chủ của chúng tôi vào ngày Mino qua đời. Vợ cầu thủ đã nhấc máy và mắng những kẻ đó không biết tự trọng.

Thậm chí, trước cả khi Mino mất, đã có người liên hệ với Alphonse Areola. Hàng nghìn người khác gọi cho Xavi Simons, hàng nghìn người gọi cho Erling Haaland, hàng nghìn người gọi cho Paul Pogba. Họ cũng gọi cho tôi và hỏi liệu tôi có cần người giúp điều hành công ty không? Rất nhiều người không hiểu tại sao đứng sau Mino lại là một phụ nữ? Họ nghĩ rằng một phụ nữ thì không thể làm được chuyện này”, Pimenta tâm sự.

“Tôi đã chứng kiến rất nhiều gã đàn ông tồi tệ, khi biết không thể thắng được trên bàn đàm phán, liền đặt tài liệu xuống và vặn vẹo: “Một phụ nữ thì biết gì về bóng đá?”. Tôi đáp bạn không cần phải biết về bóng đá để bảo CLB trả lương cho cầu thủ, thứ bạn cần biết là toán. Tôi đã chứng kiến rất nhiều gã cố tình chơi xấu, hạ nhục và khiến tôi mất tự tin.

Họ làm tất cả để thắng đàm phán. Đây là thế giới của đàn ông và tôi thực sự cảm kích khi Mino chỉ vào tôi và nói với các đối tác rằng: “Đây là sếp của tôi. Người các anh cần thuyết phục không phải tôi, mà là bà ấy”. Có một ả Brazil nhập cư và một gã béo người Italia đang cố điều khiển cầu thủ. Thật không thể tin được, nhưng chúng tôi đã làm được”, Pimenta tự tin.

Không có thỏa thuận nhượng lại cầu thủ từ Raiola cho Pimenta 

Pimenta đã ở bên Raiola trong Giáng sinh cuối cùng của “siêu cò” người Italia. Bà cho biết: “Có người hỏi tôi có đúng là Mino biết mình sắp chết và yêu cầu tất cả các cầu thủ phải ký văn bản ở lại với tôi? Chúa ơi một người sắp chết thì sao có thể làm thế. Mino và tôi chỉ nói chuyện về cuộc sống, rằng sau này mọi thứ sẽ như thế nào? Chúng tôi không bàn tới công việc. Mino nói lẽ ra ông ấy phải ở Miami nhiều hơn”.

Pimenta bỏ ngang khóa tiến sỹ vì Raiola
Lúc Raiola thuyết phục Pimenta hãy sang châu Âu với mình, bà đang học tiến sỹ. “Khi tôi nói với giảng viên hướng dẫn của mình rằng sẽ gác lại và sang châu Âu, ông ấy giận điên lên và không nói chuyện với tôi suốt 10 năm”, Pimenta nhớ lại. Mọi thứ tiến triển quá tốt, Pimenta và Pimenta như sinh ra để trở thành đối tác của nhau. Họ có quá nhiều điểm chung, đơn cử như khiếu học ngoại ngữ phi thường. Tổng cộng số ngôn ngữ mà hai người này nói được lên tới... 12.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x