Ronald de Boer: 'Cầu thủ trẻ Hà Lan thiếu sự quyết liệt để có thể thành công'

Ronald de Boer là một tượng đài của Ajax và bóng đá Hà Lan. Nhưng trả lời phỏng vấn tờ El Pais, cựu tiền vệ này vẫn thừa nhận là dù liên tục sản sinh ra những thế hệ tài năng, các cầu thủ trẻ của xứ sở hoa Tulip lại thiếu ý chí và quyết tâm để có thể thành công...

Phóng viên: Khi gia nhập Barca năm 1998, anh đã 28 tuổi và từng giành Cúp C1 cùng Ajax. Vậy anh nghĩ gì khi Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Matthijs de Ligt và Donny van de Beek đều rời Ajax khi chưa đến 22 tuổi, chỉ sau khi lọt vào bán kết Champions League?

Ronald de Boer: Bóng đá đã thay đổi. Thời của tôi, mỗi đội chỉ có 3 cầu thủ nước ngoài, còn giờ thì không giới hạn. Đội Milan của Sacchi có 18 cầu thủ Italia và 3 người Hà Lan trong khi hiện tại, Chelsea chỉ có 1 cầu thủ Anh trong đội hình xuất phát. Đó là sự khác biệt rất lớn, khi các CLB lớn đổ xô mua những tài năng trẻ với hy vọng giá trị của họ sẽ tăng lên sau vài năm. Điều này khuyến khích sự mạo hiểm.

Sự mạo hiểm này có lợi không?

Có, vì khi một cầu thủ hết hợp đồng, cậu ta vẫn còn trẻ và nếu ra đi theo dạng tự do, có thể kiếm được một khoản lót tay. Nếu muốn phát triển sự nghiệp, các cầu thủ trẻ cần ra sân tối thiểu 30 trận/mùa trong ít nhất 4 mùa giải. Nhưng khi một đội bóng lớn gọi điện và trả bạn 4 triệu euro sau thuế mỗi năm, thật khó từ chối. Hầu hết sẽ không thành công, một phần vì phải chuyển sang một văn hóa bóng đá khác, như Ziyech ở Chelsea hay Van de Beek tại Man United. Nếu đến một CLB Đức, Van de Beek sẽ dễ thích nghi hơn. Nhưng ai có thể từ chối M.U?

Sự cạnh tranh cũng là một vấn đề với các cầu thủ trẻ?

Chính xác. Khi còn đá cho Ajax, kể cả chơi tệ tôi vẫn đá chính trận tiếp theo. Giờ thì bạn phải cạnh tranh với rất nhiều cầu thủ giỏi. Ziyech là ví dụ. Dù có chơi tốt một trận và ghi bàn nhưng nếu thiếu tập trung, cậu ấy sẽ phải nhường chỗ cho Mount, Pulisic hay Havertz. Giờ Ziyech hẳn đã hiểu cảm giác của tôi, khi mới lên đội 1 của Ajax và phải giành vị trí với Dennis Bergkamp.

Vì sao Frenkie de Jong lại gặp nhiều khó khăn đến vậy ở Barca, trong khi lẽ ra đây phải là môi trường lý tưởng với anh ấy?

Frenkie đã chơi tốt trong hai mùa đầu. Nhưng hiện tại, tôi có cảm giác cậu ấy không còn giữ được lối chơi giàu năng lượng của mình nữa. Cậu ấy có vẻ bị mất phương hướng.

Theo anh lý do là gì?

Một phần là vì Barca liên tục thay đổi HLV. Ngoài ra, còn vì vị trí của Busquets là bất khả xâm phạm. Busquets là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng cậu ấy luôn cần được bảo vệ và sẽ gặp vấn đề khi phải quán xuyến quá nhiều khoảng không. De Jong sẽ là lựa chọn tốt hơn ở vị trí này, dù cậu ấy cũng chơi rất tốt trong vai trò của một “số 8”, một tiền vệ tấn công.

Nếu là mình, anh sẽ làm gì để Frenkie lấy lại sự tự tin?

Tôi sẽ đặt cậu ấy vào vị trí “số 6”. Busquets đang dần kết thúc sự nghiệp của mình, và Frenkie mới là tương lai. Tôi thích Busquets nhưng thời của cậu ấy đã qua, tương lai của Barca thuộc về De Jong, Gavi, Pedri và Nico.

Anh xếp Frenkie ở đâu so với các tiền vệ châu Âu?

Một trong những người hay nhất, cùng với Kante. Frenkie là một trường hợp độc đáo, vì không tiền vệ nào có thể chuyển đổi tự nhiên giữa hai vị trí “số 6” và “số 8”.

Vậy còn Matthijs de Ligt, người cũng từng gặp khó khăn tại Juventus?

Theo như tôi biết, ở Juve tất cả đều phát cuồng về cậu ấy. De Ligt đã trưởng thành một cách ấn tượng ở tuổi 22. Tôi không lo lắng về De Ligt. Cậu ấy có thể tồn tại ở Juventus và bất cứ CLB nào.

Vì sao bóng đá Hà Lan vẫn liên tục sản sinh ra nhiều tài năng đến thế?

Nhờ nền tảng vững chắc. Chúng tôi có một hệ thống đào tạo hoàn hảo và rộng khắp với nhiều độ tuổi. Các HLV có trình độ, kinh nghiệm và yêu cầu đặt ra cũng luôn rất cao. Chúng tôi không thích phòng ngự. Đó có thể coi là điểm yếu, nhưng cũng là một phần triết lý bóng đá của chúng tôi.

Triết lý ấy đã thay đổi ra sao kể từ khi anh còn được Cruyff dẫn dắt ở học viện của Ajax?

Về cơ bản thì vẫn vậy: sơ đồ 4-3-3, lối chơi pressing tầm cao, kiểm soát bóng và xây dựng lối chơi từ phía dưới. Eder Militao có thể đang chơi rất tốt ở Real Madrid nhưng nếu anh ấy khoác áo Ajax, chắc chắn chúng tôi sẽ nói: “Kiểu cầu thủ quái gì vậy”. Vì các hậu vệ của Ajax phải biết cách chơi bóng, như Davinson Sanchez, Lisandro Martinez và De Ligt.

Cần làm gì để khỏa lấp cách biệt về trình độ giữa bóng đá trẻ và bóng đá chuyên nghiệp?

Tôi từng nói với một trong những cầu thủ trẻ hay nhất lò Ajax là: “Cậu có thể tài năng hơn Edson Alvarez, nhưng Alvarez có bản lĩnh và khát khao chiến thắng trong từng đường bóng”. Tôi luôn cố giải thích cho các cậu nhóc là ngoài tài năng thì thể lực, ý chí và sự quyết liệt thể hiện mỗi khi mất bóng cũng rất quan trọng. Bạn không thể đi dạo, chờ đồng đội giành lại bóng và chuyền cho mình, trừ phi bạn là Messi.

Hậu quả của sự thiếu quyết liệt ấy là gì?

Ajax từng góp 12 cầu thủ trong đội hình Hà Lan dự U17 World Cup ở Brazil năm 2019. Sau khi họ trở về với vị trí thứ 4, tôi từng nói: “Này lũ nhóc, thầy sẽ chặt cả hai tay nếu trong số này có 7 người trở thành cầu thủ chuyên nghiệp ở các giải lớn của châu Âu sau 2 năm”. Không may là tôi đúng, và vẫn còn đủ hai tay. Trong lứa cầu thủ ấy, chỉ Brian Brobbey trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, khi đến RB Leipzig trước khi trở lại Ajax.

Việc Hà Lan là một đất nước giàu có và ổn định có phải là lý do khiến các cầu thủ trẻ thiếu đi sự quyết liệt trong bóng đá?

Đó là một quan điểm thú vị. Tính tổ chức tốt của chúng tôi khiến sự quyết liệt không phải lúc nào cũng cần thiết. Nhưng những cậu bé Nam Mỹ không chỉ đá bóng vì mình, mà còn cả gia đình. Vì thế, họ luôn tìm mọi cách để thành công. Làm thế nào để các cầu thủ trẻ Hà Lan trở nên khát khao hơn? Làm sao để dạy họ rằng nếu muốn có thức ăn trên đĩa mỗi ngày, cần phải nỗ lực và vắt kiệt sức của mình?

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x