
Trong buổi họp báo mới đây, chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiết lộ rằng CR7 sẽ phải sang Tây Ban Nha để điều trị cùng đội ngũ chuyên gia riêng.
“Chấn thương của Cristiano nghiêm trọng hơn những gì chúng tôi nghĩ ban đầu. Cậu ấy sẽ sang Tây Ban Nha để điều trị với chuyên gia cá nhân, giống như nhiều cầu thủ khác vẫn làm. Chúng tôi hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại để giúp đội bóng”, Jesus cho biết.
Ronaldo đã vắng mặt vài ngày qua, nhưng may mắn cho Al Nassr là anh chưa bỏ lỡ trận đấu chính thức nào. Lý do là loạt trận tại AFC Champions League trong tuần này đã bị hoãn vì tình hình căng thẳng tại Trung Đông.
Tuy nhiên, tiền đạo 39 tuổi chắc chắn sẽ không góp mặt ở trận đấu tiếp theo của Al Nassr gặp NEOM đêm thứ Bảy. Theo kế hoạch, Ronaldo sẽ sớm bay sang Madrid để điều trị với các chuyên gia vật lý trị liệu quen thuộc.

Trước đó, Al Nassr cũng đã công bố báo cáo y tế về tình trạng của thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha. Theo thông báo của CLB, Ronaldo được chẩn đoán gặp vấn đề ở gân kheo sau trận đấu với Al‑Fayha. Tiền đạo này đã bắt đầu chương trình phục hồi chức năng và sẽ được theo dõi tình trạng từng ngày.
Sự vắng mặt của Ronaldo rõ ràng là tổn thất lớn với Al Nassr. Mùa này, cựu sao của Real Madrid và Man United vẫn duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng với 21 bàn sau 22 trận tại giải VĐQG Saudi Arabia.
Bên cạnh mục tiêu danh hiệu cùng CLB, Ronaldo cũng đang tiến gần cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã ghi tổng cộng 966 bàn cho các CLB và đội tuyển quốc gia.
Vì vậy, Al Nassr và người hâm mộ đang hy vọng chấn thương này không khiến CR7 phải nghỉ thi đấu quá lâu, đặc biệt khi mùa giải đang bước vào giai đoạn then chốt.























