Đối thoại Sir Alex Ferguson: 'VAR là thảm hoạ của bóng đá'

Lý Nam
14:02 ngày 11-01-2021
Đêm Giao thừa vừa qua đã là kỷ niệm sinh nhật thứ 79, nhưng dường như sự thông thái từng làm nên kỷ nguyên thành công nhất lịch sử M.U từ HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson vẫn chưa hề mai một.

"Tôi nghĩ với Kenny (Dalglish) và tôi trong cùng một chương trình, các anh sẽ có một màn đối đầu nảy lửa", Ferguson đùa khi trao đổi với báo giới trên video call về sự kiện huy động quỹ ủng hộ cho căn bệnh mất trí đang ngày một lan rộng của giới cựu cầu thủ, nơi cũng có mặt kình địch cũ của ông thời còn làm HLV.

Trong buổi lễ, sẽ không một chủ đề nào các cựu HLV huyền thoại người Scotland không dám nhắc đến, bên cạnh HLV Gareth Southgate của ĐT Anh, kể cả VAR.

"Đó là một thảm hoạ kinh hoàng", Ferguson thẳng thắn. "Tôi đã xem trận Leeds vs Burnley, Burnley bị từ chối một bàn thắng mà rõ ràng cầu thủ của họ bị thủ môn phạm lỗi. Thật không tin nổi".

Trở lại với căn bệnh mất trí, M.U là một trong những đội chịu ảnh hưởng nặng nề. Sau cái chết của huyền thoại Nobby Stiles hồi tháng 10, gia đình ông đã hiến não của ông cho Tiến sĩ Willie Stewart của Đại học Glasgow, người đang nghiên cứu và đã khám phá ra những thông số đáng báo động về tình trạng tổn thương ngày càng gia tăng của giới cầu thủ.

Ferguson (giữa) từng là một tiền đạo thường xuyên chơi đầu

Theo đó, Tiến sĩ Stewart và John, con trai Stiles tin chắc rằng việc đánh đầu quá nhiều khi còn là cầu thủ đã dẫn tới chứng mất trí nhớ của huyền thoại M.U.

Không chỉ Stiles, nhiều thành viên của đội hình M.U vĩ đại 1968 gặp vấn đề tương tự. Cuối năm ngoái, Sir Bobby Charlton bị chẩn đoán mất trí nhớ. Một trong những hậu vệ kỳ cựu của Ferguson, Gary Pallister, chia sẻ với cánh báo chí về chứng đau nửa đầu đe doạ sức khoẻ của ông trong suốt sự nghiệp.

"Nhiều trường hợp cầu thủ đã bị tổn thương, như Jeff Astle, Martin Peters, Ray Wilson", Ferguson nhận xét. "United cũng có những nạn nhân như Nobby hay Bill Foulkes".

"Đó là một thực tế đáng buồn. Bobby cũng đã không khoẻ suốt thời gian dài qua".

"Chúng ta buộc phải hành động sau cái chết của Nobby và căn bệnh của Bobby. Họ là những tên tuổi vĩ đại, có thể giúp thay đổi nhận thức mọi người. Tôi không rõ Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp đang làm gì, nhưng Hiệp hội HLV đang rất lo lắng và GĐĐH Richard Bevan cũng luôn đầy tích cực".

Bản thân Ferguson từng là một tiền đạo khét tiếng với khả năng đánh đầu trong màu áo các CLB Rangers, Dunfermline và Falkirk. Ông tiếp tục: "Bóng da khi gặp nước sẽ chẳng khác nào đạn thần công. Đánh đầu khi ấy sẽ chịu một lực cực kỳ nặng nề. Tôi đã đánh đầu rất nhiều nhưng cám ơn Chúa, đến nay vẫn chưa gặp triệu chứng gì".

"Sau cùng thì chúng ta phải xem xét những gì có thể làm để cải thiện tình hình. Người làm bóng đá có nhiệm vụ đó, đó là điều cần thiết phải làm. Những người như tôi phải góp công sức để tìm ra lời giải cho vấn đề đó". 

Nghiên cứu của Tiến sĩ Stewart, thực hiện một quả ném đá từ sân cũ của Ferguson ở Govan, đã phát hiện ra các trường hợp lặp đi lặp lại của bệnh não chấn thương mãn tính (CTE) - một bệnh thoái hóa não tiến triển được tìm thấy ở những người có tiền sử chấn thương não lặp đi lặp lại - trong số các cựu cầu thủ, bao gồm cả Stiles.

Sir Bobby Charlton (phải) cũng bị chẩn đoán mất trí nhớ vào năm ngoái

"Thật khó để chỉ ra chính xác vấn đề nằm ở đâu", Ferguson tiếp tục. "Tôi nghĩ có lẽ phần nhiều là do những chấn thương đầu cac cầu thủ gặp phải, dù tất nhiên vẫn cần thêm những nghiên cứu khác".

Sau một ca xuất huyết não năm 2018, Ferguson vẫn đang có sức khoẻ tốt. Ông cho biết mình hài lòng với sự cải thiện phong độ của các học trò HLV Ole Gunnar Solskjaer.

"Không dễ để trở lại thách thức chức vô địch như họ đang làm", huyền thoại người Scotland tự hào. "Giải đấu ngày nay cực kỳ khó khăn".

Ferguson cũng tuyên dương Marcus Rashford, cầu thủ không chỉ gây ấn tượng về chuyên môn mà còn cho thấy một tấm lòng cao cả với nhiều hành động thiện nguyện được ngưỡng mộ.

"Đó luôn là một cậu bé ngoan", ông nói về tiền đạo 23 tuổi. "Cậu ta gia nhập United hồi 9 tuổi. Cậu ta có phong thái, cách hành xử, chế độ sinh hoạt và tập luyện cũng như khả năng thay đổi mọi thứ tuyệt vời. Cậu ta xuất thân từ tầng lớp lao động nên rất cảm thông với người nghèo".

"Tôi biết một cầu thủ khác của United là Juan Mata luôn sẵn sàng trích một phần trăm lương cho từ thiện", ông tiếp tục. "Và Rashford nữa. Điều đó chứng tỏ không phải cầu thủ nào cũng chỉ thích sắm siêu xe. Có những cầu thủ sở hữu trái tim ấm áp".

Giữa cuộc nói chuyện, nhận ra sắp tới giờ cơm tối, Ferguson tiến vào căn bếp và vừa chuẩn bị cho bữa ăn vừa đùa: "Bà Ferguson bắt tôi phải luôn chăm chỉ. Tôi phải cho thức ăn vào lò đã".

Trước khi cuộc gọi thoại kết thúc, cánh phóng viên hỏi suy nghĩ của Ferguson về việc giảm bớt đánh đầu trong bóng đá. "Đánh đầu là một phần của bóng đá trong hơn 100 năm qua, bạn không thể loại bỏ nó đâu", ông cho biết. "Nhưng tôi nghĩ sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta giảm tần suất đánh đầu trong các buổi tập".

Nguồn Daily Mail
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x