Taribo West, kẻ nổi loạn đáng yêu

Trần Hoà
09:22 ngày 11-05-2020
Taribo West là cầu thủ mà có lẽ NHM sẽ nhớ mãi dù chỉ một lần xem anh thi đấu. Với mái tóc nhuộm nhiều màu sặc sỡ và phong cách thi đấu bất cần, anh rất nổi bật trên sân. Cựu trung vệ của ĐT Nigeria còn rất láu cá và tạo ra rất nhiều câu chuyện dở khóc dở cười trong sự nghiệp, nhất là thời khoác áo Inter!
Taribo West, kẻ nổi loạn đáng yêu

Bốc đồng trên sân

Năm 1993, khi mới 19 tuổi, Taribo West rời bỏ quê nhà Nigeria để đến Pháp thi đấu cho Auxerre. Tại đây, anh nổi lên như một trong những trung vệ sáng giá nhất châu Âu, là một hòn đá tảng trong thế hệ vàng của Auxerre ở thời gian này. West cùng Auxerre vô địch Ligue 1 mùa 1995/96, rồi sau đó đưa U23 Nigeria giành HCV Olympic 1997. 

Sự nghiệp của West lên như diều gặp gió. Anh được ông lớn Inter chi ra tới 6 tỷ lire để đưa về trong mùa Hè 1997. West có một sự khởi đầu như mơ với CLB đang rất hùng mạnh khi ấy. Trên sân, trung vệ người Nigeria cũng rất nổi bật với mái tóc tết sặc sỡ cùng lối chơi rất rắn. Anh thi đấu rất bạo lực, không sợ bất cứ điều gì trên sân, từ đối thủ, trọng tài cho tới... cả HLV của mình!

Chính tính cách ngang tàng và hoang dại đó đã gây ra nhiều vấn đề cho West, khiến anh không thể trở thành một trung vệ hàng đầu thế giới đúng như tiềm năng của mình. 

West cùng Inter vô địch UEFA Cup ngay ở mùa đầu khoác áo. Anh trở thành một trong những cầu thủ mà các CĐV Inter yêu mến nhất. Tuy nhiên, những rắc rối đã sớm đến với West bởi tính cách nổi loạn.  

Taribo West rất thành công với Olympic Nigeria

Ở mùa thứ hai West thi đấu, Inter bất ngờ thay HLV khi sa thải Gigi Simoni và đưa về Mircea Lucescu. Trong một trận đấu vào tháng 12/1998 gặp Vicenza, West bị vị chiến lược gia người Romania rút ra sân. Ngôi sao người Nigeria không giữ được bình tĩnh đã cởi áo và ném phăng về phía ông thầy mới. 

Sau đó, West đã xin lỗi và làm lành với Lucescu, nhưng rồi bất đồng lại xảy ra. Trong trận gặp Lazio, West phải ngồi dự bị và được Lucescu ra dấu khởi động vào sân. Nhưng anh vẫn ngồi lỳ một chỗ. HLV Lucescu tuyên bố rằng sẽ không cho anh thi đấu nữa. Trung vệ người Nigeria không một chút sợ sệt và đáp lại rằng: “Ông chỉ là môt con chó đẻ”.

HLV Lucescu bị sa thải ngay sau mùa bóng đó. Inter có người dẫn dắt mới là Marcello Lippi, nhưng Taribo West thì vẫn vậy. Ai cũng phải cười ngất với những câu chuyện về West. 

Láu cá nơi hậu trường

Vào một ngày khi toàn thể đội Inter đang ngồi họp, nhưng West không có mặt. HLV Lippi bảo cộng sự đi gọi xem West đang làm gì. Một lúc sau trung vệ láu cá người Nigeria có mặt và nói: “Tôi vừa nói chuyện với Chúa và Ngài bảo rằng ngày mai tôi phải thi đấu”. HLV Lippi đáp lại: “Vậy hả, nhưng Chúa lại không nói gì với tôi cả. Cậu vẫn dự bị nhé’”.

Trong một chương trình thể thao mới đây, một loạt danh thủ Inter đã ôn lại những kỷ niệm dở khóc dở cười về West. Javier Zanetti kể rằng, trong thời gian thi đấu cho Inter, West biến mất tận 1 tháng mà không có tin tức gì. Rồi khi trở lại, West nói với anh rằng: “Tôi vừa cưới vợ. Thủ tục ở Nigeria là cưới xong sẽ đi tuần trăng mật trong vòng 1 tháng không cần nói với ai cả”. Zanetti còn kể thêm: “Trong một bữa tiệc mừng sinh nhật, West mời các đồng đội đến dự lúc 19h00. Nhưng khi mọi người đến thì không thấy cậu ấy đâu cả, rồi sau đó mới biết rằng West đang đi cầu nguyện. Tất cả phải bỏ về sau 3 tiếng đồng hồ chờ đợi và gần như đói xỉu”.

Sau thành công cùng Olympic Nigeria, Taribo West (trái) được Inter mua và gắn bó 2 mùa ở CLB này

Mối quan hệ giữa HLV Lippi và West càng xấu đi theo thời gian. Thậm chí, West không thi đấu phút nào trong 6 tháng cuối mùa 1998/99 và được Inter bán lại cho đội bóng hàng xóm AC Milan. 

West chỉ chơi cho Inter trong 2 mùa, gần một nửa thời gian này anh bị các HLV phạt ngồi dự bị hoặc gạt khỏi đội hình, cũng như chính anh tự ý rời CLB để làm việc riêng. Tuy nhiên, dấu ấn của West tại Inter vẫn rất đậm nét, về cả chuyên môn, ngoại hình cho tới những câu chuyện dở khóc dở cười về anh!

West bị tố gian lận… 12 tuổi
Hồi tháng 4/2013, cựu chủ tịch Zarko Zecevic của Partizan Belgrade từng tố Taribo West khai gian tới 12 tuổi. Zecevic tiết lộ: “Khi đầu quân cho Partizan chục năm trước, West khai với chúng tôi rằng anh ấy mới 28 tuổi. Sau đó, chúng tôi phát hiện thời điểm ấy West đã 40 tuổi rồi. Nhưng do West đã chơi tốt nên chúng tôi không bận tâm chuyện gian lận tuổi của anh ấy nữa”. Tiết lộ sốc của Zecevic được đưa ra, West đã một mực phủ nhận chuyện gian lận tuổi này.

Tuổi thơ bất hảo làm nên tính cách của West
Taribo West có tuổi thơ đầy khốn khó và bất hảo. Anh là một thành viên băng trộm cắp vặt tại Lagos, Nigeria. Một lần West và nhóm bạn bị phục kích sau khi vừa ăn trộm xong. West chạy thoát, còn bạn thân của anh bị đâm, máu chảy đầm đìa trên phố. Có lẽ tuổi thơ sóng gió như thế nên West đá rất thô bạo và cư xử rất bản năng với cả HLV của mình.

“Tôi từng gặp một giấc mơ rằng ban đầu tôi khoác áo Inter, rồi sau đó chuyển sang thi đấu cho AC Milan. Giờ giấc mơ đó đã thành hiện thực”, 
Taribo West phát biểu trong ngày ra mắt AC Milan

XEM THÊM

5 CLB 'sản sinh' ra nhiều Quả bóng Vàng nhất

7 danh thủ sở hữu vô số danh hiệu nhưng vô duyên với Quả bóng Vàng

Ronaldo béo kể 5 cái tên xứng đáng được ít nhất 1 Quả bóng vàng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x