Thầy trò Park Hang Seo trước thềm Asian Cup: Sau lưng là... Việt Nam

Khắc Sơn
08:26 ngày 27-12-2018
Hôm nay, ĐT Việt Nam lại bước vào một hành trình mới. Sân chơi thứ tư trong một năm chứng kiến bức tranh huy hoàng của bóng đá Việt Nam chuẩn bị bắt đầu. Những cột mốc chói lọi mang đến áp lực và cả động lực phải dấn thân hơn nữa đối với từng tuyển thủ.
Thầy trò Park Hang Seo trước thềm Asian Cup: Sau lưng là... Việt Nam
Trong hành trình đến với Tây Á, các tuyển thủ hẳn nhớ đến giọt nước mắt của Lục Xuân Hưng. Cầu thủ này thường xuyên đối diện với những chấn thương nặng, nhưng rồi bằng khát vọng mãnh liệt, anh đã trở lại, được triệu tập lên ĐTQG nhưng rút cuộc, định mệnh một lần nữa lại thách thức khát vọng của anh. Tối 25/12, khi những giai điệu hùng tráng của Quốc ca cất lên tại Mỹ Đình, Lục Xuân Hưng đã không cầm nổi nước mắt. Một chàng trai đã khóc. Giấc mộng lập thân tạm thời dừng lại. Nhưng, đó lại là động lực phải dấn thân, phải hành động cho nhiều chàng trai khác.

Trong hành trình đến với Asian Cup lần này, ĐT Việt Nam không còn được coi là ẩn số, thậm chí là kẻ lót đường nữa. Sự ghi nhận, đề phòng của đối thủ có thể khiến ĐT Việt Nam đánh mất lợi thế như đã từng có nhưng đó lại mong muốn của tất cả chúng ta. Hay nói cách khác, để có được sự tôn trọng của đối thủ, nền bóng đá đã phải mất rất nhiều thời gian, tiền bạc và sức lực. Sánh vai được với những nền bóng đá hàng đầu là mục tiêu, đích đến và hoài bão của bóng đá Việt Nam. Và giờ, nói một cách công bằng, bóng đá Việt Nam đã có cho mình một thế đứng vững chãi, tự hào và chủ động.

Asian Cup không phải là U23 châu Á, hay ASIAD và sự khắc nghiệt của nó càng khác xa so với AFF Suzuki Cup. Đó là giải đấu có thừa sự khắc nghiệt bởi các đội tuyển mạnh nhất châu lục mang đến đây lực lượng và giấc mơ cháy bỏng. Trong cuộc chơi này không có chỗ cho những đội bóng yếu, thiếu quyết tâm và khát vọng. Sức ép ngàn cân sẽ đổ lên vai các chiến binh của chúng ta. Họ hiểu điều đó và chắc chắn rằng không ai muốn khép lại một năm viên mãn bằng một giải đấu thiếu dư vị. Họ sẽ chiến đấu vì sự tự tôn, vì thương hiệu của đội tuyển và chính bản thân mình. Họ cũng hiểu, sau lưng là Việt Nam với những đồng đội rất khát khao nhưng phải ở nhà và cả hàng chục triệu NHM luôn mơ một giấc mơ hóa rồng cùng đội tuyển.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Đối thủ của Việt Nam mất 2 trụ cột chỉ trong vòng 1 ngày Đối thủ của Việt Nam mất 2 trụ cột chỉ trong vòng 1 ngày

    Nửa ngày sau khi tiền vệ trụ cột Saeid Ezatolahi chia tay, đến lượt cầu thủ Ali Karimi cũng nối gót rời ĐT Iran vì chấn thương trước VCK Asian Cup 2019.

  • Đối thủ của Việt Nam mất ngôi sao chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh Đối thủ của Việt Nam mất ngôi sao chơi bóng ở Anh

    ĐT Iran sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Saeid Ezatolahi, người đang chơi bóng trong màu áo Reading ở giải Hạng Nhất Anh tại Asian Cup 2019.

  • Huyền thoại Iraq tin đội nhà vượt qua Việt Nam ở Asian Cup Huyền thoại Iraq tin đội nhà vượt qua Việt Nam ở Asian Cup

    Younis Mahmoud, người từng nhiều năm là đội trưởng của Iraq đưa ra dự đoán đội nhà sẽ tiến xa ở Asian Cup 2019.

  • Tiến Dũng và Duy Mạnh động viên Đình Trọng Tiến Dũng và Duy Mạnh động viên Đình Trọng

    Do chấn thương mẻ xương bàn chân, nên Đình Trọng sẽ không thể dự Asian Cup 2019. Sự vắng mặt của trung vệ 21 tuổi này để lại rất nhiều tiếc nuối cho HLV Park Hang Seo và đặc biệt là các đồng đội của anh.

  • ĐT Việt Nam lên đường dự Asian Cup: Nỗi buồn của người ở lại ĐT Việt Nam lên đường dự Asian Cup: Nỗi buồn của người ở lại

    Hôm nay 27/12, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Qatar tập huấn, trước đó HLV Park Hang Seo đã quyết định loại Lục Xuân Hưng, Nguyễn Hoàng Đức, Ngô Tùng Quốc và Phan Thanh Hậu ra khỏi danh sách tập huấn, khiến những người phải ở lại khá buồn.

  • Trung vệ Tiến Dũng đón tin vui trước ngày đi Qatar Trung vệ Tiến Dũng đón tin vui trước ngày đi Qatar

    Chiều qua (26/12), trung vệ Bùi Tiến Dũng đã vinh dự trở về Trung tâm Thể thao Viettel để tham dự Lễ kết nạp Đảng. Kể từ thời điểm này, Tiến Dũng đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam. Đây là phần thưởng xứng đáng sau những nỗ lực phấn đấu không biết mệt mỏi của Tiến Dũng từ cấp CLB đến ĐTQG.

  • Thành Chung: ‘Vua giải trẻ’ lên tuyển Thành Chung: ‘Vua giải trẻ’ lên tuyển

    Chưa đầy 1 tháng, Nguyễn Thành Chung lập cú “hat-trick” vô địch các giải đấu trẻ. Và anh đã “bay” lên tuyển với tư cách là một ông vua của các giải trẻ 2018.

  • Trái bóng Asian Cup 2019 bị chê điểm rơi rất khó đoán Trái bóng Asian Cup 2019 bị chê điểm rơi rất khó đoán

    “Trái bóng mới khiến chúng tôi cảm thấy khó chịu và chơi tệ hơn bình thường. Bởi điểm rơi từ những đường bóng rất khó đoán”, một tuyển thủ Trung Quốc phàn nàn.

  • Chưa xung trận Asian Cup, ĐT Thái Lan đã đón hung tin Chưa xung trận Asian Cup, ĐT Thái Lan đã đón hung tin

    ĐT Thái Lan đến với Asian Cup lần này với mệnh lệnh phải thành công sau thất bại đáng quên tại AFF Cup. Những quân bài tốt nhất đã được tổng động viên cho chiến dịch số 1 trong năm. Nhưng trước giờ lên đường dự giải, họ đón nhận hung tin từ thủ thành số 1 Kawin Thamsatchanan

  • ĐT Việt Nam: Xây hàng thủ bằng 'cây sào' ĐT Việt Nam: Xây hàng thủ bằng 'cây sào'

    Một điều rất ngạc nhiên với giới chuyên môn khi ở trận đấu giao hữu với CHDCND Triều Tiên, HLV Park Hang Seo quyết định đưa tiền đạo Văn Đại về đá hậu vệ phải, trong khi Văn Hậu đá trung vệ chứ không phải bám biên như ở AFF Suzuki Cup 2018.

  • ĐT Việt Nam: Khép lại để mở ra ĐT Việt Nam: Khép lại để mở ra

    Hôm qua, ĐT Việt Nam lại thi đấu ở Mỹ Đình. Có điều, không còn những tiếng than về khan vé, chẳng còn cảnh tắc đường, chen lấn. Khán đài không còn đặc kín một màu đỏ rực rỡ nhưng vẫn đủ ấm áp, vui nhộn giữa những ngày Đông. Con sốt đã đi qua, nhưng đó lại là khởi đầu cho một hành trình tìm kiếm vinh quang mới của bóng đá Việt Nam.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x