Từng có giai đoạn, các tài năng bóng đá Brazil nở rộ như nấm sau mưa. Xứ sở Samba thừa mứa ngôi sao đến độ họ sẵn sàng để một tiền vệ xuất sắc như Deco chọn về khoác áo ĐT Bồ Đào Nha mà không mảy may tiếc nuối. Ngay cả những chân sút tên tuổi như Mario Jardel, Giovane Elber… cũng hiếm khi được triệu tập lên tuyển Brazil. Ngày đó, các nhà chuyên môn vẫn tặc lưỡi đầy nuối tiếc mà nói với nhau rằng, ngay cả “ĐT Brazil B” cũng có khả năng giành chức vô địch thế giới.
Đó là thời kỳ mà người ta mê mẩn với những bước chạy tốc độ và kỹ thuật của Ronaldo Luis Nazario de Lima. Cả thế giới quỳ rạp dưới chân để tán tụng “Rô béo” là “Người ngoài hành tinh”. Để rồi ở VCK World Cup 2002, Ronaldo dẫn dắt Selecao tới chức vô địch thế giới một cách thuyết phục. Đội hình của nhà vô địch thế giới năm đó đến giờ vẫn được nhiều người xem là đội bóng mạnh nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.
Nhưng qua rồi cái thời Brazil gạt đi không hết các tài năng. Xứ sở Samba bây giờ “tuấn kiệt như sao buổi sớm”, dẫn đến việc ngay cả những tiền đạo thường xuyên phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị ở CLB của mình – điển hình là Rodrygo của Real Madrid – cũng trở thành trụ cột trên hàng công của Selecao. Brazil đang khủng hoảng tài năng thực sự, khi mà “mỏ vàng bóng đá” cạn kiệt và bóng đá đường phố dần biến mất.
Mấy năm gần đây, người Brazil đã bắt đầu phàn nàn về việc nền bóng đá của họ không sản sinh được cầu thủ nào thực sự chất lượng. Nhiều người hoài nghi về sự phát triển của bóng đá nước nhà tới mức từng đề nghị LĐBĐ Brazil phá lệ, để bắt đầu chính sách nhập tịch cầu thủ. Nhưng phải đến khi VCK World Cup U20 2025 bắt đầu khởi tranh, những người yêu bóng đá xứ sở Samba mới thực sự thấm thía. Hóa ra, tình trạng khan hiếm tài năng của bóng đá Brazil còn nghiêm trọng hơn người ta tưởng.
Tại VCK U20 thế giới năm nay, Brazil rơi vào bảng C. Đó là bảng đấu với sự hiện diện của các đội Tây Ban Nha, Mexico và Morocco. Nếu đặt trong bối cảnh vào khoảng hơn 1 thập kỷ trước, có lẽ “Tiểu Selecao” sẽ được xem là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí đầu bảng, cũng như là ứng viên số 1 cho chức vô địch. Nhưng thực tế bây giờ khiến các fan của xứ sở Samba ngán ngẩm. U20 Braizl gây thất vọng đến cùng cực khi phải dừng bước ngay từ vòng bảng, ở vị trí đội sổ.
Cụ thể, U20 Brazil không giành nổi chiến thắng nào tại bảng C của giải U20 thế giới 2025. Họ khởi đầu bằng trận hòa 2-2 với U20 Mexico, sau đó thua U20 Morocco 1-2 trong thế bị dẫn 2 bàn. Và trong trận đấu cuối cùng, “Tiểu Selecao” bị đối thủ Tây Ban Nha đánh bại với tỉ số 1-0. Bình luận về thất bại của đội nhà tại giải năm nay, báo Samba Foot đã gọi đó là “nỗi ô nhục quốc gia’. Brazil từng là cái nôi sản sinh rất nhiều thế hệ tài năng như Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Kaka, Neymar… bây giờ đang trở thành trò hề.
Hệ thống đào tạo yếu kém, học phí tham gia các khóa đào tạo bóng đá ngày càng cao, bóng đá học đường không phát triển, trong khi bóng đá đường phố có xu hướng biến mất. Những yếu tố đó khiến Brazil từ một cường quốc bóng đá đang dần trở nên tầm thường trong mắt các đối thủ. Dù LĐBĐ nước này mới đây đã bổ nhiệm HLV tài năng Carlo Ancelotti dẫn dắt ĐTQG. Nhưng với những ngôi sao đang có trong tay, có lẽ Carletto cũng khó làm nên được chuyện gì lớn lao.
Vẫn biết Ronaldo Luis Nazario de Lima chỉ có một và duy nhất. Nhưng người Brazil có lẽ lúc này vẫn đang chờ đợi trong vô vọng cùng câu hỏi không lời đáp: Không biết đến khi nào, Brazil mới lại sản sinh một ngôi sao đẳng cấp như “Rô béo”?