Top 10 cầu thủ siêu giàu, đá bóng chỉ vì đam mê

Việt Cường
07:03 ngày 08-09-2021
Phần lớn các cầu thủ xem bóng đá là một cơ hội để đổi đời. Nhưng với một số cầu thủ khác, đá bóng đúng chỉ đơn giản là một đam mê. Vì họ không có nhu cầu kiếm tiền từ bóng đá. Họ giàu sẵn rồi. Dưới đây là top 10 cầu thủ như thế.
#1
GIANLUCA VIALLI

Huyền thoại của bóng đá Italia, Gianluca Vialli, luôn gây được ấn tượng mạnh với người đối diện bởi cách hành xử như một quý ông. Mà thực ra, Villia đích thị là con nhà quý tộc. Ông lớn lên, cùng với bốn người anh chị em khác, trong một tòa lâu đài có 60 phòng có tên Castello di Belgioioso ở Cremona. Bố ông vốn là một tỉ phú tự thân. Sau này khi trưởng thành, ngoài chơi bóng, Villia còn là "fan" của môn thể thao quý tộc là golf. Ông thường góp mặt tại các sự kiện thuộc giải Alfred Dunhill, một trong những giải golf "xa xỉ" nhất ở châu Âu.

Tòa lâu đài Vialli sống thời nhỏ

#2
FRANK LAMPARD

Frank Lampard sinh ra trong một gia đình bóng đá. Bác của ông là HLV nổi tiếng Harry Redknapp, còn bố anh, ông Frank Lampard Snr, từng là một trụ cột của West Ham và đã khoác áo đội tuyển Anh. Nên việc Lampard trở thành cầu thủ chuyên nghiệp vốn được xem là đương nhiên. Nhưng nếu không theo nghiệp bóng đá, Frank có thể đã thành danh trong tư cách một chuyên gia tài chính. Ông từng theo học ở ngôi trường đắt đỏ  Brentwood ở Essex, và luôn đứng đầu lớp về điểm số.

#3
GERARD PIQUE

Nhờ bóng đá, Pique đã có được một cuộc sống như mơ. Ngoài sự nổi tiếng và tiền bạc, trụ cột của Barca còn có cuộc sống riêng viên mãn bên người vợ còn nổi tiếng hơn, ca sỹ người Colombia Shakira. Nhưng nếu không có bóng đá, Pique cũng có đủ điều kiện để sống một cuộc sống đáng mơ ước. Bố anh, Joan, vốn là một doanh nhân và luật sư thành đạt, còn mẹ anh, Montserrat, là giám đốc một bệnh viện ở Barcelona. Và đừng quên ông ngoại anh, Amador Bernabeu, từng là giám đốc ở Barca.

#4
FAIQ BOLKIAH

Mỗi lần Brunei thi đấu, người duy nhất được quan tâm là Faiq Bolkiah. Không phải vì anh là cầu thủ hay nhất trong lịch sử bóng đá Brunei, từng là thành viên của Leicester và hiện đang chơi bóng ở Maritimo. Mà còn vì anh là cháu của Sultan (Chỉ người đứng đầu một đất nước Hồi giáo) Brunei, người có tài sản ước tính tới 15 tỉ bảng. Bố của Faiq, ông Jefri Bolkiah, là em trai của Sultan, cũng có nghĩa là Faiq cũng nằm trong danh sách những người có quyền thừa kế ngai vàng.

Một bộ sưu tập siêu xe nhỏ của Faiq

#5
AL-SAADI GADDAFI

Al-Saadi Gaddafi từng có một thời gian dài chơi bóng ở Serie A, trong màu áo các CLB Perugia, Udinese và Sampdoria. Sẽ không có gì đáng nói nếu Al-Saadi không phải là con trai thứ ba của Muammar Gaddafi, lãnh đạo Libya trong một thời gian dài trước sự biến Mùa xuân Ả-rập. Năm 2011, sau khi giải nghệ, Al-Saadi trở thành chỉ huy Lực lượng Đặc biệt của Libya trong cuộc nội chiến. Lực lượng chính phủ thất thủ, Al-Saadi bị bắt và phải ngồi từ cho tới hôm qua mới được thả tự do. Thời còn thi đấu, Al-Saadi từng thuê Diego Maradona làm cố vấn kỹ thuật, và nhà vô địch nước rút Ben Johnson làm HLV thể lực.

Al-Saadi bên chân dung của bố, cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi

#6
HUGO LLORIS

Lloris sinh ra trong một gia đình rất có điều kiện ở Nice, Pháp. Bố anh là làm trong ngành ngân hàng, còn mẹ anh là một luật sư. Ngày nhỏ, Lloris được bố mẹ hướng cho chơi tennis, môn thể thao được cho là "sang chảnh" hơn bóng đá. Lloris chơi tốt và được đánh giá là một ngôi sao trẻ nhiều triển vọng. Tuy nhiên, tới năm 13 tuổi, anh tìm thấy tình yêu với bóng đá, và từ đó không quay đầu nhìn lại nữa.

#7
ROBIN VAN PERSIE

Bạn có thấy Robin van Persie có phong cách chơi bóng đầy nghệ sỹ? Không có gì đáng ngạc nhiên cả, vì nếu không trở thành cầu thủ, cựu tiền đạo của Arsenal và Man United có thể đã theo đuổi con đường nghệ thuật. Bố ông Bob là một nhà điêu khắc có tiếng ở Rotterdam, trong khi mẹ ông Jose Ras là một họa sỹ, giáo viên và thợ thiết kế kim hoàn. Ông Bob muốn Robin trở thành một nghệ sỹ, nhưng ông chọn bóng đá, như một cách để thể hiện sự nổi loạn sau khi bố mẹ ông chia tay.

#8
MARIO BALOTELLI

Bố mẹ của Balotetlli không giàu. Họ là những người Ghana nhập cư và đã phải trải qua những năm tháng đầy khó khăn khi mới tới Palermo. Đó cũng là lý do họ không thể nuôi được anh và phải đem anh cho một gia đình ở Brescia làm con nuôi. Bố mẹ nuôi của Mario, Francesco và Silvia Balotelli, là những người giàu có. Họ sống ở khu Concesio sang trọng nhất Brescia. Sau này, bố mẹ ruột của Mario đấu tranh để giành lại quyền nuôi anh, nhưng bất thành.

Bố mẹ nuôi của Balotelli là những người giàu có

#9
ANDREA PIRLO

Phong cách quý tộc mà Pirlo thể hiện trên sân cũng như trong cuộc sống thường ngày không phải tự nhiên mà có. Anh vốn xuất thân từ một gia đình thượng lưu; bố anh, ông Luigi, có một nhà máy thép ở Brescia. Nhà máy này bắt đầu hoạt động từ năm 1982 và tới nay vẫn làm ăn tốt. Hiện đang thất nghiệp, nhưng Pirlo không sợ thiếu tiền, vì ông còn có cổ phần trong công ty của bố, chưa kể nhiều danh mục đầu tư khác. Pirlo cũng có một vườn nho riêng, như những người giàu khác vẫn làm.

#10
PATRICK BAMFORD

Patrick không có liên hệ gì với Joseph Bamford, doanh nhân người Anh là người sáng lập của công ty chuyên sản xuất máy xây dựng JCB. Nhưng đúng là anh được sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Khác với phần lớn các cầu thủ khác, tiền đạo của Leeds giỏi chơi violin và piano, từng giành được 5 điểm A* trong kỳ thi GCSE (tương đương tốt nghiệp cấp 2), và sau đó tiếp tục thể hiện xuất sắc trong các môn Tiếng Pháp, Lịch sử và Sinh học. Bamford thậm chí còn được Harvard đề nghị trao học bổng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x