Theo dõi thông tin

‘Virus FIFA’ tấn công hàng loạt ông lớn của châu Âu

Khoảng thời gian FIFA Days mới trôi qua chưa đầy 1 tuần, nhưng danh sách chấn thương đã dài đến mức khiến nhiều người giật mình. Alexander Isak là cái tên mới nhất bị gạch tên, sau hàng loạt ngôi sao của Real Madrid, Bayern, Arsenal và Barca.

    Chỉ sau loạt trận đấu của Nations League, hàng loạt ngôi sao đã bị trả về CLB vì chấn thương. Ảnh: Marca

    “Virus FIFA” lan rộng

    Tiền đạo Liverpool đã ghi bàn mở tỉ số ở phút 20 trong trận Thụy Điển thắng Romania 2-1, và chơi trọn vẹn 90 phút. Nhưng trong thời gian thi đấu, người ta thấy Isak tập tễnh và tỏ ra đau đớn sau một pha va chạm với Radu Dragusin. Và sau khoảng thời gian theo dõi, đó không chỉ là một cơn đau vì “va chạm thông thường” như chẩn đoán ban đầu.

    Sau trận, HLV Graham Potter xác nhận Isak “gặp vấn đề nhỏ ở đùi”. Chiến lược gia người Anh khẳng định chấn thương này “không quá nghiêm trọng”, nhưng ông không muốn mạo hiểm khi phía trước là lịch thi đấu dày đặc. Do đó, tiền đạo 27 tuổi đã được trả về Liverpool và vắng mặt 3 trận còn lại của Thụy Điển tại Nations League. Ngoài ra, trung vệ Hjalmar Ekdal của Burnley cũng rời trại tập huấn vì chấn thương nhẹ.

    Với Liverpool, đây là tín hiệu đáng lo. Bởi Isak từng gặp khá nhiều trắc trở ở mùa trước, khi phải nghỉ khoảng 4 tháng sau khi gãy chân hồi tháng 12/2025. Mùa này, anh đã ghi 4 bàn sau 5 trận Premier League, và là một trong những chân sút tốt nhất giải. HLV Andoni Iraola đang hy vọng anh sẽ kịp bình phục để đối đầu với Man City trong trận đấu tại Anfield ngày 11/10.

    Isak bị chảy máu ngón chân và chấn thương đùi ở trận gặp Romania. Ảnh: Golazo

    Trước Isak, “virus FIFA” đã ghé qua đại bản doanh của ĐT Pháp. Ibrahima Konate là người đầu tiên gục ngã khi dính chấn thương trong buổi tập trước trận mở màn. Ban đầu, tưởng như đó chỉ là một ca bong gân, nhưng sau đó Real Madrid xác nhận trung vệ này bị tổn thương dây chằng đầu gối phải với thời gian nghỉ dự kiến từ 2-3 tuần.

    Trường hợp của Kylian Mbappe còn gây chú ý hơn. Anh dính chấn thương trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ, ngay ở tình huống ghi bàn. Real Madrid xác nhận tiền đạo này bị giãn dây chằng đầu gối trái, và sẽ phải ngồi ngoài từ 10-14 ngày. Nếu tiến triển tốt, Mbappe có thể kịp trở lại trong trận gặp Villarreal ngày 10/10. Rõ ràng, loạt FIFA Days này đã để lại hậu quả nghiêm trọng cho Real Madrid.

    “Ông lớn” đau đầu

    Không chỉ Pháp, cả ĐT Đức cũng nhận đòn đau ngay ở trận mở màn UEFA Nations League. Trong trận hòa 1-1 trước Hà Lan, Jamal Musiala bị rách cơ đùi phải khi khởi động, còn Kai Havertz bị thay ra ở phút 30 vì căng cơ. Truyền thông Đức cho biết Musiala có thể phải nghỉ khoảng 3-4 tuần, trong khi LĐBĐ Đức (DFB) chưa công bố thời gian trở lại của Havertz.

    ĐT Đức mất một lúc cả Musiala và Havertz. Ảnh: Marca

    HLV Jurgen Klopp đã nhanh chóng gọi Florian Wirtz và Jonathan Burkardt lên thế chỗ bộ đôi này. May mắn là trước đó, ông chia đội hình 44 cầu thủ Đức thành hai nhóm nên có sẵn phương án thay thế. Nhưng việc mất cùng lúc hai nhân tố quan trọng trên hàng công vẫn để lại hậu quả không nhỏ với Die Mannschaft, đội vừa bất ngờ thua Hy Lạp ở loạt đấu thứ hai.

    Eric Garcia là nạn nhân tiếp theo của “virus FIFA”. Hậu vệ Barca cảm thấy khó chịu ở đầu gối trái trong lúc khởi động trước trận gặp Anh, và Marc Pubill được điền tên thay thế. Dù mức độ chấn thương của Eric Garcia chưa được xác định, anh đã trở về CLB và Robin Le Normand được HLV Luis de la Fuente gọi bổ sung.

    Ngay ở lượt trận thứ hai của Nations League, Cody Gakpo cũng chỉ trụ được 17 phút trong trận Hà Lan gặp Serbia, trước khi rời sân vì chấn thương mắt cá. Và chắc chắn, danh sách các nạn nhân sẽ tiếp tục dài thêm. Điểm chung của những trường hợp này là các HLV đều chọn cách xử lý thận trọng.

    HLV Zidane không muốn mạo hiểm với chấn thương của Mbappe. Ảnh: TalkSPORT

    HLV Graham Potter của ĐT Thụy Điển không mạo hiểm với Isak, trong khi người đồng nghiệp Zinedine Zidane tại ĐT Pháp cũng quyết định không giữ Mbappe lại. Đây cũng là lời nhắc nhở về một vấn đề xưa như trái đất. Đó là lịch thi đấu quốc tế đang ngày càng trở nên dày đặc, khiến các ngôi sao dễ bị quá tải với hệ quả là những chấn thương cơ hoặc dây chằng.

    Với các CLB, loạt FIFA Days giờ cũng trở thành phép thử bất đắc dĩ với chiều sâu đội hình. Cả Liverpool, Real Madrid, Arsenal, Bayern và Barca đều đang phải chờ kết quả kiểm tra y tế sau khi các ngôi sao của họ trở về cùng chấn thương. Còn với các đội tuyển, sự vắng mặt của một loạt tên tuổi chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tham vọng của họ tại Nations League.

    MINH LÂM • 31 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay