
Tây Ban Nha là đội tuyển “hút máu” Barca nhiều nhất với 7 cái tên, gồm Pau Cubarsi, Eric Garcia, Rodri, Pedri, Fermin Lopez, Dani Olmo và Lamine Yamal. Nhà vô địch thế giới sẽ đá 4 trận tại UEFA Nations League, trong đó có 3 cuộc chạm trán với chính các đồng đội ở Barca. Ngày 26/9, La Roja làm khách trước ĐT Anh của Anthony Gordon tại London, rồi 4 ngày sau họ tiếp Croatia của Dominik Livakovic tại Seville, trước khi hai đội gặp lại nhau ở Split ngày 6/10.
Ngoài ra, những Karim Adeyemi (Đức), Jules Kounde cùng (Pháp), Raphinha (Brazil), Joao Cancelo (Bồ Đào Nha) và Hamza Abdelkarim (Ai Cập) cũng phải về làm nghĩa vụ quốc gia. Ở cấp độ trẻ, tiền đạo Jesse Bisiwu sẽ khoác áo đội U21 Bỉ. Trong khi đó, các đội trẻ của Tây Ban Nha còn lấy đi thêm của Barca ba gương mặt khác là tiền vệ Marc Bernal, hậu vệ Xavi Espart (U21) và thủ môn Iker Rodriguez (U19).
Với chừng ấy cái tên rời đi, HLV Hansi Flick chỉ còn lại trong tay lèo tèo vài cầu thủ. Đó là thủ thành Wojciech Szczesny, các hậu vệ Alejandro Balde, Gerard Martin, tiền vệ Gavi, tài năng trẻ Brian Farinas và tân binh Gabriel Jesus. Danh sách này còn chưa tính tới 4 “thương binh” gồm Joan Garcia, Frenkie de Jong, Roony Bardghji và Andreas Christensen, người phải rút lui khỏi ĐT Đan Mạch vào phút chót vì một chấn thương đùi trái.

Trước cơn bão kinh hoàng FIFA Days, Barca đang đứng ngồi không yên. Dù hầu hết các cầu thủ đều đang có thể trạng tốt, những hành trình di chuyển quá xa, đặc biệt là chuyến bay vượt Đại Tây Dương của Raphinha, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới phong độ và sức khỏe. Trước đợt tập trung này, Flick cũng từng chia sẻ ông luôn cảm thấy bất an mỗi khi học trò rời đi.
Trong 17 cầu thủ dính “virus FIFA”, Raphinha chính là cái tên khiến ban huấn luyện Barca lo lắng nhất. Tiền đạo người Brazil đang là ngòi nổ nguy hiểm nhất của đội bóng xứ Catalunya với 14 bàn thắng sau 8 trận đấu, và có tiền sử nhiều lần trở về từ ĐTQG trong tình trạng chấn thương. Raphinha từng gặp vấn đề ở đầu gối phải tại World Cup 2026, và một chấn thương tương tự trong trận giao hữu với ĐT Pháp hồi tháng Ba từng khiến anh trở về Barca với bệnh án nghỉ 5 tuần.

Ngoài Raphinha, cả Lamine Yamal, Gavi và De Jong cũng đều từng trải qua điều tương tự. Đó là lý do không chỉ ban huấn luyện, cả chủ tịch Joan Laporta của Barca cũng không giấu được sự bức xúc. Ông từng phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông cuối tuần trước: “Đợt nghỉ này đang phá vỡ sự chuẩn bị của Barca, và gây tổn hại nghiêm trọng cho chúng tôi”.
Laporta thậm chí muốn được đối thoại trực tiếp với các tổ chức bóng đá quốc tế, nhằm tìm ra sự cân bằng hợp lý hơn cho một lịch thi đấu vốn đã dày đặc với hàng loạt giải đấu quốc tế. Nhưng đó vẫn là chuyện của tương lai. Còn hiện tại thì HLV Hansi Flick đành phải làm việc với dàn cầu thủ ít ỏi còn sót lại, và hy vọng “virus FIFA” sẽ sớm qua đi mà không để lại nhiều di chứng cho Barca khi La Liga trở lại vào tháng 10.






















