Vượt Rooney và Aguero, Shaw là cầu thủ tuổi “teen” đắt giá nhất hành tinh

Minh Đức Minh Đức
09:02 ngày 28-06-2014
Với mức giá đã được xác nhận bởi M.U là 31,5 triệu bảng, Luke Shaw hiện đang là cầu thủ tuổi “teen” (dưới 20) đắt giá nhất thế giới vào thời điểm hiện tại.
Vượt Rooney và Aguero, Shaw là cầu thủ tuổi “teen” đắt giá nhất hành tinh
* Nhật ký World Cup ngày 27/6
* Lịch World Cup 2014
* Cập nhật danh sách chuyển nhượng mùa Hè 2014

Những người từng vinh dự có tên trong danh sách này, có “Người ngoài hành tinh” Ronaldo của ĐT Brazil, cựu HLV Swansea, Michael Laudrup và đồng đội tương lai của Shaw tại M.U, tiền đạo Wayne Rooney.

Sau đây là danh sách và đánh giá những gì đã làm được của 10 cầu thủ tuổi “teen” đắt giá nhất trong lịch sử:

10. Tháng 6/2006: John Obi Mikel (19 tuổi), từ Lyn Oslo đến Chelsea - 16 triệu bảng
Vẫn có những ý kiến trái ngược về đẳng cấp thật sự của Mikel tại sân Stamford Bridge khiến anh chưa thể thực sự cất cánh trong màu áo Chelsea, sau khi từng được M.U theo đuổi. Tuy nhiên, việc Mikel đã sở hữu 4 FA Cup, 1 Premier League và 1 Champions League là điều không thể bàn cãi.



9. Tháng 5/2006: Sergio Aguero (18 tuổi), từ Independiente đến Atletico Madrid -16,5 triệu bảng
101 bàn thắng sau 234 trận ra sân cho Atletico Madrid là một thông số nói lên sức nặng tuyệt đối từ thương vụ này. Trước khi gia nhập Man City và trở thành trụ cột của đội bóng này từ năm 2011, Aguero còn kịp có thêm 1 chức vô địch Europa League với đội chủ sân Vicente Calderon.

8. Tháng 8/2007: Alex Pato (17 tuổi), từ Internacional đến AC Milan - 17 triệu bảng
Những chấn thương vặt vãnh và liên miên đã khiến quá trình phát triển từ một tài năng trẻ hàng đầu lên tầm đẳng cấp thế giới của Pato bị ngưng đoạn, và thậm chí còn bị thui chột đáng tiếc. Việc phải hồi hương khi đầu quân cho Corinthians vào tháng 1 năm ngoái với mức giá 12 triệu bảng là minh chứng cho điều này.

7. Tháng 8/2011: Romelu Lukaku (18 tuổi), từ Anderlecht đến Chelsea - 17 triệu bảng
Dù đã thể hiện rất tốt trong những lần cho mượn tại West Brom và Everton, song Lukaku vẫn chưa cho thấy anh là một tài sản giá trị của Chelsea, khi liên tục bị đội bóng này ruồng bỏ khỏi đội Một. Dù sao, Lukaku còn rất trẻ, và cơ hội chinh phục lòng tin của HLV Jose Mourinho vẫn còn ở phía trước.



6. Tháng 6/2001: Antonio Cassano (19 tuổi), từ Bari đến Roma - 18 triệu bảng
5 mùa giải đầy huyên náo tại AS Roma, và liên tục bị “ngó lơ” bởi các HLV, là những gì mà Cassano đã phải trải qua, dù tài năng của anh là điều không thể bàn cãi. Tính cách nóng nảy của cầu thủ này cũng là một vấn đề lớn khiến anh phải chuyển sang Real Madrid chỉ với 4 triệu bảng vào năm 2006.

5. Tháng 5/2007: Anderson (19 tuổi), từ Porto đến M.U - 18 triệu bảng
Được kỳ vọng sẽ là người thay thế tượng đài Paul Scholes tại sân Old Trafford, nhưng những gì tiền vệ người Brazil làm được chỉ là những vụ ăn chơi màu mè, cùng thứ bóng đá rối rắm và thiếu đầu óc trên sân bóng, trước khi phải “cuốn gói” khỏi M.U để đến với Fiorentina.

4. Tháng 7/2005: Sergio Ramos (19 tuổi), từ Sevilla đến Real Madrid - 21 triệu bảng
Ramos dã chứng tỏ mức giá kỷ lục mà Real bỏ ra để mua anh vào năm 2005 là xứng đáng đến từng xu. Hiện tại trung vệ này đã có hơn 400 lần ra sân cùng Los Blancos, và góp công lớn trong chiến tích mang về chức vô địch C1/Champions League thứ 10 cho phòng truyền thống của đội bóng.



3. Tháng 7/2013: Marquinhos (19 tuổi), từ AS Roma đến PSG - 23,5 triệu bảng
Mới chỉ 20 tuổi, trung vệ người Brazil này đã có một mùa giải đầu tiên khá ấn tượng trong màu áo PSG, và cũng có một suất trong đội hình của Selecao. Chơi cạnh một Thiago Silva, và sắp tới sẽ phải cạnh tranh cùng David Luiz, Marquinhos sẽ phải nỗ lực hết mình nếu muốn phát triển bản thân hơn nữa.

2. Tháng 7/2001: Javier Saviola (19 tuổi), từ River Plate đến Barcelona - 24 triệu bảng
2/6 mùa giải phải “ăn nhờ ở đậu” là minh chứng về một bản hợp đồng thất bại của Barca với Saviola, dù kỳ vọng lúc đầu là rất lớn. Với việc chỉ ghi được vẻn vẹn 49 bàn thắng trong giai đoạn này, Saviola mau chóng bị đẩy sang Real theo dạng chuyển nhượng tự do, trước khi lưu lạc sang Bồ Đào Nha (Benfica) và Hy Lạp (Olympiacos).

1. Tháng 8/2004: Wayne Rooney (18 tuổi), từ Everton đến M.U - 26,5 triệu bảng
Cú hat-trick vào lưới Fenerbahce trong ngày ra mắt là một dấu son đáng nhớ, đánh dấu một thập kỷ vĩ đại của Rooney tại sân Old Trafford. Với triều đại của tân HLV Louis Van Gaal, Rooney chắc chắn vẫn sẽ là con bài không thể thiếu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • Neymar vs Sanchez: Khi được là chính mình Neymar vs Sanchez: Khi được là chính mình

    Ngay trong lượt trận đầu tiên của World Cup, cả Neymar lẫn Alexis Sanchez đều ghi bàn và được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận đấu. Giữa họ là tình đồng đội, là niềm cảm mến tài năng lẫn nhau. Nhưng sau trận đấu đêm nay, người này sẽ buộc phải an ủi người kia khăn gói rời cuộc chơi.

  • Đắng lòng vì World Cup “nhái” Đắng lòng vì World Cup “nhái”

    Chào mừng các bạn trở lại với “Bản tin tương lai” được thực hiện bởi Phù thủy Hạt Mít. 10 ngày sau khi vòng bảng kết thúc, FIFA đang hết sức lo ngại trước tình trạng người xem World Cup 2014 sụt giảm nghiêm trọng bởi họ đã chuyển sự chú ý sang giải “World Cup cơ nhỡ” đang tổ chức tại Anh.

  • Nhìn lại vòng bảng: “Số 10” Nam Mỹ  hồi sinh mạnh mẽ Nhìn lại vòng bảng: “Số 10” Nam Mỹ hồi sinh mạnh mẽ

    Nam Mỹ đang được mùa những “số 9”, nghĩa là các trung phong như Falcao, Suarez, Cavani… Nhưng ở World Cup 2014, “số 10” của Nam Mỹ mới là những người tỏa sáng rực rỡ. Messi, Neymar, James Rodriguez… đang là bệ phóng giúp đội bóng của họ bay cao.

  • Suarez sẽ được giảm án? Suarez sẽ được giảm án?

    Những người bảo vệ cho quyền lợi của Luis Suarez đang lên kế hoạch kháng lại án phạt quá nặng của FIFA dành cho anh vì hành vi cắn vào vai trung vệ Giorgio Chiellini (Italia)...

  • Khám phá khu trại tập luyện của ĐT Hà lan Khám phá khu trại tập luyện của ĐT Hà lan

    Cùng BONGDAPLUS khám phá khu tập luyện của ĐT Hà Lan tại VCK World Cup 2014 (Brazil).

  • Neymar hoảng hốt vì tưởng chấn thương nặng Neymar hoảng hốt vì tưởng chấn thương nặng

    Những hình ảnh từ buổi tập gần nhất của ĐT Brazil cho thấy Neymar chút nữa đã phải nói lời tạm biệt với VCK World Cup năm nay, sau một pha bóng sai kỹ thuật.

  • World Cup chia tay siêu sao số 1 thế giới World Cup chia tay siêu sao số 1 thế giới

    Cristiano Ronaldo trải qua 3 trận đấu ở World Cup 2014 với 3 kiểu tóc, song anh chỉ có 1 bàn thắng. Màn chia tay World Cup 2014 của Quả bóng vàng FIFA 2013 diễn ra trong cay đắng. Và còn hơn thế...

  • Điểm tin sáng 28/6: Neymar bị đau, Brazil lo sốt vó Điểm tin sáng 28/6: Neymar bị đau, Brazil lo sốt vó

    BONGDAPLUS cập nhật tin tức nổi bật trong nước và quốc tế tới 06h30 ngày 28/6.

  • Không có Maracanazo, nhưng sợ Americano! Không có Maracanazo, nhưng sợ Americano!

    Lịch thi đấu đã giúp Brazil thoát được nỗi ám ảnh về việc một thảm họa Maracanazo* khác được tái diễn ở trận chung kết, khi Uruguay, đối thủ đã gieo sầu cho Maracana năm xưa, “giỏi lắm” thì cũng chỉ có thể cản đường Brazil ở tứ kết. Nhưng thầy trò Scolari còn nhiều lắm những nỗi sợ hãi cần phải vượt qua, trước khi có thể nghĩ tới Maracana.

  • Vớ bẫm từ Fuleco, FIFA bỏ rơi nguyên mẫu Vớ bẫm từ Fuleco, FIFA bỏ rơi nguyên mẫu

    FIFA đã và đang vớ bẫm từ Fuleco, linh vật của World Cup 2014 vốn được tạo ra từ nguyên mẫu Tatu-bola. Hơn một triệu sản phẩm sử dụng hình ảnh Fuleco đã được bán ra, và với mức giá của các sản phẩm dao động từ 33 tới 180 reais (180.000 đồng), FIFA và đối tác đã thu hàng trăm triệu từ hoạt động kinh doanh ăn theo này.

  • ĐT Đức: World Cup chỉ mới... bắt đầu! ĐT Đức: World Cup chỉ mới... bắt đầu!

    Thắng Mỹ 1-0 để giành ngôi đầu bảng G là kết cục không bất ngờ với một ứng viên sáng giá như Đức. Thậm chí, với Cỗ xe tăng thì World Cup 2014 mới thực sự bắt đầu kể từ vòng 1/8...

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x