Cây kéo ruột của cầu thủ Việt Nam lập gia đình: Sau tất cả đã về chung một nhà

Trí Công Trí Công
15:26 ngày 14-02-2017
Nhìn tấm ảnh cưới của hai vợ chồng được đặt ngay ngắn trên bàn cắt tóc, cây kéo Nguyễn Hữu Lộc nở nụ cười mãn nguyện. Câu chuyện tình kéo dài 5 năm nhiều xa cách cuối cùng cũng kết lại có hậu dành cho anh thợ cắt tóc ruột của cầu thủ Việt Nam. Bởi sau tất cả, hai ta đã về chung một mái nhà.
Cây kéo ruột của cầu thủ Việt Nam lập gia đình: Sau tất cả đã về chung một nhà

Anh ngược xuôi, em trông em ngóng

Nhắc đến Jim A Jim – nghệ danh của cây kéo Nguyễn Hữu Lộc, đa phần người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều có thể bật ngay ra một câu nói: À, đó là thợ cắt tóc ruột của nhiều cầu thủ. Sau hơn nửa năm bôn ba tìm kế sinh nhai, cây kéo, cái lược bỗng dưng bén duyên gắn nghiệp với chàng trai người Quảng Trị. 

Hữu Lộc yêu bóng đá. Có thời điểm cũng vì quá yêu môn túc cầu mà suýt chút nữa nghề cắt tóc trở thành ký ức trong quá khứ nhiều lắm gian truân của anh chàng 24 tuổi. Từ Đà Nẵng đến TP.HCM, từ miền Nam dọc lên miền Bắc, Hữu Lộc tìm kiếm cơ hội trở thành một bình luận viên chuyên nghiệp. Nguyện vọng sau cùng không thể thành hiện thực. Nhưng bằng một sự cơ duyên, anh đã có thể đem tình yêu của mình vào từng nhấp kéo. 

Việc cắt tóc cho Quế Ngọc Hải khi còn đang làm thuê trong một tiệm cắt tóc ở Hà Nội vô hình trung giúp Hữu Lộc dần dần được biết nhiều hơn đến những tuyển thủ quốc gia. Để rồi cứ mỗi dịp tập trung đội tuyển ở thủ đô là những Công Phượng, Văn Toàn, Đức Cường, Hoàng Lâm… lại tìm đến nghệ danh Jim A Jim như một chỗ dựa tin cậy để giao phó mái tóc “con cưng” của mình. 

Thợ cắt tóc Hữu Lộc và vợ mới cưới, Phan Thị Hằng 

Vốn quen với sự xê dịch, hay nói đúng như cách mà Hữu Lộc chia sẻ, anh là cây kéo du mục nay đây mai đó. Nhưng cũng vì quá yêu bóng đá, quá mê được cắt tóc cho nhiều cầu thủ mà mối tình với cô bạn gái trường Y cùng quê, Phan Thị Hằng cứ ngày một xa. Anh ngược xuôi, em ở nhà trông ngóng. “Có thời điểm Hằng giận bóng đá, nói trái bóng là kình địch. Bởi nó đã khiến tôi du mục khắp nơi, thay vì cùng cô xây đắp thêm mối tình”, Hữu Lộc kể lại. 

Yêu anh, yêu cả đam mê của anh 

5 năm là một quãng thời gian đủ dài đối với một mối tình. Khoảng cách và thời gian quá dài cũng đủ khiến mất đi sự kiên nhẫn trong tình cảm đôi lứa. Nhưng thật may mắn cho Hữu Lộc. Bởi một nửa của anh là một người rất biết hy sinh. Yêu anh, yêu cả đam mê của anh. Không chỉ kiên nhẫn đợi chờ người yêu nơi xa xứ, chẳng hề ghen tuông khi chứng kiến người mình yêu có những lần gặp gỡ bạn khác giới, Phan Thị Hằng cũng tập xem bóng đá, tập cùng anh phó cạo du mục đến sân vận động. 

Tình cảm nhiều lắm những yêu thương của Hằng sau cùng đã níu lại đôi chân thích phiêu du của cây kéo nghệ danh Jim A Jim. Sau nhiều năm ngược xuôi ở dải đất hình chữ S, cuối cùng Hữu Lộc đã quyết định trở về Đà Nẵng – nơi bắt đầu mang đến cho anh một cơ duyên với cây kéo, cái lược. 

“Từ Đà Nẵng về quê tôi chỉ còn cách 130 cây số. Tôi có thể trở về thăm gia đình mất 3 tiếng đồng hồ đi xe máy. Sau tất cả, tôi nghĩ mình đã ích kỷ khi nay đây may đó. Và có lẽ lúc này, tôi cần dành nhiều hơn sự quan tâm đối với gia đình của mình”, Hữu Lộc tâm sự. 

Hai vợ chồng nay đã ổn định cuộc sống ở Đà Nẵng 

Tại thành phố sông Hàn, cây kéo 24 tuổi đã có thể tự mở riêng cho mình một tiệm cắt tóc. Nơi mà anh không chỉ thỏa mãn niềm đam mê được cắt tóc cho các cầu thủ mà còn là để tạo thêm công ăn việc làm cho những người đồng hương. An cư lạc nghiệp. Câu chuyện tình của Hữu Lộc với Phan Thị Hằng cũng đi đến một cái kết hạnh phúc. Sau 8 tháng đính hôn, cả hai đã tổ chức lễ thành hôn cách đây 2 ngày. 

Chồng ổn định cuộc sống bằng đúng tình yêu với nghề. Vợ cũng chấp nhận chia tay công việc thân quen ở trạm xá tại Quảng Trị để lên Đà Nẵng nâng khăn sửa túi cho chồng. Tình yêu sau cùng cũng chỉ đơn giản như thế, khi hai ta có thể về chung một mái nhà.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Vì sao Liverpool sụp đổ? Vì sao Liverpool sụp đổ?

    Trong vòng 1 tháng, đây là những gì Liverpool nhận: sau khi bị MU loại khỏi FA Cup, thì bị tiếp Atalanta đá văng khỏi Europa League, trước khi rơi mất 8/9 điểm tối đa trước MU, Everton và Crystal Palace để từ vị trí số 1 rớt xuống vị trí số 3, kém Man City 2 điểm dù thi đấu hơn 1 trận. 

  • Messi 'tiên tri' trúng phóc về Foden Messi 'tiên tri' trúng phóc về Foden

    Lionel Messi đưa ra dự đoán chuẩn xác về Phil Foden, khi nêu tên 15 cầu thủ trẻ đang lên theo ý kiến của anh hồi năm 2020.

  • Wayne Rooney bị chỉ trích là 'đạo đức giả' vì chế giễu Virgil van Dijk Wayne Rooney bị chỉ trích là 'đạo đức giả' vì chế giễu Virgil van Dijk

    Người hâm mộ đã chỉ trích Wayne Rooney sau lời phát biểu của huyền thoại MU về thủ quân Virgil van Dijk của Liverpool.

  • Liverpool trả phí kỷ lục để có Arne Slot Liverpool trả phí kỷ lục để có Arne Slot

    Liverpool đã cho thấy sự quyết tâm khi trả mức phí kỷ lục lên tới 13 triệu bảng để có được cái gật đầu chấp thuận từ HLV Arne Slot trong việc thay thế Jurgen Klopp ngồi ghế thuyền trưởng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x