Ngay sau trận đấu, hàng loạt tờ báo lớn của xứ chùa vàng đồng loạt bày tỏ sự thất vọng. Tờ Khaosod giật tít: “U17 Thái Lan thua ngược trước U17 Lào, bị loại ngay từ vòng bảng”, đồng thời thừa nhận cảm giác “sốc nặng” khi đội nhà thất bại trước đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng. Đáng nói, U17 Thái Lan đã hai lần vươn lên dẫn trước nhưng vẫn để đối thủ lội ngược dòng, qua đó khép lại hành trình theo cách khó tin.
Trong khi đó, tờ Matichon gọi đây là “cú sốc lớn nhất giải đấu”, nhấn mạnh rằng ngay cả khi thua U17 Myanmar trước đó, nhiều người vẫn tin U17 Thái Lan có thể đi tiếp. Tuy nhiên, thất bại trước U17 Lào đã dập tắt mọi hy vọng, đồng thời khiến HLV Sirisak Yodyardthai phải xin từ chức ngay sau trận.

Tờ Daily News thậm chí đặt câu hỏi về tương lai của bóng đá trẻ Thái Lan với tiêu đề đầy lo ngại: “Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?”. Bài viết cho rằng việc thua liên tiếp trước U17 Myanmar và U17 Lào không còn là tai nạn, mà phản ánh một bước đi lùi, dù đội bóng chỉ cử lứa U16 tham dự giải.
Không chỉ truyền thông, người hâm mộ Thái Lan cũng “dậy sóng” sau thất bại này. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự thất vọng sâu sắc. Một CĐV viết: “Thua Myanmar đã khó chấp nhận, nhưng bị Lào lội ngược dòng thì thực sự là cú sốc”. Một người khác chua chát: “Ứng viên vô địch mà phòng ngự như đội nghiệp dư, bị loại là xứng đáng”.

Bên cạnh đó, không ít người hâm mộ bắt đầu nhìn nhận lại thực trạng đào tạo trẻ. “Chúng ta vẫn nghĩ mình là số một Đông Nam Á, nhưng thực tế đã thay đổi từ lâu”, một bình luận nhận được nhiều đồng tình. Thậm chí, có ý kiến cho rằng thất bại này là hệ quả của sự chủ quan kéo dài, khi Thái Lan không còn duy trì được vị thế áp đảo như trước.
Thực tế, U17 Thái Lan khởi đầu giải đấu không tệ với chiến thắng 5-1 trước U17 Philippines. Tuy nhiên, hai thất bại liên tiếp trước U17 Myanmar và U17 Lào đã khiến họ trả giá đắt. Từ kỳ vọng ứng viên vô địch, đội bóng xứ chùa vàng rời giải trong sự hoài nghi và áp lực lớn.

























