
8 năm mới mời được… quân sư
“Sáng qua, biết tin anh Nguyễn Văn Vinh mất, tôi cảm thấy hụt hẫng lắm, dù vẫn biết quy luật cuộc đời là sinh – lão – bệnh – tử”, ông Phạm Văn Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Thể thao Gia Lai và nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, chia sẻ với người viết. Thực tế, nhắc đến HLV Nguyễn Văn Vinh, hay được biết đến với chức danh GĐKT của HAGL, người ta thường nhắc đến bầu Đức nhưng không phải ai cũng biết nhân vật có những tác động để ông Vinh “lên núi” chính là ông Phạm Văn Tuấn.
“Lúc đó, HLV Lê Đình Chính đang huấn luyện đội Gia Lai với lứa cầu thủ như Đinh Hồng Vinh, Nguyễn Quốc Tuấn… Lúc ấy, lứa này đang hay lắm, nhưng sau rồi anh Chính bảo nhà (ở Bình Định cũ) xa quá, đi lại khó khăn, chuyện cơm áo cũng khó nên anh xin nghỉ. Anh Chính bảo có ông bạn nên giới thiệu và người đó chính là anh Vinh. Thời điểm đó, Vinh vừa rời CA TP.HCM, và vì sao thì chắc nhiều người biết. Lúc gặp, anh Vinh bảo nghỉ hẳn luôn, chán bóng đá lắm nên không muốn làm.

Chúng tôi nói kiểu gì anh Vinh cũng… lắc. Chúng tôi rất kiên nhẫn và nghĩ đủ cách mời cho bằng được. Chỉ đến khi bày tỏ thành ý và được vợ động viên thì anh Vinh mới chịu lên núi. Điều kiện đưa ra là anh em khác huấn luyện, còn anh Vinh làm giáo án, cầm tay chỉ việc… Vậy đó, anh Vinh tài giỏi thế nào có lẽ mọi người đều biết. Sau này, khi bầu Đức đầu tư bóng đá thì anh Vinh đúng như cá gặp nước”, ông Phạm Văn Tuấn nhớ lại những ký ức đi mời “quân sư” Nguyễn Văn Vinh.
Trong những chuyến xe mất nửa ngày trời để xuống Sài Gòn mời “quân sư” Nguyễn Văn Vinh, cùng ông Phạm Văn Tuấn là ông Trần Văn Minh (nay là Phó Giám đốc Công ty cổ phần bóng đá HAGL). Trong hồi ức về người đàn ông mà ông Minh vẫn hay gọi bằng bố, đó là một nhà cầm quân lão luyện, uyên thâm và được giới bóng đá bấy giờ nể trọng. Ông Minh cũng chia sẻ một câu chuyện ít ai biết về việc Gia Lai đi mời ông Vinh lên núi.

“Không phải ai cũng biết, năm 1993, Gia Lai đã để ý và quan tâm tới bố Vinh. Thời điểm ấy, tôi nhớ là bố Vinh đang làm với Tiền Giang. Chúng tôi xuống tận nhà ở đường Bùi Viện (TP.HCM), rồi xuống tận Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) để mời nhưng bố Vinh từ chối. Chúng tôi nhờ nhiều người tác động, bố Vinh cũng không xuôi. Mãi cho đến 8 năm sau, bố Vinh mới chịu lên núi và đó là một câu chuyện dài mà trong ký ức của tôi còn đọng mãi tận bây giờ”, ông Minh nhớ lại.

Và 8 năm để trở thành một phần của bóng đá phố Núi
Cũng theo lời kể của ông Minh, GĐKT Nguyễn Văn Vinh chính là người “phổ cập” những kiến thức bóng đá, mang đến bầu không khí sảng khoái cho đội Gia Lai lúc bấy giờ chơi tại hạng Nhất và rồi tạo nên những điều kỳ diệu sau đó. “Cầu thủ của Gia Lai lúc ấy còn yếu về mặt kỹ thuật, đặc biệt là đỡ bóng bước một. Khi bố Vinh lên, mọi thứ thay đổi, đội bóng lột xác hoàn toàn.
Tôi có nhiều kỷ niệm bởi tôi là người đi với bố Vinh nhiều nhất. Tôi nhớ lúc đó, Gia Lai thuê một cái phòng cho bố ở. Sợ bố buồn nên bầu Đức thường xuyên ghé qua nói chuyện và tôi cũng may mắn được đi cùng bố. Sau này, cơ ngơi ở Trung tâm Hàm Rồng tốt hơn mới chuyển về dưới đó”.

Trong mạch cảm xúc của mình, ông Trần Văn Minh tiếp tục kể về người mà ông dành sự tôn trọng đặc biệt: “Sau khi đưa đội lên V.League, bố Vinh bảo không đủ sức dẫn dắt đội. Bầu Đức không muốn mất đi một HLV tài năng nên đã thuyết phục bố Vinh ở lại làm GĐKT. Giai đoạn đó, Gia Lai tăng cường nhiều ngôi sao Việt Nam và đặc biệt là Thái Lan như Kiatisak, Chukiat… cùng HLV Somgamsak đã đến. HAGL đã có 2 năm thống trị V.League, vươn ra tầm khu vực về tiếng tăm. Đó là một giai đoạn cực thịnh, sân Pleiku trở thành "thánh địa" bóng đá đúng nghĩa khi trận nào khán giả cũng lèn kín các khán đài".

Đoạn cuối nhắc đến GĐKT Nguyễn Văn Vinh, ông Trần Văn Minh thêm một lần thừa nhận: “Bố Vinh là ‘quân sư’ của bầu Đức, là người đặt nền móng, là người có tầm ảnh hưởng lớn trong sự phát triển của CLB HAGL cho đến ngày nay. Cũng phải nhấn mạnh, bố Vinh cũng là người tham gia tuyển chọn những khóa HAGL–Arsenal JMG 1 và 2 với lứa Công Phượng, Văn Thanh, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn… thành danh, có những đóng góp cho các ĐTQG của Việt Nam.
Nói chung, với tôi, bố Vinh là một con người của bóng đá, luôn tận tâm và thực sự giúp đỡ chúng tôi biết thế nào là... làm nghề và yêu nghề. Những dòng hồi ức này cũng là những dòng tiễn biệt một HLV đáng kính với bóng đá Việt Nam nói chung và HAGL nói riêng”, ông Trần Văn Minh khép lại câu chuyện với giọng trầm.
Vài nét về HLV Nguyễn Văn Vinh
Sinh ngày 14/7/1942 tại Hà Nội
SỰ NGHIỆP CẦU THỦ
CLB Thể Công
SỰ NGHIỆP HUẤN LUYỆN
1979: Thể Công
1980–1986: Công nghiệp thực phẩm
1987–1988: Công an TP.HCM
1990–1994: Tiền Giang
1995–1997: Đà Nẵng
1999: U19 Việt Nam
2000: Công an TP.HCM
2001–2009: HAGL






















