Với nhiều người, Malaysia là đội bóng phù hợp với ĐT Việt Nam trong thời điểm hiện tại. Đối thủ không quá tầm, được chơi trên sân nhà và khác biệt về cách chơi bóng sẽ giúp ĐT Việt Nam có được lợi thế trên sân nhà. Hơn thế nữa, ĐT Việt Nam với tư cách là nhà vô địch khu vực, tác giả của những câu chuyện cổ tích thời hiện đại và đang sở hữu đội hình trong mơ được kỳ vọng sẽ tiếp tục sẽ tạo ra cơn địa chấn mới.
Niềm tin dành cho ĐT Việt Nam là có cơ sở. Mặc dù chúng ta mất một số cầu thủ bị chấn thương nhưng về cơ bản, bộ khung mạnh nhất, lối chơi ưng ý nhất vẫn được bảo lưu. Chúng ta tin vào năng lực của mình. Nhưng, chúng ta cũng không được phép quên Malaysia là đội bóng đang có phong độ rất tốt tại vòng loại World Cup cũng như ở các trận đấu chạy đà.
Quan trọng hơn, Malaysia chính là cựu vô địch SEA Games, AFF Suzuki Cup và chính họ đã từng nhiều lần mang đến nỗi đau cho bóng đá Việt Nam.
Bạn không thể quên trận chung kết SEA Games 2009. Bạn hẳn còn nhớ trận bán kết AFF Suzuki Cup 2010. Và mới đây thôi, tại bán kết AFF Suzuki Cup 2014 chúng ta đã gục ngã cay đắng ngay tại Mỹ Đình sau khi đã có chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi mà tác nhân không ai khác chính là ĐT Malaysia.
Một sự tôn trọng và cảnh giác cao độ dành cho ĐT Malaysia là điều cần phải làm lúc này. Đội bóng ấy không hào nhoáng như Thái Lan nhưng lại biết chơi thứ bóng đá biết mình, biết người và đầy thực dụng. Và hơn nữa, đá với Malaysia, chúng ta không thể sắm vai cửa dưới và đó cũng chính là mảnh đất màu mỡ để đối phương thực hiện cái bẫy chiến lược đầy thực dụng của mình.
Tôn trọng đối thủ, chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu bằng sự lý tính chính là điều cần thiết nhất mà ĐT Việt Nam cần phải làm lúc này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn