Vũ Văn Thanh là một trong hai cái tên vừa được HLV Toshiya Miura gọi bổ sung vào U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016. Đây là lần thứ hai cầu thủ người Hải Dương được gọi vào giờ chót.
CHUYỆN THANH “THANH MIỆN”
Năm 2007, đội Hải Dương với những “sao mai” bây giờ của HA.GL là Nguyễn Văn Toàn, Lê Văn Sơn và Vũ Văn Thanh đã giành chức vô địch giải nhi đồng toàn quốc. Ngồi trên khán đài, chứng kiến tư duy chơi bóng cùng kỹ thuật điêu luyện của những cậu bé này, HLV Guillaume Graechen đã đề nghị ban tuyển chọn “bốc” thẳng vào Học viện HA.GL-Arsenal JMG chứ không phải thi tuyển giống như Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường.
Trong 3 cầu thủ Hải Dương ở phố Núi, Văn Sơn được đánh giá xuất sắc nhất, còn Văn Thanh và Văn Toàn từng phải “lưu ban” vì không vượt qua các bài tập của HA.GL-Arsenal JMG. Bây giờ thì hai cầu thủ từng “học đúp” đã và đang khẳng định được chỗ đứng ở HA.GL và đều được gọi lên U23 Việt Nam. Trong đó, Văn Thanh cho thấy được sự tiến bộ đáng ngạc nhiên trong mùa giải vừa qua dưới màu áo HA.GL tại V-League.
Cho đến bây giờ, dù đã chơi rất nhiều trận đấu cả trong nước lẫn quốc tế, nhưng cầu thủ sinh ở huyện Thanh Miện (Hải Dương) vẫn hài hước nói: “Tôi là người có gan cóc tía”. Mà theo như Văn Thanh, nó được thể hiện từ những ngày mới bước chân đến Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng (Gia Lai). Khi ấy, cậu bé đen nhẻm này cứ nằng nặc đòi về vì nhớ nhà. Và phải nhờ sự vỗ về động viên của bố mẹ và anh chị, Văn Thanh mới chịu ở lại, để rồi hôm nay trở thành một trong những “sao mai” đáng chờ đợi nhất của HA.GL.
LÊN ĐỘI TUYỂN NHỜ… ĐA NĂNG
Thực tế, Văn Thanh từng được HLV Toshiya Miura gọi bổ sung lên đội tuyển U23 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016. Cùng lên với Vũ Văn Thanh lúc ấy còn có Phạm Đức Huy, một đồng hương Thanh Miện đang chơi cho CLB Hà Nội và Phan Văn Long của SHB.ĐN. Cả ba người sau đó đều đã lọt vào danh sách 23 cầu thủ sang Malaysia.
Tuy nhiên, tại SEA Games 28, Văn Thanh đã phải ở nhà. Lần này kịch bản đã được lặp lại. Trước sự thiếu hụt lực lượng vì vấn nạn chấn thương, BHL đã quyết định triệu tập Vũ Văn Thanh cùng với Lê Đức Lương lên U23 Việt Nam. Sự góp mặt của hai cầu thủ này nâng số cầu thủ HA.GL ở đội lên con số 9, nhiều nhất từ trước đến nay.
Ông Miura vốn là HLV thích mẫu cầu thủ đa năng. Với Văn Thanh, có lẽ ông không cần phải thử nữa, vì vốn dĩ anh đã chơi ở nhiều vị trí, từ hậu vệ đến tiền vệ cánh trái rồi cả cánh phải. Với nền thể lực sung mãn cùng lối chơi lì lợm, cầu thủ người Hải Dương thường có những pha cầm bóng đâm thẳng vào trung lộ. Đặc biệt, hậu vệ sinh năm 1996 này còn có thể thực hiện những cú ra chân ở ngoài vòng cấm chẳng kém gì một tiền đạo. “Siêu phẩm” từ khoảng cách 18m làm tung nóc lưới Than.QN (HA.GL thua 1-2) ở vòng 6 của V-League 2015 là một ví dụ điển hình.
Gọi Văn Thanh, ông Miura không giấu giếm ý định đưa Thanh Hiền, vốn là một hậu vệ cánh phải, vào chơi trung vệ. Cầu thủ người Đồng Tháp sẽ an tâm nếu như người thế chỗ anh là Văn Thanh, mẫu cầu thủ không những tấn công giỏi, mà phòng ngự cũng rất cừ khôi.
VÀI NÉT VỀ VŨ VĂN THANH
Năm sinh: 1996
Nơi sinh: Hải Dương
Chiều cao: 1m70
Cân nặng: 67kg
Vị trí thi đấu: Hậu vệ, tiền vệ phải và trái
Thành tích
- Lên đội 1 HA.GL năm 2015, thi đấu 18/26 trận ở V-League và ghi được 2 bàn thắng.
Hôm qua (21/12), thầy trò HLV Toshiya Miura đã có buổi tập đầu tiên tại thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương). Vì muốn các cầu thủ thích nghi dần với thời tiết nắng ấm phương Nam, nên ông Miura cho cả đội tập nhẹ với bài chạy sức bền vòng quanh sân vào buổi sáng, chiều mới chính thức rèn kỹ chiến thuật.
Tuyển quân là một trong những hạng mục quan trọng nằm trong kế hoạch chuẩn bị lực lượng cho mùa giải 2016 của CLB Hà Nội. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là tân binh V-League 2016 này đã nhận được sự đồng ý về đầu quân của hai cầu thủ nổi tiếng là hậu vệ Quốc Long và tiền vệ Ngọc Duy.
Ca sỹ, nhạc sỹ Trần Lập vừa nhận được một món quà đầy ý nghĩa. Đó là chiếc áo có chữ ký của toàn thể cầu thủ đang khoác áo U23 Việt Nam. Đáng chú ý hơn, người tặng món quà này cũng là một nhân vật thú vị.
Hôm nay 21/12, đội tuyển U23 Việt Nam đã chia tay thêm một tuyển thủ và người đó chính là thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn, sau khi các bác sĩ xác định chấn thương mẻ xương ngón tay của anh không kịp hồi phục trước VCK U23 châu Á 2016.
CLB BEC Tero Sasana của “Messi Thái” – Chanathip Songkrasin đang cố gắng bằng mọi giá để có thể ở lại giải Thai Premier League sau khi không thể trụ hạng theo cách thông thường.
Đó là thời điểm trận giao hữu giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam đã trôi về những phút cuối. Đối thủ dẫn trước với tỷ số 3-0 bằng một thế trận lấn lướt và trên cơ. Nhưng rồi, thầy trò HLV Miura cũng để lại một dấu ấn mà có lẽ đến nay vẫn găm vào tâm trí của nhiều người hâm mộ. Pha vô lê như nã đại bác xé lưới U23 Thái Lan của Nguyễn Hữu Dũng.
Hai ứng cử viên Thái Sơn Nam và Sanna Khánh Hòa thắng trận nhưng vòng tứ kết của cúp futsal QG 2015 cũng đã có những kết quả gây sốc khi Thái Sơn Bắc và Sanatech Khánh Hòa bất ngờ gục ngã.
Cuối mùa giải 2015, nhà vô địch B.Bình Dương đã được lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương khen thưởng 2,5 tỷ cho chức vô địch V-League và Cúp QG, nhưng đã 3 tháng trôi qua số tiền này vẫn bặt vô âm tín.
Để có cơ hội thể hiện ở đấu trường châu lục, các cầu thủ U23 Việt Nam phải bước vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt không kém với chính những người đồng đội của mình.
Nếu không phải là Tuấn Anh, những cầu thủ chấn thương dài hạn sẽ bị HLV Miura loại ngay. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Nhật cũng phải theo dõi thêm trước khi quyết định.
Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.
Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga.
Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn